Cơn bão lạ ở Trùng Khánh

Giới chức trách thành phố Trùng Khánh (Trung Quốc) khẳng định việc gieo mây để phá vỡ đợt nắng nóng vừa qua không phải là nguồn cơn gây ra 'cơn lốc đồ phơi'.

Video cơn bão lạ gây sốt ở Trung Quốc "Cơn bão đồ lót" - cơn bão lạ làm quần áo giặt bay tứ tung từ ban công các tòa nhà cao tầng của thành phố - tại Trùng Khánh vào hôm 2/9 đã khiến nhiều người hoang mang.

“Cơn bão” mới nhất đang trở thành chủ đề bàn luận khắp thành phố Trùng Khánh. Sau khi giới chức trách tìm cách phá vỡ đợt nắng nóng kéo dài ở Trùng Khánh bằng cách sử dụng tên lửa gieo mây để tạo mưa nhân tạo, siêu đô thị của Trung Quốc đã xuất hiện một hiện tượng thời tiết bất thường - một cơn lốc nội y, Guardian đưa tin hôm 9/9.

Được gọi là "cuộc khủng hoảng đồ lót Trùng Khánh 2/9", một cơn lốc bất ngờ hôm 2/9 với gió giật lên tới 122 km/h, đã cuốn bay đồ giặt phơi của mọi người từ ban công các tòa nhà cao tầng của thành phố. Douyin, ứng dụng chị em của TikTok tại Trung Quốc, tràn ngập các video về quần lót và áo ngực bay trên bầu trời, rơi xuống đường và mắc vào cây.

"Tôi vừa ra ngoài và đột nhiên trời bắt đầu mưa rất lớn, đồ lót rơi từ trên trời xuống", một cư dân tên là Ethele đăng trên nền tảng mạng xã hội Weibo.

"Ai sẽ bồi thường cho tôi về tổn thất về mặt tinh thần?", một cư dân bị lốc cuốn bay bộ nội y Calvin Klein mới sắm, nói đùa.

Một người khác tung hứng theo: "Thật ra thì khá lãng mạn. Bạn thậm chí có thể nhặt được nội y của người mình thích khi đang đi dạo trên phố".

Một người đàn ông bị mất đồ lót chia sẻ anh "cười như điên" nhưng cơn mưa rào ở Trùng Khánh giờ đã biến anh ta thành "người hướng nội suốt đời".

Trùng Khánh và khu vực xung quanh đã nếm trải thời tiết oi bức trong hơn một tuần với nhiệt độ khắc nghiệt khiến các trường học và đại học phải lùi thời gian khai giảng. Trong nỗ lực hạ nhiệt độ và giảm bớt tình trạng khô hạn, tuần trước chính quyền đã tìm tới công nghệ gieo hạt mây, phóng gần 200 quả tên lửa lên trời. Chính quyền Trùng Khánh cho biết kỹ thuật này đã có hiệu quả và mưa đã sớm đến. Nhưng hôm 2/9, cơn lốc bất ngờ ập đến mà không có cảnh báo trước và người dân đã suy đoán hai việc này có liên quan. Tuy nhiên, chính quyền bác bỏ hoàn toàn.

Hàng chục nghìn bình luận đã được đăng lên Weibo, với hơn 7 triệu người xem hashtag "khủng hoảng nội y", trở thành hashtag phổ biến thứ 11 trên khắp Trung Quốc hôm 4/9. 18 triệu người khác tham gia với hashtag gợi ý "nếu bạn nghĩ mình đã làm hỏng việc, hãy nghĩ đến Cục Khí tượng Trùng Khánh".

Zhang Yixuan, phó giám đốc Văn phòng Điều chỉnh Thời tiết Trùng Khánh, lên tiếng bảo vệ hành động của giới chứa trách tại một cuộc họp báo hôm 4/9. Ông Zhang cho biết những cơn gió, cũng làm đổ các biển quảng cáo và cây cối, là sự đối lưu tự nhiên chứ không phải do mây tạo ra.

"Gió rất mạnh, nhưng điều này là do điều kiện tự nhiên. Lượng mưa nhân tạo sẽ không gây ra thời tiết khắc nghiệt", ông Zhang nói.

Dù vậy, nhiều cư dân Trùng Khánh vẫn không khỏi liên tưởng giữa hai sự việc. Vào cuối tuần qua, khi cơ quan thời tiết Trùng Khách thông tin dự báo mưa lớn, nhiều người dân lập tức rủ nhau nhau mang đồ giặt phơi vào nhà để ngăn chặn cuộc khủng hoảng đồ lót tái diễn.

"Người dân Trùng Khánh sẽ không bao giờ quên ngày này", một người chia sẻ.

Một nhân viên tại cửa hàng nội y ở trung tâm Trùng Khánh nói với tờ Guardian rằng mọi người vẫn chưa vội mua đồ thay thế nhưng tình cờ đây lại là "mùa nội y mới" nên anh mong đợi doanh số sẽ tăng.

"(Người dân Trùng Khánh) đang vui đùa về chuyện này", nhân viên này nói, "vì cuộc sống rất vui".

Hạnh Lam

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/con-bao-la-o-trung-khanh-post1496805.html