Con cháu khoác áo cờ đỏ sao vàng, mời tổ tiên về đón Tết Độc lập 2/9

Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình đã đến dâng hương tổ tiên, thành kính mời ông bà về 'đón Tết Độc lập' trong niềm xúc động và tự hào.

Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình đã chọn cách đặc biệt để tri ân tổ tiên và nhắc nhớ truyền thống cách mạng.

Trong những ngày cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều gia đình đã chọn cách đặc biệt để tri ân tổ tiên và nhắc nhớ truyền thống cách mạng.

Họ cùng con cháu về nơi an nghỉ của ông bà, thắp nén nhang thành kính, mời tổ tiên về “đón Tết Độc lập” trong niềm tự hào và xúc động.

Họ cùng con cháu về nơi an nghỉ của ông bà, thắp nén nhang thành kính, mời tổ tiên về “đón Tết Độc lập” trong niềm tự hào và xúc động.

Tất cả cùng khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, thành kính mời tổ tiên về “đón Tết Độc lập” trong không khí linh thiêng của tháng Vu lan báo hiếu.

Tất cả cùng khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, thành kính mời tổ tiên về “đón Tết Độc lập” trong không khí linh thiêng của tháng Vu lan báo hiếu.

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Hà Nội) gồm 14 thành viên đã lên Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) để dâng hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Tất cả cùng khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, thành kính mời tổ tiên về “đón Tết Độc lập” trong không khí linh thiêng của tháng Vu lan báo hiếu.

Gia đình bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (Hà Nội) gồm 14 thành viên đã lên Công viên Tâm linh Lạc Hồng Viên (Phú Thọ) để dâng hương tưởng nhớ ông bà, tổ tiên. Tất cả cùng khoác trên mình áo cờ đỏ sao vàng, thành kính mời tổ tiên về “đón Tết Độc lập” trong không khí linh thiêng của tháng Vu lan báo hiếu.

Bà Ngọc xúc động chia sẻ: “Khoác chiếc áo cờ đỏ sao vàng, ai trong gia đình cũng trào dâng niềm tự hào dân tộc. Đây vừa là dịp mừng Quốc khánh 2/9, vừa là ngày Vu lan để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên”. Điều khiến gia đình bà ấn tượng là hình ảnh hàng vạn lá cờ Tổ quốc tung bay, phủ kín các khuôn viên mộ, tạo nên không gian thiêng liêng, trang trọng.

Bà Ngọc xúc động chia sẻ: “Khoác chiếc áo cờ đỏ sao vàng, ai trong gia đình cũng trào dâng niềm tự hào dân tộc. Đây vừa là dịp mừng Quốc khánh 2/9, vừa là ngày Vu lan để con cháu bày tỏ lòng hiếu kính với tổ tiên”. Điều khiến gia đình bà ấn tượng là hình ảnh hàng vạn lá cờ Tổ quốc tung bay, phủ kín các khuôn viên mộ, tạo nên không gian thiêng liêng, trang trọng.

Không chỉ gia đình bà Ngọc, nhiều gia đình khác cũng tìm về nơi đây. Ông Nguyễn Văn Nghĩa (66 tuổi, thương binh 2/4, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) cùng vợ con dâng hương cha mẹ.

Không chỉ gia đình bà Ngọc, nhiều gia đình khác cũng tìm về nơi đây. Ông Nguyễn Văn Nghĩa (66 tuổi, thương binh 2/4, trú tại Nghĩa Đô, Hà Nội) cùng vợ con dâng hương cha mẹ.

Cha ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bản thân ông cũng từng cầm súng bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cha ông từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, bản thân ông cũng từng cầm súng bảo vệ biên giới phía Bắc.

Những ngày này, ông Nghĩa còn thường xuyên chở con cháu bằng chiếc xe thương binh ra Quảng trường Ba Đình để cùng cả nước hân hoan không khí Tết Độc lập.

Những ngày này, ông Nghĩa còn thường xuyên chở con cháu bằng chiếc xe thương binh ra Quảng trường Ba Đình để cùng cả nước hân hoan không khí Tết Độc lập.

Bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, ở Hà Nội) cũng cùng con cháu thành tâm bên phần mộ người chồng đã khuất – một cựu chiến sĩ từng tham gia hoạt động cách mạng tại Lào. Bà cho biết, năm nào đến ngày Quốc khánh, gia đình cũng lên thắp hương, mời chồng về sum họp với con cháu.

Bà Đinh Thị Vân (77 tuổi, ở Hà Nội) cũng cùng con cháu thành tâm bên phần mộ người chồng đã khuất – một cựu chiến sĩ từng tham gia hoạt động cách mạng tại Lào. Bà cho biết, năm nào đến ngày Quốc khánh, gia đình cũng lên thắp hương, mời chồng về sum họp với con cháu.

Trong không gian linh thiêng rợp sắc cờ đỏ sao vàng, những gia đình ấy cùng chung niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng truyền cho thế hệ sau ý thức gìn giữ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Trong không gian linh thiêng rợp sắc cờ đỏ sao vàng, những gia đình ấy cùng chung niềm tự hào, lòng biết ơn và khát vọng truyền cho thế hệ sau ý thức gìn giữ, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

Hình ảnh những gia đình ba, bốn thế hệ sum vầy bên phần mộ tổ tiên trong ngày Quốc khánh không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, độc lập và bồi đắp tình yêu Tổ quốc cho thế hệ mai sau.

Hình ảnh những gia đình ba, bốn thế hệ sum vầy bên phần mộ tổ tiên trong ngày Quốc khánh không chỉ là sự tri ân quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm giữ gìn hòa bình, độc lập và bồi đắp tình yêu Tổ quốc cho thế hệ mai sau.

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/con-chau-khoac-ao-co-do-sao-vang-moi-to-tien-ve-don-tet-doc-lap-2-9-202509012042043285.html