Còn đâu khí chất của câu lạc bộ Hoàng gia?

Real Madrid thua trong trận chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha trước kỳ phùng địch thủ Barcelona cũng là chuyện hết sức bình thường, bởi cũng không phải là lần đầu tiên họ thất bại trước đối thủ này. Nhưng vấn đề là, cái cách mà họ thua lại quá xấu xí khiến cho người hâm mộ cũng khó có thể chấp nhận.

Nếu xét trên góc độ một trận chung kết, thì việc thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti thất bại cũng không phải là điều gì quá khó có thể chấp nhận, bởi đơn giản đây có thể xem là một trận đấu khá là cân tài cân sức. Đó là bởi đây là một cuộc rượt đuổi tỉ số cực kỳ căng thẳng, mà Barcelona chỉ có thể vươn lên giành chiến thắng bởi bàn thắng vào phút thứ 116 của hiệp phụ thứ 2. Có thể nói đội giành chiến thắng là đội may mắn hơn một chút, bởi rất khó mà nói được đội nào hay hơn đội nào.

Real Madrid không chỉ không thể vượt qua Barcelona mà nhiều cầu thủ còn phải nhận thẻ đỏ.

Sự ngang tài thể hiện khá rõ qua các thông số của trận đấu, trong đó Barcelona kiểm soát 59% thời lượng bóng, có 22 lần dứt điểm với 9 lần dứt điểm chính xác, số cơ hội nguy hiểm là 1 với số bàn thắng được kỳ vọng là 1.76; còn của Real Madrid là 15 lần dứt điểm với 7 lần dứt điểm chính xác, số cơ hội nguy hiểm là 2 với số bàn thắng được kỳ vọng là 0.82. Đó có thể nói là những chỉ số mà cả 2 đối thủ đều nắm trong tay cơ hội giải quyết trận đấu, bởi trong đội hình hai bên đều có những ngôi sao hàng đầu.

Vậy tại sao người ta lại cảm thấy khó chịu đối với Real Madrid, bởi dù họ thua nhưng cũng không phải là thua một cách khó coi? Đó là bởi không khó để thấy người ta không phải khó chịu vì Real Madrid thua, mà là khó chịu vì cái cách mà câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha thua. Hay nói một cách khác, đó là họ thua không nổi.

Nói Real Madrid thua không nổi trận chung kết cúp Nhà vua Tây Ban Nha cũng đúng, bởi đây khả năng rất lớn sẽ là danh hiệu lớn duy nhất mà họ có được trong mùa giải này. Đó là vì câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha đã bị loại khỏi Champions League, đang bị Barcelona dẫn với khoảng cách là 4 điểm khi La Liga chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc. Với phong độ đang rất cao của thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick, khả năng họ sẩy chân trong những vòng đấu còn lại là không cao.

Do đó, Real Madrid đang đứng trước danh hiệu lớn có khả năng là duy nhất của họ trong mùa giải này chỉ 1 trận đấu, và họ đang quyết tâm phải thắng bằng mọi giá. Và trên thực tế họ đã sử dụng tất cả những biện pháp mà họ có thể làm, gây sức ép trên mạng xã hội, gây sức ép đối với trọng tài, sử dụng ảnh hưởng của câu lạc bộ để tạo nên lợi thế trong trận đấu… Thậm chí họ còn không ngại sử dụng một lối đá xấu xí, bất chấp thủ đoạn để khiêu khích những cầu thủ trẻ của Barcelona.

Chính bởi vì thua không nổi, nên khi không thể chiến thắng thì họ sẽ đổ lỗi, họ sẽ tìm cách gây sự, họ sẽ bộc phát sự nóng nảy bằng những hành động thiếu kìm chế… Khi không thể khiêu khích được các cầu thủ trẻ bên Barcelona như dự tính, các cầu thủ Real Madrid chuyển sang chơi rắn để “dằn mặt”, thậm chí là đổ lỗi cho trọng tài trong những pha bóng 50/50 mà không được hưởng lợi, mà đỉnh điểm chính là hành động không đẹp của Antonio Rudiger, Lucas Vazquez và Jude Bellingham đối với trọng tài và cầu thủ Barcelona, dẫn đến 3 chiếc thẻ đỏ dành cho các cầu thủ này.

Đây có thể nói là một vết đen nữa cho một mùa giải đang cực kỳ thất bại của câu lạc bộ Real Madrid. Nó khiến cho người hâm mộ càng thêm nhớ nhung một Real Madrid kiêu hùng bất khuất, dám chơi dám chịu, sẵn sàng quật ngã bất cứ đối thủ nào dù ở tình thế xấu đến đâu, mà cũng khiến người hâm mộ cảm thấy thỏa mãn về lối chơi dù có bại trận…

Đó là Real Madrid của những Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Toni Kroos, Gareth Bale, Casemiro, Sergio Ramos… Một Real Madrid khiến người hâm mộ cảm thấy kiêu hãnh cho cái tên câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha, mang đến một thứ khí chất rất riêng, mà không phải là Real Madrid xấu xí, bất chấp thủ đoạn mà vẫn không thể lấy được chiến thắng như hiện tại.

CAO DUY

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/202504/con-dau-khi-chat-cua-cau-lac-bo-hoang-gia-dca2c30/