Con đường kết tinh của sự đồng lòng
Những ngày cuối năm, người dân tổ 5 Hòa Chung, phường Tân Giang cùng nhau chung tay làm nên một việc lớn: mở con đường mới dẫn vào xóm. Không chờ đợi nguồn hỗ trợ, bà con tự nguyện đóng góp kinh phí, công sức, đồng lòng tháo gỡ từng khó khăn để con đường sớm thành hình. Tuyến đường ấy không chỉ nối dài những mái nhà, mà còn nối thêm niềm tin, sự gắn kết và quyết tâm xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, phát triển.
Mặc dù ở gần trung tâm của tỉnh, nhưng con đường vào làng Nà Hoàng, phường Hòa Chung (cũ), nay là tổ 5 Hòa Chung, phường Tân Giang, người dân chưa bao giờ hết vất vả. Ước mơ có một con đường rộng rãi, đổ bê tông sạch sẽ là niềm mong đợi của người dân nơi đây. Vào những đầu năm 2026 này, chi bộ, tổ dân phố quyết định vận động người dân đóng góp kinh phí để bê tông mặt đường. Những tưởng sẽ khó khăn trong vận động quyên góp, nhưng bằng sự đồng lòng, đặc biệt vai trò của chi ủy, chi bộ và mỗi đảng viên được phát huy, con đường đã hình thành bởi sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Để có đoạn đường này, nhân dân trong tổ dân phố đã đóng góp kinh phí trên 800 triệu đồng, đổ bê tông được gần 100 m đường, dày 20 cm, rộng hơn 3 m.

Nhân dân Tổ 5 Hòa Chung, phường Tân Giang đóng góp kinh phí, ngày công làm đường.
Làng Nà Hoàng cũ có gần 50 hộ dân, nay sáp nhập với Nà Gà, lấy tên mới là tổ 5 Hòa Chung, phường Tân Giang, với trên 100 hộ dân. Bà con chủ yếu làm nông nghiệp, trồng rau màu bán. Cuộc sống không còn thiếu thốn như xưa, nhưng cũng chưa thực sự dư giả. Tuy nhiên khi được chi bộ, tổ dân phố vận động quyên góp kinh phí để mở đường, tất cả nhiệt tình ủng hộ.
Đồng chí Bế Trần Hiến, Bí thư Chi bộ Tổ trưởng tổ 5 Hòa Chung chia sẻ: Để làm được con đường, trước tiên là phải thống nhất trong chi ủy, chi bộ, sau đó mới họp tổ dân phố để vận động, giải thích cho bà con hiểu mục đích, ý nghĩa, để nhân dân không chỉ đóng góp kinh phí mà còn góp sức lao động.
Con đường bê tông hôm nay không chỉ được đổ bằng cát, sỏi, xi măng, mà còn được đắp nên từ sự đồng lòng của bà con. Chị Phan Thị Hoa chia sẻ: Trước đây chúng tôi mang rau ra chợ bán là phải gánh lên dốc, có xe cũng không đi được, vì con đường nhỏ. Nếu muốn đi xe máy phải gửi lại bên kia sông. Đi lại rất vất vả, nhất là trời mưa, đường trơn. Khi tổ dân phố họp vận động dân đóng góp kinh phí chúng tôi nhất trí ngay, mình làm không chỉ cho mình đi mà còn để cho con cháu sau này đi học dễ dàng hơn

Con đường hình thành bằng sự đồng lòng, đoàn kết của nhân dân Tổ 5 Hòa Chung, phường Tân Giang.
Từ những đóng góp nhỏ bé, từ từng ngày công lao động, bà con đã cùng nhau mở lối cho xóm làng đi tới. Con đường ấy không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý, mà còn mở ra một chặng đường mới cho sự phát triển, được bắt đầu từ chính sức dân và lòng dân.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/con-duong-ket-tinh-cua-su-dong-long-3185484.html











