Vinh dự Tết chiến sĩ
Tết Nguyên đán đã đi sâu vào tâm thức con người và dân tộc như biểu tượng của đoàn viên, sum họp. Đó là thời khắc 'chim có tổ, người có tông', khi mọi nẻo đường đều hướng về mái nhà thân yêu; khi những người con xa quê trở về quây quần bên cha mẹ, gia đình, cùng nhau ôn lại chuyện cũ, đón chờ năm mới với niềm tin và hy vọng.
Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao của đất trời, mà còn là dịp kết tinh những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của dân tộc Việt Nam, nơi tình thân được bồi đắp, nối dài và cội nguồn được tri ân.
Thế nhưng, trong khoảnh khắc sum vầy ấy, hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân vẫn lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ. Khi phố phường rực rỡ sắc xuân, khi gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, thì nơi biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển và các địa bàn trọng yếu, những người lính vẫn chắc tay súng, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu. Họ đã gác lại niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ cao cả giữ vững bình yên cho Tổ quốc, bảo vệ hạnh phúc của nhân dân. Đó là biểu hiện sinh động của truyền thống “Vì nhân dân phục vụ”, là minh chứng cho phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không-Không quân. Ảnh: CHÍ HÒA
Tết của nhân dân chỉ thật sự trọn vẹn khi đất nước bình yên, khi chủ quyền lãnh thổ được bảo vệ vững chắc. Và để có được điều đó, những người lính phải luôn trong tư thế sẵn sàng, không cho phép lơ là dù chỉ một phút, một giây. Bình yên của nhân dân chính là mục tiêu cao nhất của nhiệm vụ quốc phòng. Chính vì vậy, việc duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường cảnh giác, sẵn sàng xử lý mọi tình huống trong dịp Tết không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc và nhân dân của cán bộ, chiến sĩ.
Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận, trân trọng và biết ơn sự hy sinh thầm lặng ấy. Những lời thăm hỏi, những cành đào, cành mai gửi ra biên giới, hải đảo; những chương trình “Xuân biên cương”, “Tết quân dân”, những lá thư, món quà nghĩa tình… không chỉ mang hơi ấm mùa xuân mà còn là sự khẳng định: Phía sau người lính luôn có cả dân tộc đồng hành. Đó là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để mỗi quân nhân vững vàng nơi tuyến đầu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn 841. Ảnh: PHẠM KIÊN
“Giữ nước từ khi nước chưa nguy” - Tinh thần ấy hôm nay được hiện thực hóa bằng ý chí cảnh giác, bằng sự tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh của những người lính. Tết của người lính mang một ý nghĩa đặc biệt. Đó là cái Tết của trách nhiệm, của niềm tự hào, của vinh dự được cống hiến. Dù không ở bên gia đình, nhưng họ đang làm nhiệm vụ cao cả là bảo đảm bình yên cho sự sum họp của hàng triệu gia đình trên đất Việt. Chính điều đó làm nên giá trị cao đẹp của người quân nhân cách mạng, những chiến sĩ luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.
Mùa xuân đến, mang theo niềm tin mới, khát vọng mới. Trong dòng chảy thiêng liêng ấy, hình ảnh người lính vững vàng nơi tuyến đầu là biểu tượng của ý chí và niềm tin. Đó là minh chứng cho chân lý giản dị mà sâu sắc, hạnh phúc của nhân dân chính là phần thưởng lớn nhất đối với người lính. Và vinh dự lớn lao nhất của họ chính là được canh giữ mùa xuân cho Tổ quốc, để đất nước mãi bình yên, để nhân dân mãi được sống trong hòa bình, hạnh phúc./.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vinh-du-tet-chien-si-1026355












