Con đường mới cho những người lầm lỡ
Ngày 1/9, Trại giam Thủ Đức (Z30D) đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng-Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2025 cho 552 phạm nhân, trong đó có 28 phạm nhân là người nước ngoài.
Trước khi được đặc xá, những phạm nhân nơi đây được những cán bộ, chiến sĩ công an tận tình hướng dẫn, giáo dục điều hay, lẽ phải, giáo dục nghề nghiệp và phổ biến những quy định pháp luật để khi hoàn lương, họ có thể tìm kiếm việc làm ổn định và sớm hòa nhập cộng đồng.
Nhiều chương trình thiết thực
Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đạt, Phó Giám thị Trại giam Z30D, từ đầu năm đến nay, trại đã trả 1.390 phạm nhân về xã hội theo quy định; riêng đợt đặc xá ngày 30/4 có 276 phạm nhân. Bên cạnh chế độ, chính sách, trại luôn nâng cao đời sống tinh thần cho phạm nhân để họ cảm nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời, có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống.

Cán bộ tổ chức hội thi để tuyên truyền hướng dẫn cho phạm nhân.
Hằng năm, Trại tổ chức hội thi Táo quân để lên án những thói hư, tật xấu của một số phạm nhân không chịu cải tạo, làm khổ người thân, gia đình; Hội thi tay nghề giỏi giúp phạm nhân nâng cao ý thức rèn luyện tay nghề, để khi chấp hành xong án phạt tù thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm, tái hòa nhập cộng đồng.
Đặc biệt, tổ chức hội thi "Viết cho người thân yêu" nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, qua đó, giúp phạm nhân thể hiện sự ân hận với những lỗi lầm mình đã gây ra.
Bên cạnh đó, Trại còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giáo dục và cải tạo phạm nhân; phối hợp Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng để giới thiệu việc làm cho phạm nhân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Ngoài ra, Hội đồng cán bộ trại tặng quà, thăm hỏi đến các cháu nhỏ đang ở cùng mẹ trong trại giam.

Các phạm nhân được đặc xá.
Ngay khi nhận được quyết định đặc xá của Chủ tịch nước và Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương về đặc xá đợt 2/9, Ban Giám thị trại đã xây dựng kế hoạch triển khai các văn bản pháp luật có liên quan, rà soát, đối chiếu điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể đối với từng phạm nhân. Đợt này, chính sách đặc xá mở rộng thêm cho trường hợp có hai tội danh.
Đại tá Phan Hồng Lam, Giám thị Trại giam Thủ Đức cho biết: Dẫu biết, những ngày đầu trở về sẽ còn rất nhiều khó khăn, rào cản, nhưng người hoàn lương vẫn còn nhiều cơ hội trước mắt. “Ở đời này không có con đường cùng, mà chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh để vượt qua những ranh giới ấy”, do đó, phạm nhân được đặc xá cần trân trọng và giữ gìn giá trị của những ngày tháng tự do để quyết tâm làm lại cuộc đời. Trong tương lai, phạm nhân có thể là những người lao động chân chính đóng góp vào sự phát triển của đất nước, như công nhân bận rộn trên công trường, xưởng máy; người nông dân chăm chỉ vun vén ruộng vườn; thương nhân hay nội trợ…

Đại tá Phan Hồng Lam, Giám thị Trại giam Thủ Đức.
Để giáo dục phạm nhân tốt hơn, Trại luôn cần sự phối hợp, giúp đỡ từ gia đình, các tổ chức, cá nhân bên ngoài xã hội. Quan trọng hơn chính là sự ăn năn, hối cải, ý thức rõ về hành vi phạm tội của phạm nhân. Sau khi hoàn lương, gia đình và xã hội sẽ là điểm tựa vật chất và tinh thần để phạm nhân được đặc xá thuận lợi trở về, vượt qua mọi rào cản để xây dựng lại cuộc đời.
Đặc xá là sự khoan hồng, chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội, thể hiện truyền thống nhân văn, nhân ái để khuyến khuyến người bị kết án phạt tù ăn năn hối cải, tích cực học tập và trở thành công dân có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Các tiết mục biểu diễn văn nghệ của phạm nhân.
Người "thầy giáo" áo xanh
Đang chờ đón con về gia đình, bà H.T.M.X. (thân nhân của phạm nhân được đặc xá) cho hay: “Con tôi được đặc xá không chỉ là kết quả của chính sách nhân đạo, khoan dung của Nhà nước; mà còn là sự tận tâm, kiên nhẫn và tình thương của “thầy giáo” mặc áo xanh đã giáo dục, cảm hóa những người có quá khứ lỗi lầm nhận thức được giá trị của tự do, biết trân trọng, yêu thương những giá trị của cuộc sống, quyết tâm làm lại cuộc đời”.
Bà H.T.M.X chia sẻ, bà là trụ cột chính trong gia đình, phải làm nhiều việc nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Cũng chính từ đó, con bà có những phút bồng bột của tuổi trẻ đã gây rối trật tự công cộng, đánh mất đi sự tự do quý giá, sự kỳ vọng của cha mẹ. “Qua những lần thăm nuôi, tôi thấy con có nhiều sự thay đổi, nhận ra lỗi lầm và mong muốn làm lại cuộc đời, tôi rất mừng. Qua đây, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cán bộ, chiến sĩ công an đã dạy dỗ con tôi nhận thức được cái đúng, cái sai và mong làm người tử tế”, bà X xúc động.

Hội thi Táo quân trong trại.
Vừa mới cầm được tờ quyết định đặc xá, chị Đ.N.H. rưng rưng nước mắt: “Tôi có công việc ổn định, có gia đình và một con gái bé nhỏ. Để chứng minh không thua kém bạn bè, tôi đã mượn tiền đầu tư kinh doanh. Do công việc không thuận lợi, tôi mượn tiền, khiến nợ ngày càng nhiều và đã phạm sai lầm. Từ khi vào trại, tôi dằn vặt, tự trách và không giao tiếp với nhiều người…”.
Chị H. kể tiếp, lúc đó, cán bộ trại giam khuyên răn, khi làm việc gì mà đặt cả cái tâm vào sẽ thấy vui mà không còn áp lực. Nhờ vậy, những ngày cải tạo trong trại, chị hăng say lao động, biết thêm cách gieo hạt, làm vườn.
Ngoài giờ lao động, chị được tham gia các hoạt động văn hóa-văn nghệ. “Qua ngày tháng ở trại, nhờ cán bộ trại hướng dẫn, giáo dục, thông tin những điều bổ ích, tôi trưởng thành hơn, chính chắn hơn, học được những bài học, kinh nghiệm sống. Hai lần đặc xá gần nhất tôi không đủ điều kiện. May mắn, đợt đặc xá này tôi đã có cơ hội để trở về bên gia đình yêu thương”, chị H. chia sẻ.

Niềm vui của người thân khi gặp nhau.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho phạm nhân có việc làm ổn định sau khi mãn hạn tù, Ban Giám thị trại giam Z30D tổ chức cho phạm nhân vừa lao động, vừa học nghề, với đa dạng các ngành nghề như may gia công, đan thủ công mỹ nghệ, xây dựng, chăn nuôi...
Không chỉ học kỹ thuật, các phạm nhân còn được rèn tính kỷ luật, sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm. “Chúng tôi luôn tâm niệm, mỗi sản phẩm làm ra, mỗi kết quả đạt được của mình trong ngày tháng ở trại, như lời cảm ơn sự quan tâm, động viên, giáo dục của cán bộ trại giam”, chị Đ.N.H tâm sự.

Nhiều người nhà đến đón thân nhân.
Hôm nay, những người một thời lầm lỗi đã được trở về với gia đình, hòa vào nhịp sống sôi động của xã hội, đó là chính sách khoan hồng nhân văn của Đảng và Nhà nước. Tấm áo của sự sai lầm được thay bằng niềm hân hoan của chính người trong cuộc và những người thân.
Niềm vui đó được lan tỏa đến những cán bộ trại giam Z30D, bởi họ cảm nhận được thành quả của mình trong quá trình giáo dục, cảm hóa và gợi mở con đường đúng đắn cho những phận đời lầm lỡ.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/con-duong-moi-cho-nhung-nguoi-lam-lo-post905288.html