Con đường mới mở ở Kim Tiên

Chiều 14-3, ông Hùng ở xóm 2 (thôn Kim Tiên, xã Thư Lâm, Hà Nội) đang lúi húi dọn dẹp đống gạch vỡ trước cửa thì ông Long, hàng xóm đi ngang qua ngạc nhiên hỏi:

- Ô kìa ông Hùng, bức tường bao kiên cố thế kia sao ông lại dỡ đi vậy, phí quá!

Đưa tay quệt mồ hôi, ông Hùng cười đáp:

- Phí gì đâu ông, nhà mình bớt đi vài mét vuông sân nhưng con đường chung của xóm lại rộng ra, thế mới đáng chứ.

- Nghe bảo tuyến này mở rộng lên tận 4m à ông? - ông Long tò mò.

- Đúng thế! Trước đường có 2,5m, xe cộ đi lại cứ phải nhường nhau đến khổ. Nay cấp ủy, chính quyền vận động, bà con mình đồng thuận hiến đất, tháo dỡ công trình để mở lối đi cho khang trang, sạch đẹp - ông Hùng chia sẻ.

- Ông nói phải. Thấy nhà ông tiên phong, mấy hộ phía dưới cũng đang rục rịch tự nguyện phá dỡ tường rào, công trình phụ rồi đấy - ông Long nói.

Nhìn đoạn đường dài 150m đang dần hình thành diện mạo mới, Người Xây Dựng thấy thật vui. Việc làm của gia đình ông Hùng và nhiều người dân xóm 2 không chỉ giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn mà còn góp phần làm đẹp cảnh quan môi trường. Hành động tự nguyện hiến đất như ở thôn Kim Tiên chính là minh chứng cho tinh thần vì cộng đồng, cần được lan tỏa để những con đường nông thôn ngày càng rộng mở, văn minh, sạch đẹp.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/con-duong-moi-mo-o-kim-tien-740173.html