Con đường nối những ước mơ của người dân Lâm Thượng, Lào Cai
Những ngày giáp Tết, tuyến đường nối các thôn của xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai đã hoàn thành, mở ra diện mạo mới cho vùng cao sau thiên tai. Con đường không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương dễ dàng hơn, mà còn kết nối niềm tin, hy vọng về một cuộc sống ổn định, đủ đầy.
Tuyến đường nối xã Lâm Thượng với xã Tân Phượng (thuộc huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cũ), nay là xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai nhiều năm trước là nỗi ám ảnh của người dân khi đường nhỏ hẹp, xuống cấp, ổ gà dày đặc. Sau trận bão lũ lịch sử Yagi, nhiều đoạn càng bị sạt lở nghiêm trọng, nền đường bong tróc, cống thoát nước hư hỏng. Có nơi một bên là vực sâu, một bên ta luy dương nứt nẻ, xe máy phải dắt bộ, ô tô không thể lưu thông, nông sản làm ra khó tiêu thụ, sinh hoạt của bà con bị ảnh hưởng nặng nề.

Người dân đã tự nguyện phá dỡ hàng trăm mét tường rào, 12 cổng nhà kiên cố để cho mở rộng đường
Sau bão lũ, chính quyền địa phương đã khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông thiết yếu. Do nguồn lực hạn chế, địa hình phức tạp, người dân vẫn mong mỏi có một tuyến đường mới để việc đi lại, giao thương thuận lợi.
Và rồi, niềm mong mỏi ấy đã thành hiện thực khi Nhà nước quyết định đầu tư Dự án khắc phục khẩn cấp đường Mai Sơn – Lâm Thượng – Tân Phượng, nay thuộc địa bàn xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai. Công trình có tổng mức đầu tư 35 tỷ đồng, khởi công cuối tháng 8/2025, tập trung sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước bị hư hỏng do mưa bão và quá trình khai thác. Điểm đặc biệt của dự án là không bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, bởi khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đều sẵn sàng hiến một phần đất đai, cây cối, công trình phụ vì lợi ích chung của cộng đồng.

Bà con xã Lâm Thượng sống ven đường đã tự nguyện hiến đất, chặt hạ hơn 2.500 cây cối cho dự án sửa chữa, nâng cấp tuyến đường được triển khai nhanh
Gia đình chị Triệu Thị Lưu, ở thôn Khe Pháo, xã Lâm Thượng - hộ gia đình đã hiến nhiều diện tích đất và khoảng 600 cây quế 4 năm tuổi để mở rộng, nắn thẳng tuyến đường.
"Vợ chồng tôi nghĩ muốn có đường to, đẹp qua thôn bản để đi lại, làm ăn thuận lợi thì nhà mình có đất ven đường, nhà nước lấy bao nhiêu thì mình hiến bấy nhiêu để làm đường đẹp. Giờ thì có đường đẹp, đường tốt rồi, đi lại, đi chơi Tết sẽ an toàn hơn", chị Triệu Thị Lưu chia sẻ.

Chị Triệu Thị Lưu cho biết, nhà có đất ven đường, nhà nước lấy bao nhiêu thì gia đình hiến bấy nhiêu để làm đường đẹp
Ông Triệu Văn Thọ, thôn Khiểng Khun (thuộc xã Tân Phượng cũ) cũng là người chịu ảnh hưởng lớn khi phải lấp một phần ao, chặt hơn 300 cây quế và nhường khoảng 350 m2 đất mặt đường để mở rộng tuyến.
"Đất sản xuất ít, làm đường mất nhiều đất cũng xót lắm. Nhưng vì lợi ích chung của bản làng thì nhà tôi không ngại hiến đất cho Nhà nước mở rộng. Giờ có đường đẹp trước thềm năm mới, các cháu học sinh, người lớn đi lại thuận tiện, mọi người vui thì tôi cũng vui lắm", ông Thọ cho biết.

Đất, đồi quế của ông Triệu Văn Thọ ở thôn Khiểng Khun được nhường một phần cho mở rộng tuyến
Cùng chung niềm vui ấy, chị Bàn Thị Mến, người dân thôn Bó Mi, xã Lâm Thượng nói: "Trước kia, đoạn đường này bé lắm, lại hỏng nhiều, cống thì sập, nắng thì bụi, mưa xuống bẩn, đi lại rất vất vả. Nay Nhà nước làm đường mới, mở rộng ra, gia đình tôi cũng tự nguyện tháo dỡ hàng rào và cho lấp ruộng để hiến đất cho công trình làm nhanh. Giờ có đường rộng, đẹp để đón Tết rồi, bà con chúng tôi ai cũng vui lắm".

Dự án khắc phục khẩn cấp đường Mai Sơn như tập trung sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước bị hư hỏng do mưa bão và quá trình khai thác
Ông Âu Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Lâm Thượng cho biết, ngay từ khi dự án được triển khai, công tác tuyên truyền, vận động đã được đặt lên hàng đầu. Nhờ đó, người dân đã tự nguyện phá dỡ hàng trăm mét tường rào, 12 cổng nhà kiên cố, chặt gần 2.500 cây lớn nhỏ và hiến hơn 5.100 mét vuông đất để mở rộng nền đường, có đoạn rộng trên 8m.
Trong quá trình thi công, địa phương cũng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để giám sát, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Điểm đặc biệt của dự án là không bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng, bởi khoảng 40 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp đều sẵn sàng hiến một phần đất đai, cây cối, công trình phụ vì lợi ích chung của cộng đồng.
"Để có được sự đồng thuận đó, Mặt trận Tổ quốc thường xuyên chủ động, sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng và nguyện vọng của nhân dân để động viên, khích lệ. Chúng tôi tập trung tuyên truyền cho các hộ có dự án đi qua hiểu rõ lợi ích khi công trình hoàn thành; đồng thời vận động đoàn viên, hội viên hỗ trợ các hộ gia đình chặt hạ cây, tháo dỡ tường rào để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, kịp thời khen thưởng các hộ tiêu biểu", ông Âu Văn Tình thông tin thêm.
Sự phối hợp chặt chẽ giữa người dân, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, giúp tháo gỡ nhanh những vướng mắc, nhất là tại các vị trí mở rộng nền đường, cắt cua, thay thế ngầm tràn những “nút thắt” kỹ thuật của dự án.

Những ngày cận Tết, công trình vẫn rộn ràng tiếng máy, tiếng công nhân để kịp hoàn thiện toàn bộ các hạng mục trước tết Nguyên đán
Giữa tiết trời se lạnh của vùng cao những ngày cận Tết, công trường vẫn rộn ràng tiếng máy. Ông Lê Xuân Vinh, Phó Giám đốc Công ty Cường Thịnh – một trong hai đơn vị thi công trên tuyến cho biết, dù thời gian gấp rút, thời tiết không thuận lợi, điều kiện thi công khó khăn, song đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để đảm bảo chất lượng, an toàn và tiến độ, quyết tâm hoàn thành công trình trước tết nguyên đán năm nay.

"Nhà thầu đã đưa ra giải pháp chuyển đổi sang các loại xe có tải trọng nhỏ hơn, đồng thời tăng số lượng xe để đẩy nhanh tiến độ tập kết vật liệu. Trong quá trình thi công, chúng tôi chia nhỏ các hạng mục, tăng mật độ tổ đội, bổ sung nhân công, lựa chọn đội ngũ có chuyên môn, kỹ thuật tốt. Rất may mắn là trong suốt quá trình triển khai, bà con nhân dân đã nhiệt tình hưởng ứng và ủng hộ", ông Lê Xuân Vinh cho biết.

Con đường hoàn thành trước thềm năm mới đã tiếp thêm niềm vui, tạo khí thế phấn khởi cho bà con nhân dân Lâm Thượng đón Tết, vui xuân.
Chiều cuối năm, những chuyến xe chở quất, đào, hàng Tết nối đuôi nhau vào bản. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng động cơ, tạo nên bức tranh xuân ấm áp nơi vùng cao. Con đường mới giờ không chỉ nối liền các thôn bản, mà còn mở ra những cơ hội mới, kết nối niềm tin và ước mơ về một cuộc sống ngày càng đủ đầy, no ấm hơn cho người dân vùng cao Lâm Thượng.













