Con gái cố Tổng thống Reagan: 'Như với cha tôi, vụ ám sát ông Trump sẽ thay đổi nước Mỹ'

Từng chứng kiến cha mình bị bắn như cách ông Trump vừa trải qua, con gái cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan cho biết, những tiếng súng nhằm vào những chính khách hàng đầu sẽ tạo ra bước ngoặt, thay đổi bộ mặt nước Mỹ.

Vụ ám sát cựu Tổng thống Donald Trump khiến dư luận Mỹ lại nhớ đến những “ông chủ” Nhà Trắng từng bị ám sát trước đây. Một trong số đó là Ronald Reagan, khi vị Tổng thống thứ 40 của nước Mỹ bị một kẻ tâm thần bắn từ khoảng cách gần bên ngoài khách sạn Washington Hilton, Washington D.C vào ngày 30/3/1981.

Cố Tổng thống Mỹ khi đó bị bắn một phát đạn trúng dưới cánh tay trái, viên đạn xuyên qua xương sườn và dừng lại gần tim. Ông được nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đại học George Washington, nơi ông trải qua phẫu thuật và hồi phục hoàn toàn.

 Cố tổng thống Ronald Reagan được đặc vụ đưa vội vào xe ngay sau khi bị bắn năm 1981. Ảnh: NYT

Cố tổng thống Ronald Reagan được đặc vụ đưa vội vào xe ngay sau khi bị bắn năm 1981. Ảnh: NYT

Giờ đây, chứng kiến cựu Tổng thống Donald Trump rơi vào hoàn cảnh tương tự cha mình, con gái của cố Tổng thống Reagan, Patti Davis, chợt nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra hơn 40 năm trước.

Chia sẻ sự lo lắng với gia đình ông Trump, bà Davis cũng khẳng định, vụ nổ súng này sẽ thay đổi nước Mỹ, cũng như khi xưa, vụ ám sát hụt cố Tổng thống Reagan đã tạo ra bước ngoặt để nhà lãnh đạo này đưa ra những quyết sách thay đổi cả nước Mỹ lẫn thế giới.

 Cựu Tổng thống Donald Trump được các đặc vụ che chắn và đưa vào xe sau khi bị bắn. Ảnh: ABC

Cựu Tổng thống Donald Trump được các đặc vụ che chắn và đưa vào xe sau khi bị bắn. Ảnh: ABC

Trong bài viết cho tờ New York Times ngay sau vụ tấn công, bà Davis kể lại rằng: “Ngày hôm đó là một trong những ngày dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi không biết cha tôi, Ronald Reagan, có sống sót không, và sau đó tôi phát hiện ra rằng các bác sĩ, những người đang tìm kiếm mảnh đạn trong ngực ông, cũng không biết".

"Tôi không biết gia đình của Donald Trump ở đâu khi những viên đạn bắn vào ông ở Pennsylvania, khiến ông bị thương. Tôi nghĩ tôi hiểu được cú sốc mà họ đang cảm thấy".

 Con gái cố Tổng thống Reagan, bà Patti Davis rất chia sẻ với những gì gia đình ông Trump đang phải trải qua. Ảnh: Business Insider

Con gái cố Tổng thống Reagan, bà Patti Davis rất chia sẻ với những gì gia đình ông Trump đang phải trải qua. Ảnh: Business Insider

Bà nhận định rằng nước Mỹ đang rơi vào một tình trạng bạo lực chính trị và sự kiện ông Trump bị ám sát có thể sẽ một lần nữa thay đổi nước Mỹ.

"Nước Mỹ hiện đang tức giận và bạo lực hơn nhiều so với năm 1981. Tôi không biết liệu sự kiện này có làm dịu đi bất kỳ điều gì trong số đó không... Tôi cũng không biết trải nghiệm này sẽ thay đổi ông Trump như thế nào hoặc liệu có thay đổi ông hay không", bài viết của bà có đoạn.

"Cha tôi tin rằng Chúa đã tha cho ông vì một lý do rất cụ thể, để chấm dứt Chiến tranh Lạnh với Liên Xô, để cố gắng đạt được một số loại thỏa thuận về vũ khí hạt nhân. Có thể những gì ông và Mikhail Gorbachev đạt được có thể đã không xảy ra nếu ông không bị bắn".

"Nước Mỹ đã bao bọc gia đình tôi sau khi cha tôi bị bắn, và tôi cầu nguyện rằng chúng ta có thể tìm lại điều đó một lần nữa”.

Nguyễn Khánh (theo New York Times)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/con-gai-co-tong-thong-reagan-nhu-voi-cha-toi-vu-am-sat-ong-trump-se-thay-doi-nuoc-my-post303446.html