Con gái đi tù vì giấu tội bố giết mẹ

Do che giấu việc bố giết mẹ, Hà Thị Dung bị Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng tuyên phạt 7 tháng tù.

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân thôn Văn Thai

Phiên tòa thu hút sự quan tâm của rất nhiều người dân thôn Văn Thai

Phiên tòa hình sự đặc biệt này diễn ra tại Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng cách đây nửa tháng và đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng). Các bị cáo phạm tội không tố giác tội phạm lại chính là thân nhân của người bị hại.

Cái chết mờ ám

Hà Văn Thọ kết hôn với bà Hoàng Thị B. và sống ở xóm Cầu Ba, thôn Văn Thai, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng). Khoảng năm 2016, chẳng may bà B. bị ngã gãy xương hông phải nằm liệt giường. Từ đó việc chăm sóc cho bà B. do Thọ đảm nhiệm. Hà Thị Dung, sinh năm 1968 là con gái của hai người cũng thường qua lại đỡ đần chăm sóc mẹ.

Mọi việc diễn ra êm ả trong mấy năm trời cho đến cuối tháng 2.2018, cả làng Văn Thai nhận được tin bà B. chết do đau bệnh. Đám tang bà B. được gia đình lo chu đáo. Tuy nhiên, ngày 16.3.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận được đơn tố cáo của người dân thôn Văn Thai nghi ngờ cái chết của bà B. do bị sát hại nên đã vào cuộc xác minh.

Khám nhà ở của Thọ, cơ quan công an phát hiện một phần cánh cửa nhôm, tấm bưng nhôm, tường mới có dấu vết phun sơn nhũ trắng. Dùng đèn kiểm tra phát hiện dưới vết sơn nhũ có rải rác nhiều vết sẫm màu bị bắn lên tường, lên cửa. Tại mặt trong hai cánh cửa nách của căn phòng cũng phát hiện thấy dấu vết phun sơn mới, màu xanh đậm hơn màu sơn cửa chính. Dùng đèn quan sát thấy phía dưới lớp sơn có vết màu sẫm. Từ các nghi ngờ, cơ quan điều tra đã cho tiến hành khai quật tử thi.

Kết quả khai quật tử thi đã khiến cơ quan công an và người dân không khỏi bất ngờ. Vùng trán, mặt tử thi bà B. có nhiều vết rách da, vỡ xương. Bản kết luận giám định pháp y tử thi bà B. cho thấy nguyên nhân gây ra cái chết là do chấn thương sọ mặt. Các tổn thương vùng đầu, mặt, tay do vật dày gây nên.

Sự thật bị phanh phui

Từ kết quả khám nghiệm tử thi, vụ việc đã được làm rõ. Hà Trọng Tấn (sinh năm 1956, là em họ Thọ) và Dung đã khai báo toàn bộ sự việc. Thì ra cái chết của bà B. không giống như câu chuyện phía gia đình đã dựng lên. Khoảng 6 giờ ngày 27.2.2018, Dung mang đồ ăn sáng đến cho bố mẹ rồi đi làm. Sau khi ăn sáng xong, Thọ và bà B. xảy ra cãi vã to tiếng. Do không kiềm chế được, Thọ đã lấy viên gạch nung ở chân giường ngủ đập liên tiếp nhiều nhát vào trán và mặt vợ làm bà B. chết. Sau khi Thọ đánh chết bà B., Tấn và Dung biết tin liền có mặt. Thấy bà B. trên mặt có nhiều thương tích, biết mẹ không phải chết do đau bệnh song Dung vẫn nhờ Tấn lau rửa, thay quần áo và che mặt lại. Khi làm việc với Công an xã Cẩm Văn, Dung và Tấn còn xác nhận bà B. chết do ốm đau. Sau đó gia đình tổ chức đám tang cho bà B. và chôn cất tại nghĩa trang Đồng Gài của thôn Văn Thai.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án. Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần trung ương, tại thời điểm phạm tội, Thọ bị bệnh rối loạn tâm thần, đủ khả năng nhận thức nhưng hạn chế khả năng điều khiển hành vi. Trong quá trình điều tra, Thọ đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra với bị can Thọ. Về phần Tấn và Dung do biết sự thật không tố giác nên đã bị Tòa án Nhân dân huyện Cẩm Giàng đưa ra xét xử với tội danh che giấu tội phạm theo khoản 1 điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi nghe những phân tích của Hội đồng xét xử về hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình, cả hai bị cáo đều tỏ ra ăn năn. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Dung 7 tháng tù, Tấn 6 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng.

Vụ án khép lại song để lại không ít trăn trở đối với những người thực thi pháp luật và người tham dự. Nhìn các bị cáo đều đã có tuổi chỉ vì thiếu hiểu biết pháp luật và để tình cảm cha con, anh em lấn át dẫn đến trở thành tội phạm ai cũng thương cảm. Cái giá phải trả của hai bị can trong vụ án cũng là bài học ý nghĩa cho mọi người dân cần sống tuân thủ theo pháp luật để tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

NGUYÊN DÃ

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/phap-luat/con-gai-di-tu-vi-giau-toi-bo-giet-me-111151