Con gái động kinh ngã chấn thương sọ não, mẹ nghèo cạn tiền không biết vay ai

Sau một lần lên cơn động kinh, con gái bà Hằng bị ngã đập đầu xuống sàn nhà, chấn thương sọ não khiến cả nhà lao đao, tiền vay mượn cũng hết sạch, không còn chi phí để điều trị cho con

Nhắc đến cô con gái thứ tư – Phạm Thị Thắm (SN 2011) - bà Dương Thị Hằng (SN 1977, ngụ tại thôn Đằng Chương, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) không giấu được nỗi đau. Ngay từ khi chào đời, Thắm đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

Cơn động kinh nặng khiến Thắm bị ngã chấn thương sọ não.

Cơn động kinh nặng khiến Thắm bị ngã chấn thương sọ não.

Năm 2010, khi mang thai Thắm đến tháng thứ 8, trong một lần khám thai, bác sĩ phát hiện não thai nhi có vấn đề. Thắm chào đời bình thường, nhưng đến khi được 3 tháng tuổi thì bắt đầu xuất hiện các triệu chứng động kinh.

Đưa con vào bệnh viện khám, bác sĩ cho biết căn bệnh này không có thuốc đặc trị và phải sống chung suốt đời. Nghe vậy, bà Hằng hốt hoảng lo sợ.

Thương con còn quá nhỏ đã phải chống chọi với bệnh tật, ngoài công việc đồng áng, bà Hằng dành toàn bộ thời gian để chăm sóc Thắm. Hễ ai mách chỗ nào chữa được bệnh cho Thắm là bà lại lóc cóc đưa con đến khám, lấy thuốc uống. Thế nhưng, bệnh tình của Thắm vẫn không tiến triển.

Không chỉ mắc chứng động kinh, Thắm còn bị u xơ tử cung. Vì thế, mỗi tháng, riêng chi phí thuốc men cho em đã lên tới hơn 2 triệu đồng.

Mới đây, vào ngày 15/4, trong một lần lên cơn động kinh nặng, Thắm ngã đập đầu xuống sàn nhà bất tỉnh. Bà Hằng lập tức đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị chấn thương sọ não, tụ máu dưới màng cứng bán cầu não phải.

Bà Hằng khóc nghẹn vừa thương con vừa phải lo tiền chữa bệnh cho con.

Bà Hằng khóc nghẹn vừa thương con vừa phải lo tiền chữa bệnh cho con.

Nhận thấy tình trạng chuyển biến nghiêm trọng, các bác sĩ đã chuyển Thắm tới Bệnh viện Việt Đức ngay trong đêm. Sáng hôm sau, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu.

Hiện Thắm đã tỉnh lại nhưng sức khỏe rất yếu, cần điều trị dài ngày. Khi nghe bác sĩ nói vậy, bà Hằng thấp thỏm lo âu vì những ngày tới không biết vay mượn tiền ở đâu cho con điều trị.

Bởi từ khi con nhập viện, bà Hằng đã phải vay mượn anh em, họ hàng, bạn bè được 25 triệu đồng, số tiền này phần lớn đã dùng để thanh toán viện phí và mua thuốc men.

Gia đình bà Hằng vốn đã rất khó khăn và đông con. Ngoài Thắm, bà còn 4 người con khác, trong đó bé út mới 6 tuổi. Vì hoàn cảnh nghèo, ba chị gái của Thắm phải nghỉ học giữa chừng để đi làm công nhân may, thu nhập thấp nên không thể hỗ trợ nhiều cho cha mẹ.

Chồng bà, ông Phạm Văn Sang (SN 1975), làm nghề thợ mộc. Sức khỏe ông Sang yếu, lại thường xuyên đau nhức xương khớp nên không làm được việc nặng, thu nhập không đáng là bao.

Cứ nhìn Thắm nằm trên giường bệnh, cơ thể chằng chịt dây truyền, ống thở, bà Hằng nghẹn ngào: “Kinh tế gia đình tôi chủ yếu trông vào mấy sào ruộng. Thắm bệnh tật từ bé nên năm nào cũng tốn kém tiền thuốc men, điều trị. Cố gắng mãi cũng đến lúc cạn kiệt, phải vay mượn thêm. Giờ con vẫn còn yếu, cần điều trị dài ngày, mà vợ chồng tôi không còn biết vay ai”.

Mỗi tháng, riêng tiền thuốc điều trị bệnh động kinh và u xơ tử cung đã hết hơn 2 triệu đồng, giờ Thắm lại bị ngã chấn thương sọ não, phải điều trị dài ngày khiến gia đình bà Hằng không biết bấu víu vào đâu để có tiền cho em chữa bệnh.

Mỗi tháng, riêng tiền thuốc điều trị bệnh động kinh và u xơ tử cung đã hết hơn 2 triệu đồng, giờ Thắm lại bị ngã chấn thương sọ não, phải điều trị dài ngày khiến gia đình bà Hằng không biết bấu víu vào đâu để có tiền cho em chữa bệnh.

Hiện tại, hai vợ chồng bà Hằng vẫn đang tìm mọi cách xoay sở để vay thêm tiền, nhưng dường như hy vọng đang ngày càng mờ mịt.

Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bệnh nhân Phạm Thị Thắm (14 tuổi) có tiền sử bị động kinh và u xơ tử cung. Vừa qua bệnh nhân phát bệnh sau đó bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, để có tiền đóng viện phí, gia đình phải đi vay mượn khắp nơi. Bệnh nhân sẽ còn phải điều trị lâu dài, tốn kém nên đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Dương Thị Hằng, ở thôn Đằng Chương, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. SĐT: 0389107237.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.105 (em Phạm Thị Thắm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148, Vietcombank

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-gai-dong-kinh-nga-chan-thuong-so-nao-me-ngheo-can-tien-khong-biet-vay-ai-2393423.html