Con gái suy thận giai đoạn cuối từ chối điều trị, dành tiền cứu mẹ ung thư

Chị Hoa từ chối điều trị suy thận giai đoạn cuối, chịu đựng cơn đau, gom tiền lo thuốc thang cho mẹ mắc ung thư tuyến giáp.

Nghĩ đến quãng thời gian khó khăn hiện tại, chị Trịnh Thị Hoa (32 tuổi, thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang) than thở “thấy ông trời bắt tội mình quá nhiều”.

Cách đây 5 năm, thấy cơ thể đuối sức, thường xuyên đau đầu, mệt mỏi và chân tay tê cứng, chị Hòa quyết định đi khám. Chị không ngờ, những triệu chứng thông thường đó lại là dấu hiệu căn bệnh suy thận.

“Tôi khóc rất nhiều. Mọi thứ đến quá bất ngờ”, chị Hoa nói. Chị có thói quen sinh hoạt lành mạnh, ăn uống đầy đủ, cơ thể khỏe, chưa khi nào thấy bất thường. Người thân của chị không có ai từng bị bệnh này, nên khi nghe tin con gái bị bệnh nặng, gia đình rất hoảng sợ.

Hoa chăm sóc mẹ tại Bệnh viện K (Hà Nội).

Hoa chăm sóc mẹ tại Bệnh viện K (Hà Nội).

Được bác sĩ khuyên áp dụng các phương pháp hỗ trợ cải thiện chức năng thận nhưng do không có đủ điều kiện kinh tế, phần khác còn phải lo cho mẹ và gia đình nên việc trị bệnh của Hoa phải gác lại.

Đến tháng 3 năm nay, chị đi kiểm tra lại, bác sĩ chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối, nếu không lọc máu hoặc ghép thận khó kéo dài sự sống. "Nghe xong, tai tôi ù đi, đầu óc hoang mang, bật khóc ngay tại bệnh viện. Tôi sợ nếu chết, không biết bố mẹ già yếu sẽ sống sao khi không có ai chăm sóc", chị Hoa khóc nghẹn.

Để duy trì sự sống, chị Hoa được chỉ định chạy thận theo chu kỳ 3 lần/tuần hoặc ghép thận. Làm công nhân với số lương ít ỏi như chị, việc chọn phương án nào cũng đều vấp phải quá nhiều trở ngại. Chạy thận sẽ phải đến viện thường xuyên, không có thời gian đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ. Còn ghép thận sẽ cần kinh phí rất lớn, chưa kể, rất khó để tìm được nguồn thận hiến tương thích với cơ thể.

Nghĩ đến quãng thời gian khó khăn phía trước, không ít lần chị muốn buông xuôi, phó mặc số phận cho ông trời định đoạt. Thế nhưng khi nghĩ đến bố mẹ, chị lại có quyết tâm hơn. Chị bình tĩnh sắp xếp công việc, chạy vạy vay tiền khắp nơi sẵn sàng chuẩn bị bước vào hành trình lọc máu theo chu kỳ.

Khi chị chưa kịp chạy chữa thì tháng 5 vừa qua, bà Trịnh Thị Loan (58 tuổi, mẹ chị Hoa) phát hiện ung thư tuyến giáp. Thương mẹ, chị một lần nữa gác lại việc đi chạy thận mỗi tuần, dồn hết số tiền vay mượn được đưa mẹ lên Hà Nội phẫu thuật.

Nhiều tháng nay, bà Loan nằm điều trị ở Bệnh viện K, sức khỏe không mấy tiến triển. Còn chị Hoa, dù mang bệnh trong người nhưng vẫn một mình vừa cáng đáng việc xoay sở tiền nong, liên tục đi về giữa Hà Nội - Bắc Giang để chăm mẹ.

Gần đây, sức khỏe của Hoa càng lúc càng yếu, buộc phải nghỉ việc ở công ty. Không còn thu nhập nên cuộc sống vốn của gia đình chị vốn đã khó khăn lại càng kiệt quệ.

Để có kinh phí cho mẹ chữa trị, chị phải cầm cố căn nhà và bán mấy sào ruộng cuối cùng. Số tiền này cũng chỉ như muối bỏ bể, dốc vào thuốc thang đã hết, những ngày tháng tới đây, chị Hoa chưa biết sẽ phải xoay sở ra sao.

Ông Khổng Minh Thương, Trưởng thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn xác nhận, gia đình chị Hoa thuộc diện khó khăn tại địa phương. Nhiều năm qua, chị Hoa mắc bệnh hiểm nghèo, đang chuẩn bị chạy thận để duy trì mạng sống thì mẹ đẻ lại đổ bệnh.

Trong khi đó, bố của chị Hoa cũng đã lớn tuổi, nhiều bệnh nền, không còn khả năng lao động. Gia đình hiện có 3 thành viên thì đều ốm đau, bệnh tật.

“Hoàn cảnh gia đình chị Hoa rất đáng thương. Mong quý báo và các nhà hảo tâm sẻ chia, hỗ trợ để chị Hoa và bà Loan có thêm kinh phí chữa bệnh”, ông Thương bày tỏ.

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho gia đình chị Trịnh Thị Hoa xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội. Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 24047

Hoặc quý độc giả có thể quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email toasoan@vtcnews.vn hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

Như Loan

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/con-gai-suy-than-giai-doan-cuoi-tu-choi-dieu-tri-danh-tien-cuu-me-ung-thu-ar885894.html