Mẹ liệt nửa người, con gù bẩm sinh

Suốt 11 năm ròng rã thân cò nuôi chồng bị tai biến nằm liệt một chỗ, chồng vừa mất, bà Nguyễn Thị Thuận (57 tuổi, tổ 1, khu phố 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lại bị đột quỵ liệt nửa người. Bi đát hơn, bà Thuận lại phải chăm lo cho người con trai tật nguyền.

Trong căn nhà nhỏ chưa tới 20m2 nằm cạnh bờ sông Lại, bên bàn thờ chồng còn nghi ngút khói hương, gương mặt bà Thuận bơ phờ, thân hình tiều tụy sau hơn sau 3 tháng chống chọi với căn bệnh quái ác. Bà kể, chồng bà mất do tai biến mạch máu não vào tháng 7-2023 sau 11 năm liệt giường.

Nỗi đau chưa nguôi, tháng 9-2023 bà Thuận lại bị đột quỵ trong lúc đang đi làm thuê. Dù được điều trị, song di chứng khiến bà bị liệt nửa người, chân tay teo tóp dần. Buồn hơn, vợ chồng bà còn 1 người con trai là anh Nguyễn Xuân Vũ (sinh năm 1990) bị dị tật cột sống lúc mới sinh (ảnh).

Do không có tiền điều trị nên bệnh biến chứng khiến anh Vũ bị gù nặng, đi lại rất khó khăn. 35 tuổi nhưng anh Vũ chỉ nặng hơn 30kg, sức khỏe kém không làm được việc gì.

Kể về gia cảnh bà Thuận, ông Nguyễn Ngọc Chí, Trưởng khu phố 3, bày tỏ: “Gia đình bà Thuận những năm qua liên tục hứng chịu nhiều tai ương khốn đốn vì bệnh tật. Giờ lo nhất là 2 mẹ con đều bệnh tật, chẳng biết làm gì để sống.

Hiện, địa phương đã đưa gia đình vào diện đặc biệt khó khăn và có trợ cấp cho 2 mẹ con, mỗi người 500.000 đồng/tháng. Số tiền này còn không đủ để 2 người lo ăn uống hàng ngày, làm sao nghĩ đến chuyện chạy chữa thuốc thang cho 2 mẹ con”.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG 24-61.

DIỆP BẢO SƯƠNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/me-liet-nua-nguoi-con-gu-bam-sinh-post757950.html