Con gái tử vong vì bị bỏ quên trên xe ô tô, người cha bị bắt

Người đàn ông đã chơi trò chơi điện tử và uống bia trong khi con gái bị bỏ quên trên ô tô trong suốt gần 3 tiếng rưỡi.

Ngày 16/10, tờ Mirror đưa tin, một người đàn ông bị buộc tội giết người sau khi con gái 2 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trong ô tô suốt gần 3 tiếng rưỡi. Phiên tòa xét xử dự kiến bắt đầu vào ngày 27/10.

Theo các công tố viên, Christopher Scholtes, 37 tuổi, ở khu vực Marana, phía bắc Tucson, Arizona, Mỹ, đã mất tập trung khi để con gái út Parker trong xe hơi đậu ở lối vào nhà vào một ngày hè năm ngoái, nhiệt độ ngoài trời lên đến 43 độ C. Với nhiệt độ đó, nhiệt độ trong xe có thể lên tới 81 độ C.

Scholtes bị cáo buộc đã chơi trò chơi điện tử và uống bia trong khi con gái ông, được thắt dây an toàn trên ghế ô tô, đã tử vong vì nhiệt độ cao vào ngày 9/7/2024.

Parker là con gái út của bị cáo.

Parker là con gái út của bị cáo.

Các công tố viên cũng cáo buộc anh ta đã xem video khiêu dâm trong thời gian đó. Họ hy vọng sẽ đưa ra bằng chứng về việc Scholtes bị cáo buộc tìm kiếm phim khiêu dâm trong phiên tòa xét xử tội giết người sắp tới, nhưng yêu cầu đó đã bị Thẩm phán Kimberly Ortiz bác bỏ.

Tuy nhiên, các công tố viên có thể sử dụng lời khai từ những vụ việc trước đây khi con của Scholtes bị bỏ lại một mình trong xe, bao gồm cả những vụ việc khi các nhân viên thực thi pháp luật đã cảnh báo ông về mối nguy hiểm.

Scholtes ban đầu khai rằng anh ta đã để Parker ngủ trưa trong xe với điều hòa bật liên tục trong 30 phút sau khi đi mua sắm vì không muốn đánh thức cô bé.

Nhưng hồ sơ tòa án sau đó cho thấy anh ta đã chơi trò chơi điện tử trong hơn 3 giờ, cho đến khi vợ anh, bác sĩ Erika, về nhà lúc 4 giờ chiều và phát hiện cô bé bất tỉnh trong xe.

Scholtes sau đó thừa nhận rằng anh ta biết động cơ xe sẽ tự động tắt sau 30 phút và điều hòa cũng vậy.

Thật bi thảm, Parker được tuyên bố đã tử vong một giờ sau đó tại Trung tâm Y tế Đại học Banner – cùng bệnh viện nơi mẹ cô làm việc với tư cách là bác sĩ gây mê.

Trong lúc Parker đang được đưa vào trong, Erika đã gửi cho chồng mình một tin nhắn có nội dung: "Em đã bảo anh đừng để chúng trong xe nữa mà, em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi?".

Các nhà điều tra cũng cáo buộc rằng hai cô con gái của Scholtes, lúc đó mới 6 và 9 tuổi, đã nói trong các cuộc phỏng vấn rằng cha đã từng để các em một mình trong xe.

Mặc dù bị buộc tội giết người cấp độ một vì cái chết của Parker, vợ của Scholtes vẫn luôn ở bên cạnh anh và gọi vụ việc thương tâm này là một "sai lầm lớn".

Trước đó, Scholtes đã từ chối thỏa thuận nhận tội; theo các điều khoản của lời đề nghị đó, anh ta sẽ phải nhận tội giết người cấp độ hai và phải chịu mức án từ 10-25 năm tù.

Hiện tại, anh ta có thể phải đối mặt với mức án tù chung thân nếu bị kết tội tại phiên tòa.

Phương Linh (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-gai-tu-vong-vi-bi-bo-quen-tren-xe-o-to-nguoi-cha-bi-bat-204251016193850827.htm