Cơn hỗn loạn tại sân Stamford Bridge

Dưới thời Chủ tịch Todd Boehly, Chelsea không tiếc tiền mua sắm cầu thủ. Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, sân Stamford Bridge đã đón tân binh thứ 10, nhưng việc mua sắm của Chesea vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chelsea (áo xanh dương) thất bại trên sân nhà

Chelsea (áo xanh dương) thất bại trên sân nhà

Thích là mua…

Theo thông tin mới nhất, Chelsea và Atletico Madrid vừa thống nhất trường hợp của Joao Felix. Cụ thể, tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ đến sân Stamford Bridge với giá chuyển nhượng 60 triệu euro (đã bao gồm các phụ phí) theo bản hợp đồng có thời hạn 6 năm.

Mới nghe qua sẽ tưởng Felix là một thương vụ có lợi cho cả đôi bên; Chelsea cần tăng cường hàng công khi các chân sút của họ đang gây thất vọng lớn, trong khi mối quan hệ giữa Felix với Atletico đã tan vỡ sau màn ăn mừng cuồng nhiệt của anh khi ghi bàn vào lưới đội bóng chủ quản trong thời gian khoác áo Barcelona. Bản thân Felix cũng là cái tên quen thuộc với Chelsea khi anh từng khoác áo đội bóng này theo dạng cho mượn trong 6 tháng đầu năm 2023. Tuy nhiên, màn trình diễn của Felix tại Chelsea không mấy ấn tượng khi chỉ ghi được 4 bàn thắng.

Không thuyết phục được Ban lãnh đạo Chelsea mua đứt vào mùa hè 2023, Felix quay về Atletico, sau đó anh được cho Barcelona mượn. Màn thể hiện của tiền đạo người Bồ Đào Nha tại đội bóng xứ Catalan cũng không mấy tích cực khi anh chỉ có 10 pha lập công cùng 6 pha kiến tạo sau 44 lần ra sân. Chính vì màn trình diễn thất vọng trong nhiều năm qua, Felix không còn được giới chuyên môn đánh giá cao như lúc anh mới ký hợp đồng với Atletico Madrid với mức giá kỷ lục 115 triệu euro. Hiện tại, Felix chỉ còn được trang transfermarkt.com định giá ở mức giá 30 triệu euro.

Việc Chelsea chi ra mức phí gấp đôi mức định giá cho một cầu thủ mà đội chủ quản đang cố đẩy đi trong khi vẫn đang có đến 12 tiền đạo trong tay cho thấy họ không có kế hoạch mua sắm hoàn hảo. Ban lãnh đạo của Chelsea đơn giản thích ai là mua người đó mà không cần quan tâm ở đội đã có bao nhiêu người.

Hậu quả của việc chi tiêu vô tội vạ

Chuyện Chelsea vung tiền mua sắm cầu thủ không còn là điều xa lạ trong nhiều năm qua, dưới thời cựu Chủ tịch Abramovich thì họ cũng nằm trong tốp những đội bóng chi tiêu nhiều nhất tại Giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, trong 3 mùa giải dưới thời Chủ tịch Todd Boehly, chuyện chuyển nhượng cầu thủ của Chelsea mới bị bàn tán nhiều hơn, bởi số lượng cầu thủ của họ nhiều đến mức ngay một người hâm mộ trung thành của The Blues cũng khó nhớ hết được tên của các cầu thủ trong đội một.

Theo thống kê từ trang transfermarkt.com, Chelsea hiện có đến 42 cầu thủ ở đội một, tức nhiều hơn 14 cầu thủ so với số lượng cầu thủ mỗi đội được phép đăng ký tại Ngoại hạng Anh. Tất nhiên, số lượng trên đã bao gồm những cầu thủ không còn tương lai tại Chelsea hay đang rất gần với việc ra đi. Nhưng khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn 8 ngày nữa đóng cửa thì việc đẩy đi 14 cầu thủ trong ít ngày tới là chuyện không dễ dàng. Đó là còn chưa nói đến việc Chelsea phải cắt lỗ để những thương vụ diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, trong trường hợp các cầu thủ trên không tìm được bến đỗ mới, đội chủ sân Stamford Bridge buộc phải nuôi “báo cô” với mức lương trên trời cho các cầu thủ không ra sân.

Những điều trên cho thấy sự lãng phí lớn trong cách mua sắm thiếu kế hoạch của Chelsea. Tất nhiên, chiến lược chi tiêu, mua sắm nhân sự ở mỗi đội bóng đều khác nhau, nhưng nếu cứ tiếp tục mua sắm cầu thủ một cách vô tội vạ thì còn rất lâu nữa Chelsea mới có thể ổn định được đội hình để cạnh tranh danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202408/con-hon-loan-tai-san-stamford-bridge-cdc7e7a/