Con hư tại mẹ ...

Dân gian có câu 'Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà'. Trong thực tế không phải luôn luôn như vậy. Nhưng trường hợp người mẹ trong câu chuyện này thì nó chính xác đến 100%.

Bà Nguyễn Thị Nga lấy chồng là ông Phạm Văn Dũng sinh được 3 người con, 1 con gái đã gả chồng, 1 con trai lớn đang thụ án tù giam vì liên quan đến hoạt động tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện bà Nga đang ở cùng người con trai út vừa 19 tuổi.

Bà Nga từng là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ địa phương. Bà được biết đến là một người mẹ rất nuông chiều con. Riêng cậu con út Phạm Phi Trường từ nhỏ đã được bà Nga “cưng như trứng hứng như hoa”. Càng lớn, cậu càng tỏ ra bất trị, học hành lười biếng, lêu lỏng ăn chơi. Trường không thích lao động nhưng lại thích có tiền xài hoang phí, đua đòi.

Các bị cáo tại Tòa.

Các bị cáo tại Tòa.

Việc con trai lớn lâm cảnh tội tù vì ma túy vẫn không khiến bà Nga tỉnh ngộ, lấy đó làm bài học để dạy dỗ Phi Trường tốt hơn. Biết rõ con hư hỏng, bà Nga vẫn bao che, lén lút chu cấp tiền bạc cho Trường ăn chơi. Trong khi đó, ông Dũng lại là người nghiêm khắc, ông thường xuyên quở trách bà vì chuyện này. Giữa hai người vì thế hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, xung đột gay gắt dẫn đến bất hòa. Xong đâu lại vào đấy, còn ông Dũng thì thấy mình bất lực.

Bình thường ông không thể “đương đầu” với bà Nga nên mỗi khi sẵn men rượu trong người, ông Dũng mượn rượu la lối, chửi bới. Chứ thật ra, ông Dũng cũng không phải là thành phần nghiện ngập, thường xuyên đánh chửi vợ con. Tuy nhiên, bà Nga lấy cớ này để bù lu bù loa, bêu riếu ông, khiến sự việc luôn trong tình trạng “chìm xuồng”, không giải quyết được.

Riêng phần mình, biết có mẹ làm chỗ dựa vững chắc, Phi Trường không hề nao núng trước những lời la mắng, răn dạy của cha. Cậu đứng về “phe” mẹ mình, luôn có thái độ đối nghịch, chống trả lại ông Dũng. Trước Tết Nguyên đán 2020, trong cơn tức giận, ông Dũng đã đuổi Trường ra khỏi nhà. Sau đó, ông bỏ vào Tây Ninh làm thợ hồ.

Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng ông Dũng, bà Nga có tích lũy được 150 triệu đồng trong sổ tiết kiệm do bà Nga đứng tên. Cuối tháng 03/2020, ông Dũng từ Tây Ninh gọi điện kêu Trường về đồng thời bảo bà Nga rút một ít tiền trong sổ tiết kiệm ra chuẩn bị cho ông về làm đám giỗ cha mình. Chính việc này đã dẫn đến thảm kịch gia đình. Số là, tiền trong sổ tiết kiệm, từ giữa năm 2019, đã bị bà Nga rút dần ra cho Phi Trường tiêu xài. Thời điểm ông Dũng gọi điện về kêu rút tiền làm đám giỗ thì trong sổ không còn đồng nào.

Sợ ông Dũng phát hiện, hai mẹ con bà Nga hoảng quá liền nghĩ cách đối phó. Nghĩ tới nghĩ lui, cách này cách khác, hàng chục phương án được đưa ra. Cuối cùng bà Nga cùng con trai lạnh lùng bàn mưu, lên kế hoạch sát hại ông Dũng.

Sát hại bằng cách nào? Đang lúc hai mẹ con loay hoay chưa nghĩ ra phương án nào ổn thỏa thì nghe lời mách bảo, Trường đã liên hệ với một người đàn ông tên Hồ Tấn Công (SN 1991, trú khu phố 4C, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh), mua 1 khẩu súng tự chế cùng 5 viên đạn, loại đạn thể thao (giá 6,5 triệu đồng). Trường nói với Công là "Mua súng cho ông chú ở Gia Lai đi săn". Chiều 03/4/2020, Trường mang súng về nhà bắn thử 1 phát, sau đó đưa cho bà Nga cất giữ.

23h ngày 03/4, Trường nạp đạn vào súng. Lúc này, ông Dũng thức giấc nên hai mẹ con không thể ra tay. Đến 4h sáng ngày 04/4, bà Nga gọi Trường dậy chuẩn bị hành động. Sau đó bà vào giường nằm cạnh chồng. Ông Dũng cựa mình xoay nghiêng người tiếp tục ngủ say. Bà Nga ra hiệu cho Trường vào. Trường chĩa súng vào người cha, nâng lên, hạ xuống mấy lần, không dám bắn. Ngay lúc này đây, tình phụ tử trổi dậy trong tiềm thức. Dẫu sao đó cũng là người có công sinh dưỡng ra mình, tuy trong cơn tức giận ông có đuổi Trường đi, nhưng thỉnh thoảng cũng điện thoại hỏi thăm. Đám giỗ, ông cũng gọi điện kêu Trường về. Trường để súng lại dưới giường rồi đi ra ngoài sân đứng. Bà Nga ra theo, Trường nói với mẹ: “Con không làm được, mẹ có làm thì làm"!

Bà Nga đi vào thấy chồng nằm nghiêng, lưng hướng ra ngoài, bà ta lấy súng hướng về phía ông Dũng, bóp cò. Súng nổ. Ông Dũng thức giấc, kêu đau. Bà Nga giả bộ bóp tay và lấy thuốc xoa tay cho ông Dũng. Trường vào mang súng ra ngoài tháo rời ra, cất giấu dưới mương nước sau nhà rồi đi vào phòng khách nằm ngủ. Một lúc sau, Bà Nga chạy lên nhà chị gái, gọi chị xuống nhà giúp bà Nga đưa ông Dũng đi cấp cứu.

Ông Dũng được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (tại TP Bảo Lộc) cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Các bác sĩ tại đây phát hiện ông Dũng bị vết thương nghi đạn bắn, từ vai trái lên cổ, xuyên thấu phổi. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng do bị thương nặng, ông Dũng đã tử vong.

Trước cái chết bất thường của nạn nhân, Ban Giám đốc Bệnh viện II Lâm Đồng đã báo sự việc với cơ quan công an. Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp Công an huyện Đạ Tẻh, bằng nghiệp vụ đã nhanh chóng xác định nghi can. Cái tin bà Nga cùng con trai mưu sát chồng gây rúng động dư luận ở Lâm Đồng trong một thời gian dài. Nhiều người lên án hành vi của mẹ con bà Nga là tàn độc, bất nhân, bất nghĩa.

Ngày 28/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử vụ án "Giết người" đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con trai là Phạm Phi Trường (19 tuổi), cùng ngụ Thôn Hà Phú, xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Bà Nga và con trai đã có hành vi dùng súng tự chế bắn chết ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi) là chồng bà Nga và là cha ruột của Trường.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi nêu trên của bà Nga và Trường đã trực tiếp xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác. Trong vụ án này bà Nga là người chủ mưu, khởi xướng và thực hiện, Trường là người giúp sức tích cực nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nga 20 năm tù giam, bị cáo Phạm Phi Trường 16 năm tù giam.

Bất kỳ người mẹ nào cũng yêu thương con mình. Nhưng cái cách yêu thương của bị cáo Nga là hoàn toàn sai trái. Bị cáo nuông chiều mà không dạy dỗ. Đến nỗi con hư hỏng chơi bời không phải một mà là cả hai đứa con. Không những nuông chiều khiến con hư đốn mà bị cáo còn xui con thực hiện một hành vi “trời không dung, đất không tha” là sát hại cha mình.

Hành động của bị cáo Nga không thể dùng một lý do nào để biện hộ. Một người đàn bà, một người vợ, một người mẹ như bị cáo Nga chỉ là cá biệt trong xã hội nhưng nó cũng để lại cho dư luận một nỗi kinh sợ và hoang mang.

Vân Nhi

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/ban-an-luong-tam/con-hu-tai-me-57458.html