Còn không 'tháng ăn chơi'?
'Tháng Giêng là tháng ăn chơi' quen thuộc từ bao đời đối với thế hệ 7x, 8x trở về trước. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, nhịp sống nhanh chóng và những thay đổi không ngừng, liệu quan niệm này có còn phù hợp?
Trong xã hội nông nghiệp xưa, tháng Giêng là thời điểm nông nhàn sau vụ mùa. Người dân thường dành thời gian này để nghỉ ngơi, vui chơi, tham gia lễ hội truyền thống và sum họp gia đình. Đây là dịp để mọi người thư giãn, tái tạo sức lao động, chuẩn bị cho năm mới đầy hy vọng. Có người còn mong muốn thời gian rảnh rỗi bù đắp tháng ngày bận rộn công việc, đặc biệt là người xa nhà. Một thời gian dài, hội chứng “không vội tháng Giêng” xâm nhập vào trường học, xí nghiệp, làm giảm tiến độ công việc, nhịp sống trở nên ì ạch, chậm chạp ở một số nơi. Cả nước có hàng ngàn lễ hội, phần lớn tập trung vào đầu năm. Đó cũng là phần nào lý do khách quan khiến nhiều người vui Xuân, có phần chểnh mảng trong công việc.
Quan niệm “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” không còn phù hợp trong xã hội hiện đại
Tuy vậy, trong xã hội hiện nay, khi đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, quan niệm này phần nhiều không còn phù hợp. Chúng ta cần nhìn nhận, đánh giá lại giá trị của câu nói về tháng Giêng trong bối cảnh mới, để có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn. “Áp lực công việc ngày càng tăng, nhịp sống nhanh, đòi hỏi sự tập trung và cố gắng liên tục. Nhiều người có những mục tiêu riêng cần đạt được trong năm mới. Vì vậy, chúng ta cần cân bằng giữa truyền thống và hiện đại. Không nên phủ nhận hoàn toàn giá trị của việc nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo sức lao động. Nhưng cũng không nên quá sa đà vào hoạt động vui chơi không lành mạnh, lãng phí thời gian. Thay vào đó, hãy tận dụng thời gian một cách hiệu quả, lên kế hoạch làm việc rõ ràng” - chị Mỹ Tiên (37 tuổi, ngụ thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) suy nghĩ.
Thật vậy, ngày nay, các cuộc vui chơi lễ, Tết không còn kéo dài cả tháng, mà được rút gọn để hầu hết mọi người, thuộc mọi lứa tuổi, ngành nghề, lĩnh vực nhanh chóng quay trở lại lao động, học tập ngay sau vài ngày nghỉ Tết. Nhiều nơi đã biến thời điểm đầu năm là dịp để quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại làng nghề. Như vậy, tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi, mà là thời điểm khơi nguồn sáng tạo hiệu quả cho cả người lớn và trẻ nhỏ.
“Nhịp sống hiện đại đòi hỏi con người phải làm việc, học tập liên tục. Quan niệm về “ăn chơi” cũng dần thay đổi theo thời gian. Thay vì chỉ đơn thuần là vui chơi, giải trí, “ăn chơi” trong xã hội hiện đại còn mang ý nghĩa tận hưởng cuộc sống, khám phá những điều mới mẻ và làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Vui chơi mất kiểm soát dễ dẫn đến trì trệ bản thân, không còn mục tiêu phấn đấu. Từ trước nghỉ Tết, tôi đã phải lên kế hoạch, để ngay sau Tết, bắt tay ngay vào công việc nhằm đạt chỉ tiêu nhiệm vụ hàng tháng công ty giao” - anh Phan Tấn Lộc (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) bộc bạch.
“Ăn chơi” trong tháng Giêng ngày nay thiết nghĩ cần được hiểu rộng hơn là dịp để mọi người thư giãn, tận hưởng cuộc sống sau 1 năm làm việc vất vả. Đây là thời điểm gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ, chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Đồng thời, “ăn chơi” cũng là cơ hội để mỗi người khám phá sở thích cá nhân, tham gia hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao để làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Thay vì chỉ tập trung vào việc vui chơi, chúng ta nên kết hợp hài hòa giữa nghỉ ngơi và làm việc, giữa vui chơi và học tập để có năm mới thật sự ý nghĩa.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/con-khong-thang-an-choi--a415369.html