Con mượn xe đi cầm, nhà mẹ 2 lần bị tạt sơn

Con trai chị T. đem xe của bạn đi cầm lấy tiền tiêu xài. Chị T. đã chuyển khoản để chuộc xe, nhưng vẫn bị các nghi phạm đến gây áp lực đòi tiền.

Ngày 27/5, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera trong khu vực lấy lời khai một số nhân chứng để làm rõ vụ nhà chị L.T.T. (SN 1978) ở ấp Thôi Môi, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, bị người lạ mặt 2 lần tạt nhớt đen, sơn, ném trứng thối.

Theo trình báo của chị T., khoảng 3h cùng ngày, chị T. nghe tiếng động mạnh trước cửa nhà, nên tỉnh giấc chạy ra kiểm tra. Phía bên ngoài không thấy ai, nhưng cánh cửa nhà chị T. bị dính sơn, nhớt đen và mùi trứng thối.

 Căn nhà của chị T 2 lần bị các đối tượng tạt sơn, nhớt đen và trứng thối. Ảnh: Vũ Quang.

Căn nhà của chị T 2 lần bị các đối tượng tạt sơn, nhớt đen và trứng thối. Ảnh: Vũ Quang.

Đây không phải lần đầu tiên nhà chị T. bị những người lạ mặt “khủng bố” tinh thần. Rạng sáng 25/5, nhà chị T. cũng bị tạt chất bẩn tương tự. Hiện chị T. rất lo sợ, hoang mang, tinh thần bị khủng hoảng.

Qua làm việc được biết, cách đây 3 tháng, con trai chị T. đem chiếc xe của người bạn mình tên Nghĩa đi cầm lấy 14 triệu tiêu xài. Sau khi biết chuyện, chị T. đã chuyển khoản cho Nghĩa 17 triệu đồng (14 triệu tiền gốc, 3 triệu tiền lãi), nhờ Nghĩa chuộc xe lại.

Chiều 24/5, thanh niên lạ xuống gặp chị T. yêu cầu con trai chị đi chuộc lại xe cho Nghĩa. Chị T. giải thích là đã chuyển tiền cho Nghĩa để chuộc xe, thì thanh niên này lớn tiếng: “Con trai bà cầm thì con trai bà mang tiền lên chuộc!”.

Chị T. và thanh niên này xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trước khi bỏ đi, thanh niên này dọa sẽ cho con trai chị T… ăn đòn. Rạng sáng hôm sau, nhà chị T bị tạt sơn, tạt nhớt.

Công an huyện Đức Hòa đang truy tìm những người liên quan để làm rõ, xử lý.

Công an Nhân dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-muon-xe-di-cam-nha-me-2-lan-bi-tat-son-post1433445.html