Con thiểu năng chăm mẹ 93 tuổi già yếu ở Tứ Kỳ

Mẹ già nằm liệt giường, con gái thiểu năng trí tuệ, đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1972, ở thôn Ngọc Trại, xã Kỳ Sơn (huyện Tứ Kỳ, Hải Dương).

Bà Thảo bên mẹ già bệnh tật

Bà Thảo bên mẹ già bệnh tật

Đến thăm nhà bà Thảo vào một ngày mưa phùn, chúng tôi thấy căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, tường nứt, mưa đang gây dột khắp nơi, ẩm thấp. Cánh cửa sổ bằng gỗ lâu ngày đã mục nát, mỗi khi mưa gió, bà Thảo phải dùng dây buộc lại để tránh gió lùa, mưa tạt.

Khi nghe hỏi thăm, bà Thảo chỉ cười ngờ nghệch. Bữa cơm của hai mẹ con đơn sơ, chỉ chút cháo cho mẹ, chút canh rau cho bà Thảo.

Bà Nguyễn Thị Liên, chị dâu của bà Thảo cho biết, do bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh nên bà Thảo tính tình chậm chạp, dặn trước quên sau. Gia đình cũng đã nhiều lần đưa bà đi khám chữa bệnh nhưng không có kết quả.

Điểm tựa duy nhất của bà Thảo chính là người mẹ già 93 tuổi, cụ Nguyễn Thị Phễn đã nhiều năm nằm liệt giường. Từ ngày cụ Phễn nằm một chỗ, cuộc sống của 2 mẹ con càng khó khăn.

Hiện nguồn thu nhập duy nhất của hai mẹ con bà Thảo là hơn 2 sào lúa và chút phụ cấp dành cho người khuyết tật. Để có thêm bữa rau, bữa cháo qua ngày, bà Thảo chỉ biết mò cua, bắt ốc bán lấy tiền mua rau, mua thuốc cho mẹ.

Bà Liên cho biết, dù thương em nhưng anh chị em trong gia đình đều khó khăn nên chẳng thể giúp đỡ được gì nhiều. Hơn một tháng trước, người em trai của bà Thảo mất vì tai nạn. Gia đình nghèo đến mức không có tiền để tổ chức tang lễ và xây mộ, phải nhờ bà con lối xóm chung tay giúp đỡ. Người anh trai thứ hai cũng vất vả không kém.

Ở tuổi 93, gần đất xa trời, cụ Phễn ngày một ốm yếu, nằm một chỗ nhưng cũng chẳng thể yên tâm khi con gái "có lớn mà chẳng có khôn". "Đôi lúc tôi cũng muốn buông xuôi, muốn chết đi cho xong chuyện, vì khổ cực cả đời thế cũng đủ rồi. Nhưng tôi chết không biết cái Thảo sẽ sống ra sao...", cụ Phễn nói.

Ông Trịnh Đức Chiến, phụ trách Hội Chữ thập đỏ xã Kỳ Sơn cho biết gia đình bà Thảo có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã. Thời gian qua, các hội, đoàn thể của xã đã có nhiều hoạt động giúp đỡ gia đình, nhưng chẳng thấm vào đâu so với những khó khăn họ đang gặp phải. Qua đây, ông Chiến mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để gia đình bà Thảo vượt qua khó khăn.

Mọi sự giúp đỡ xin được gửi về bà Nguyễn Thị Thảo, thôn Ngọc Trại, xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương hoặc qua Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ, số tài khoản 2312201001930, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), chi nhánh Tứ Kỳ (ghi rõ ủng hộ bà Thảo).

NGUYỄN HOÀNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/con-thieu-nang-cham-me-93-tuoi-gia-yeu-o-tu-ky-408005.html