Con trai Anh hùng LLVTND nhòe nước mắt khi 'xuyên không' nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Ba thế hệ trong gia đình cụ ông - con trai Anh hùng LLVTND xúc động 'trở về' Ba Đình 1945, cùng phất cờ, cùng khóc, cùng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Hà Nội đêm 19/8, trời lất phất mưa, nhưng dòng người vẫn ken đặc trước cổng Trung tâm Phát thanh Quốc gia. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi tụ hội về đây, mắt ánh lên sự háo hức, ai cũng chờ đến lượt mình được “xuyên không” về mùa thu 1945 trong triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng”.

Ông Nguyễn Xuân Cường, con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Ông Nguyễn Xuân Cường, con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân và Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Trong biển người lặng lẽ xếp hàng, một dáng hình khiến chúng tôi chú ý. Người đàn ông tóc bạc, dáng đi khoan thai, nắm chặt bàn tay đứa cháu nhỏ, đi bên cạnh là con gái. Ông - Nguyễn Xuân Cường, 68 tuổi, con trai của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Hòa và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nghiệp.

Ông cùng gia đình vượt chặng đường dài từ Bình Định ra Hà Nội, để được tận mắt chứng kiến giây phút Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập bằng công nghệ thực tế ảo.

“Đây không chỉ là một cuộc tham quan. Với tôi, đây là một sự trở về, là ký ức của máu thịt. Tôi là con trai của Anh hùng LLVTND và Mẹ Việt Nam Anh hùng, vì vậy, mỗi khoảnh khắc lịch sử của dân tộc đều in hằn trong tâm trí, như một phần trong dòng máu", ông Cường xúc động nói.

Ngồi chờ đến lượt, ông Cường kể lại câu chuyện của cha mẹ mình, giọng chậm rãi, ánh mắt xa xăm.

Cha ông - Liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Nguyễn Hòa là một người lính kiên trung, đã cống hiến và hy sinh trong chiến tranh. Mẹ ông - Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nghiệp đã tiễn chồng con ra trận, chịu đựng mất mát để Tổ quốc được trường tồn.

Ông Cường cùng con và cháu gái đắm chìm trong khoảnh khắc "xuyên không".

Ông Cường cùng con và cháu gái đắm chìm trong khoảnh khắc "xuyên không".

“Khi còn nhỏ, tôi đã được nghe kể về ngày 2/9/1945, ngày mà cả dân tộc cùng cất tiếng hô ‘Độc lập!’. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến, nhưng ký ức ấy ngấm vào tôi qua từng câu chuyện, qua từng vết thương, qua ánh mắt cha mẹ mình. Bởi vậy hôm nay, khi được chính tai nghe giọng Bác, được tận mắt thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong công nghệ VR, tôi có cảm giác như được sống trong giây phút ấy, bên cạnh cha mẹ, bên cạnh hàng triệu đồng bào năm xưa", ông nói, giọng run run.

Vào khán phòng, khi ánh sáng dịu xuống, chiếc kính VR đưa ông về mùa thu cách đây 80 năm. Trước mắt ông Cường, Quảng trường Ba Đình hiện lên rộng lớn, rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Và rồi, giọng Bác Hồ vang lên, dõng dạc, trầm hùng: “Hỡi đồng bào cả nước…”.

Ông Cường siết chặt tay con gái. Đứa cháu nhỏ bên cạnh mắt mở to, miệng lẩm nhẩm theo. Ông bật khóc.

“Giọng Bác thật gần. Cả đời tôi từng đọc, từng nghe qua loa đài, nhưng lần này, cảm giác như Bác đang đứng trước mặt mình. Tôi nghe mà tim mình run lên, nước mắt cứ thế rơi", ông thổn thức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trò chuyện cùng gia đình ông Cường.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ trò chuyện cùng gia đình ông Cường.

Trong sảnh trải nghiệm, ba thế hệ cùng đứng bên nhau: Người con của Anh hùng, người con gái hôm nay, và đứa cháu nhỏ. Họ cùng phất lá cờ đỏ nhỏ, hòa vào tiếng Quốc ca vang dậy. Đó là giây phút ký ức, hiện tại và tương lai hòa làm một.

Điều khiến ông Cường cảm động hơn cả không chỉ là trải nghiệm cá nhân, mà là hình ảnh hàng dài thanh niên, thiếu nhi kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài. Trời đã khuya, mưa lất phất, nhưng không ai rời hàng. Những gương mặt trẻ háo hức, đôi mắt sáng rực khát khao được chạm vào lịch sử.

Ông nói khẽ: “Tôi thấy các cháu hôm nay thật tuyệt vời. Các cháu lắng nghe, các cháu xúc động, nhiều cháu còn khóc. Nhìn cảnh ấy, tôi tin tưởng và yên tâm. Cha mẹ tôi đã hy sinh cho thế hệ tôi. Giờ đến lượt tôi tin vào thế hệ con, cháu sẽ tiếp nối truyền thống, để đất nước này mãi mãi vững vàng".

Những vị khách nhí cuối cùng trong ngày trải nghiệm 19/8.

Những vị khách nhí cuối cùng trong ngày trải nghiệm 19/8.

Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” đã khép lại buổi tối đầu tiên bằng những tiếng vỗ tay rền vang, những giọt nước mắt lặng lẽ, những trái tim thổn thức. Nhưng trên hết, nó để lại hình ảnh một người con của Anh hùng LLVTND, của Mẹ Việt Nam Anh hùng, đã cùng gia đình “xuyên không” để trở về Ba Đình năm 1945.

Trong ánh mắt ông Cường, chúng tôi thấy sự giao hòa giữa quá khứ hào hùng, hiện tại tự hào, và tương lai đầy hy vọng. Dòng máu anh hùng vẫn chảy, truyền từ cha mẹ sang con, từ con sang cháu, hòa vào ngọn lửa thiêng chung của dân tộc.

“Tôi tự hào vì được làm con của những người Anh hùng, và hơn hết, tôi tự hào vì được làm người Việt Nam. Trải nghiệm này cho tôi niềm tin ngọn lửa ấy sẽ không bao giờ tắt", ông Cường nói, đôi mắt nhòa đi trong hạnh phúc.

Thy Huệ - Anh Văn - Đắc Huy

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/con-trai-anh-hung-llvtnd-nhoe-nuoc-mat-khi-xuyen-khong-nghe-bac-ho-doc-tuyen-ngon-doc-lap-ar960655.html