Con trai bị ngã khi đi hái dừa thuê, mẹ già không lo nổi 10 triệu đồng viện phí
Hái 1 quả dừa, anh Hoàng được trả công 2.000 đồng. Ngày nào may mắn, anh hái khoảng 30-40 quả. Khi anh xảy ra chuyện, người mẹ già tìm đủ cách vẫn còn thiếu hơn 10 triệu đồng viện phí.
Bác sĩ Trần Thị Loan (Khoa Hồi sức tích cực – chống độc, Bệnh viện Lê Văn Thịnh) cho biết, anh Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1986, quê Đồng Nai) là bệnh nhân trẻ nhất trong phòng. Anh Hoàng nhập viện trong tình trạng khó thở do tràn khí màng phổi, viêm phổi. Sau 3 ngày đặt ống dẫn lưu, tình trạng tràn khí đã cải thiện được khoảng 80%. Tuy nhiên, do có tiền sử đái tháo đường không kiểm soát nên bị biến chứng sang thận, phổi. Hiện anh đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Nội tiết – thận.
Bác sĩ Loan đánh giá: “Với điều kiện kinh tế của gia đình, khi bệnh nhân xuất viện thì việc kiểm soát đường huyết sẽ gặp nhiều khó khăn, dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm”. Ngồi cạnh giường bệnh của con, bà Nguyễn Thị Ngọc (63 tuổi) gầy gò, nhỏ thó lặng lẽ cúi mặt. Chưa nói đến việc chăm sóc con trai sau này nhiều khó khăn, ở thời điểm hiện tại, bà còn chẳng lo nổi tiền viện phí.
“Trước đó tôi vay mượn đóng được 5 triệu đồng. Mới đây, bác sĩ nói phải đóng thêm 3 triệu mà tôi không có cách nào. Những người chung phòng bệnh thương nên gom bóp cho được 2 triệu đồng. Tổng cộng tạm ứng viện phí mới được 7 triệu đồng”, bà Ngọc e ngại.
Gia đình bà Ngọc từng là hộ nghèo ở địa phương. Sau này, con cái đủ tuổi trưởng thành, họ được thoát nghèo nhưng cuộc sống cũng chưa khá giả hơn.
Những người con khác đã lập gia đình, đều ở trọ vì không có nhà cửa. Còn anh Hoàng gần 40 tuổi nhưng vẫn độc thân, sống chung với mẹ trong túp lều tạm ngoài ruộng. Biết bản thân mắc bệnh đái tháo đường đã lâu nhưng do điều kiện gia đình khó khăn, anh không thể đi khám và uống thuốc đều đặn.
Trước khi gặp nạn, anh Hoàng không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Có khi anh đi cưa cây hoặc đi hái dừa. Hái mỗi trái dừa, anh được trả công 2.000 đồng, ngày nào nhiều thì hái khoảng 30-40 quả. Cha anh mắc bệnh tim và lao phổi, sống cách ly 1 mình ở nhà ngoại, không thể đi làm. Còn bà Ngọc, mẹ anh, hái rau muống đi bán, được khoảng 150.000 đồng/tuần, đủ mua gạo, mắm muối ăn qua ngày.
“Con tôi bị bệnh lâu rồi. Khi nào có tiền thì đi khám, không có thì nghỉ", bà Ngọc giãi bày.
Ngày con trai bị ngã từ trên cây, nằm co giật, bà Ngọc quýnh quáng gọi người giúp. Khi biết con phải chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, hết khoảng 1 triệu đồng/ngày, bà run rẩy, đứng không vững.
Họ không có nhà cửa, đất ruộng cũng không phải chính chủ. Đến lúc hỏi vay mượn, ai cũng sợ bà không trả được. Những người con khác thì hoặc thất nghiệp, hoặc phải lo cho con nhỏ nên chẳng thể phụ đỡ. Bà Ngọc lo sợ, nhỡ chẳng may không có tiền nộp, con phải dừng việc điều trị, tương lai chẳng biết sẽ ra sao.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Lê Văn Thịnh hoặc bà Nguyễn Thị Ngọc;
Địa chỉ: Ấp Phước Lương, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
SĐT: 0909351620
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.025 (Ông Nguyễn Thanh Hoàng)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148.
Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Vietinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamNet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081