Con trai cố nhạc sĩ Văn Cao giao lưu với học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái
Ngày 7/9, trong không khí hân hoan của buổi chào cờ tuần đầu tiên của năm học mới 2026-2027, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái, phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội đã tổ chức chương trình Sinh hoạt dưới cờ tuần 1 và giao lưu cùng nghệ sĩ Văn Thao – con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, tác giả của những giai điệu bất hủ gắn liền với lịch sử và tâm hồn dân tộc Việt Nam.

Các tiết mục đặc sắc của học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái. (Ảnh: Huệ Chi)
Mở đầu chương trình là những tiết mục văn nghệ tươi vui, trong sáng do các em học sinh Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái biểu diễn. Những giai điệu về mái trường, quê hương, đất nước vang lên giữa sân trường như tiếp thêm năng lượng và niềm vui cho một tuần học mới.
Trong không khí trang nghiêm, thầy cô giáo và các em học sinh cùng thực hiện nghi lễ chào cờ, hát Quốc ca và Đội ca. Những khoảnh khắc thiêng liêng ấy góp phần bồi đắp trong mỗi học sinh tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người đội viên, người học sinh.
Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là buổi giao lưu với nghệ sĩ Văn Thao, người con trai của cố nhạc sĩ, nhà văn, họa sĩ Văn Cao – tác giả của Tiến quân ca - Quốc ca của Việt Nam.

Phần giao lưu với nghệ sĩ Văn Thao - con trai của cố nhạc sĩ tài hoa Văn Cao. (Ảnh: Huệ Chi)
Sự hiện diện của nghệ sĩ Văn Thao đã mang đến cho thầy cô và học sinh một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa. Không chỉ là dịp để các em được nghe những câu chuyện chân thực, gần gũi về người nghệ sĩ tài hoa Văn Cao, chương trình còn mở ra một cách tiếp cận đặc biệt với lịch sử âm nhạc và văn hóa dân tộc: Lắng nghe lịch sử qua ký ức của một người con trong gia đình nghệ thuật.
Trong buổi trò chuyện, nghệ sĩ Văn Thao đã chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về cuộc đời, sự nghiệp và những kỷ niệm của cha mình; qua đó giúp các em hiểu hơn về con người phía sau những tác phẩm đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt.
Đặc biệt, khi giai điệu Tiến về Hà Nội vang lên qua phần thể hiện của thầy cô giáo Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái đã mang lại những cảm xúc đẹp đẽ về Hà Nội, về lịch sử và tình yêu quê hương đất nước.
Buổi giao lưu không chỉ mang đến cho học sinh những kiến thức bổ ích mà còn là một bài học sinh động về lịch sử, nghệ thuật, lòng yêu nước và tình yêu gia đình.

Đại diện Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái tặng hoa và trao thư cảm ơn tới nghệ sĩ Văn Thao. (Ảnh: Huệ Chi)
Từ câu chuyện về một người cha – người nghệ sĩ lớn của dân tộc, các em được truyền cảm hứng để biết trân trọng những giá trị văn hóa, biết yêu những giai điệu quê hương và tự hào về những con người đã dành tài năng, tâm huyết để làm đẹp cho đất nước.
Khép lại chương trình là những bó hoa, thư cảm ơn món quà những cái bắt tay ấm áp và những bức ảnh thân tình giữa nghệ sĩ Văn Thao cùng thầy cô, học sinh nhà trường. Những nụ cười, những ánh mắt háo hức của các em chính là dấu ấn đẹp nhất của buổi sáng hôm nay.
Cũng trong chương trình, nhà trường đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng các em học sinh, các thầy cô giáo có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện và các phong trào.
