Con trai dựng kịch bị bắt cóc, yêu cầu bố chuyển 100 triệu đồng

Để có tiền tiêu xài, nam thanh niên ở Quảng Ngãi dùng số điện thoại lạ, giả giọng gọi cho cha mình nói con trai bị bắt cóc, muốn chuộc con phải chuyển 100 triệu đồng.

Ngày 17/7, Công an huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi cho biết, đã hoàn tất việc điều tra, làm rõ vụ "bắt cóc" xảy ra trên địa bàn.

Qua đó, xác định không có vụ việc như trình báo của công dân mà đây là "vở kịch" do con trai của nạn nhân dựng lên hòng lấy tiền của gia đình tiêu xài cá nhân.

L.D.Đ, con trai ông T là đối tượng dựng vở kịch bị bắt cóc đòi tiền chuộc 100 triệu đồng.

L.D.Đ, con trai ông T là đối tượng dựng vở kịch bị bắt cóc đòi tiền chuộc 100 triệu đồng.

Trước đó, ông L.D.T (thôn Phú Bình Tây, thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành) đến công an trình báo vừa nhận được cuộc điện thoại lạ báo có kẻ xấu đang bắt giữ con trai ông là L.D.Đ, 34 tuổi và yêu cầu gia đình chuyển số tiền 100 triệu đồng thì thả con.

Nhận tin báo, công an huyện Nghĩa Hành cử trinh sát vào cuộc xác minh, làm rõ.

Trong lúc lực lượng công an đang nắm tình hình thì bất ngờ đêm 15/7, hệ thống cửa kính nhà ông T bị kẻ xấu ném đá dẫn đến vỡ nát khiến ông T càng lo sợ hơn.

Tuy nhiên, qua điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành xác định không hề có chuyện xảy ra vụ bắt cóc nào trên địa bàn mà toàn bộ "vở kịch" đều do L.D.Đ, "đạo diễn" nhằm lấy tiền của bố mình để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cửa kính nhà ông T bị chính con trai ném đá làm bể toạc.

Cửa kính nhà ông T bị chính con trai ném đá làm bể toạc.

Được biết, L.D.Đ là đối tượng đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Lê Đức

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/con-trai-dung-kich-bi-bat-coc-yeu-cau-bo-chuyen-100-trieu-dong-192240717141224763.htm