Con trai duy nhất tử vong khi rơi vào máy nghiền bắp: Mẹ gào khóc, chủ nhà máy quỳ gối xin lỗi
Một sự việc đau lòng xảy ra tại nhà máy của một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi khiến nam công nhân tử vong thương tâm.
Sáng 17/6, một vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra tại một công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi ở thị trấn Bắc Đấu, huyện Chương Hóa, Đài Loan. Nạn nhân là anh Dương, 41 tuổi, trong lúc đang vệ sinh máy nghiền bắp thì bất ngờ trượt chân từ cầu thang bên trong máy và bị cuốn vào thiết bị đang vận hành.

Chủ nhà máy quỳ gối xin lỗi người mẹ đang gào khóc vì sự ra đi của con trai
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, các đồng nghiệp đã lập tức gọi cấp cứu. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ nhanh chóng có mặt, sử dụng thiết bị chuyên dụng để phá dỡ máy móc nhằm giải cứu nạn nhân. Sau khoảng 1 tiếng rưỡi, anh Dương được đưa ra khỏi máy trong tình trạng không còn dấu hiệu sự sống, phần chân phải bị biến dạng nghiêm trọng. Dù được chuyển đến Bệnh viện Cơ Đốc giáo Viên Lâm và nỗ lực cấp cứu, anh vẫn không qua khỏi và được bác sĩ xác nhận tử vong lúc 13 giờ 53 phút cùng ngày.
Theo thông tin từ gia đình, anh Dương là con trai duy nhất, chưa lập gia đình và nổi tiếng hiếu thảo, ngoan ngoãn. Cả cha mẹ đều sụp đổ khi hay tin dữ, người mẹ đau đớn đến mức ngã quỵ và gào khóc bên ngoài phòng cấp cứu, liên tục gọi tên con.
Chủ doanh nghiệp – nơi anh Dương làm việc hơn 10 năm – cũng có mặt tại bệnh viện. Trong tâm trạng đau buồn, ông quỳ gối xin lỗi gia đình nạn nhân và bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc. Ông cho biết, anh Dương là người rất am hiểu công việc, tuân thủ quy trình làm việc kỹ lưỡng, nên không ai ngờ rằng tai nạn nghiêm trọng như vậy lại xảy ra.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra, làm rõ. Đây tiếp tục là hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn lao động trong các nhà máy, xưởng sản xuất, đặc biệt là đối với các thiết bị cơ giới có nguy cơ cao.