Con trai giấu xác mẹ gần ba năm trong tủ đông: Lời khai gây phẫn nộ
Một người đàn ông tại xứ Wales vừa bị kết án tù sau khi giấu thi thể mẹ ruột trong tủ đông suốt gần ba năm nhằm trục lợi hơn 70.000 bảng Anh tiền lương hưu và trợ cấp.
Tại phiên xét xử diễn ra ở Merthyr Crown Court vào ngày 3/8, bị cáo Christopher Phillips, 60 tuổi, đã phải nhận bản án 2 năm 4 tháng tù. Hành vi phạm tội của ông ta diễn ra tại ngôi nhà ở thị trấn ven biển Porthcawl, miền nam xứ Wales.
Hãng tin Sky News cho biết, bà Sylvia Phillips, mẹ của bị cáo, qua đời vào tháng 3/2023 ở tuổi 89. Chỉ hai ngày sau, Phillips đã mua một chiếc tủ đông đặt ngay tại phòng khách để cất giữ thi thể mẹ.
Khi lực lượng cảnh sát đến kiểm tra ngôi nhà vào tháng 2 năm nay, Phillips nói dối rằng bà đang đi thăm họ hàng ở London. Tuy nhiên, ông ta không thể cung cấp địa chỉ cụ thể hay tên người thân mà bà đang ở cùng. Cảnh sát nhanh chóng nảy sinh nghi ngờ khi phát hiện những bó hoa được đặt một cách bất thường trên nắp chiếc tủ đông.
Khi mở nắp tủ, lực lượng chức năng bàng hoàng phát hiện thi thể bà Sylvia được bọc trong một tấm chăn họa tiết da báo. Bên cạnh thi thể là những bông hồng cùng một tấm thiệp sinh nhật có dòng chữ: "Gửi mẹ, từ Christopher và Tina", trong đó Tina là tên chú chó của gia đình.

Christopher Phillips tại phiên tòa xét xử ngày 3/8. Ảnh: Athena Pictures
Trình bày tại tòa, công tố viên tiết lộ Phillips vốn là cựu giám đốc một công ty. Ông ta đã lén truy cập vào tài khoản ngân hàng của mẹ để rút tiền tiết kiệm, đồng thời tiếp tục sử dụng các khoản lương hưu và trợ cấp đứng tên bà.
Trong suốt thời gian giấu giếm cái chết của mẹ, ông ta đã bỏ túi tổng cộng hơn 78.000 bảng Anh từ tiền lương hưu, trợ cấp chăm sóc, sưởi ấm mùa đông, hỗ trợ sinh hoạt và trợ cấp nhà ở. Đây là những khoản tiền lẽ ra phải bị dừng ngay lập tức nếu sự ra đi của bà Sylvia được khai báo hợp pháp.
Luật sư bào chữa Ruth Smith cho biết bị cáo có sự gắn kết đặc biệt sâu sắc với mẹ mình. Hai người đã chung sống suốt 50 năm và Phillips trực tiếp chăm sóc bà từ năm 2008.
Theo luật sư, Phillips từng khai nhận với cảnh sát rằng ông đơn giản là không muốn để mẹ rời đi. Kể từ khi bà qua đời, ông vẫn giữ thói quen ngồi cạnh chiếc tủ đông, trò chuyện với mẹ về các chương trình truyền hình, loạt phim Coronation Street và những cuộc đua ngựa như trước đây.
Phía luật sư lập luận thêm rằng vào thời điểm bà Sylvia mất, Phillips đang trong tình trạng dễ bị tổn thương và gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần. Bản thân bị cáo cũng cho biết đã phải nghỉ việc để chăm sóc mẹ toàn thời gian trong những tháng cuối đời. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Phillips đã nhận tội cản trở việc mai táng hợp pháp và hai tội danh lừa đảo.
Nhận định về sự việc, điều tra viên cấp cao Claire Lamerton mô tả đây là một vụ án đặc biệt đau lòng khi người con che giấu cái chết của chính mẹ ruột trong thời gian dài để trục lợi tài chính.
Bà nhấn mạnh rằng bà Sylvia xứng đáng được an nghỉ tử tế, đồng thời bày tỏ hy vọng những người thân trong gia đình sẽ phần nào nguôi ngoai khi giờ đây đã có thể tổ chức một tang lễ đúng nghĩa cho người quá cố.











