Con trai khóc nức nở nói 'xin lỗi' trong lễ Vu Lan báo hiếu

Rất đông người dân đã nghẹn ngào bật khóc vì xúc động khi thực hiện nghi thức 'bông hồng cài áo', trong đó có cậu con trai đã nghẹn ngào vì nhận ra gần đây mình đã có lỗi với mẹ.

Tri ân đấng sinh thành

Tối 6/9 (tức ngày 15/7 âm lịch), Đại lễ Vu Lan báo hiếu được tổ chức tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ, thu hút sự tham dự của đông đảo phật tử, người dân trong vùng, ở Hà Nội và một số tỉnh thành lân cận.

Đây là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ. Đây cũng là lúc gợi nhắc lại một trong những đạo lý, nhân cách lớn nhất của mỗi con người là đạo Hiếu.

Quang cảnh đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Quang cảnh đại lễ Vu Lan báo hiếu.

Đại đức Thích Trí Thịnh - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng cho biết, Lễ Vu Lan đối với Phật giáo Việt Nam là một ngày lễ trọng đại.

Bởi, người Việt Nam xưa nay tổ tiên ông bà cha mẹ đều lấy chữ hiếu làm đầu, đạo Phật cũng là đạo hiếu. Cho nên gương hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên là một gương sáng, rất thích hợp với phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam.

Theo Đại đức Thích Trí Thịnh, từ các bậc thánh nhân cao cả cho đến một người tầm thường nhất, không ai là không do cha mẹ sinh ra. Chính cha mẹ đã san sẻ một phần máu thịt của mình để tạo nên hình hài cho mỗi người con.

"Nếu không do công ơn trời bể ấy tất cả chúng ta làm sao có mặt trên cõi đời này?, nhưng có khi cả cuộc đời mình chúng ta chưa có một lần tĩnh tâm để ngắm, để nhìn kỹ vào nét mặt hiền từ của cha, của mẹ, chia sẻ phần nào chút lao khổ, nhọc nhằn", Đại đức Thích Trí Thịnh nói.

Rất đông người dân từ các nơi có mặt tại chùa từ rất sớm dự lễ Vu Lan.

Rất đông người dân từ các nơi có mặt tại chùa từ rất sớm dự lễ Vu Lan.

Hơn thế nữa, cha mẹ không những đã hy sinh một phần máu thịt cho con mà còn tốn biết bao mồ hôi, nước mắt, cưu mang nuôi dưỡng, tốn biết bao thì giờ và sức lực để dạy dỗ con thơ trở thành người có ích cho xã hội.

"Tình thương cha mẹ dành cho con là thứ tình cảm thiêng liêng, không có một thứ tình cảm nào trên cõi đời này có thể so sánh được", Đại đức Thích Trí Thịnh nhấn mạnh.

Lễ Vu Lan là dịp để mỗi người tri ân hai đấng sinh thành cao cả, cùng nhau thành kính nghiêng mình tưởng nhớ, tri ân công đức cao dày của các vị anh hùng dân tộc, anh linh chiến sĩ đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc.

Nhiều người nghẹn ngào, bật khóc

Tại buổi lễ, đã diễn ra rất nhiều nghi thức, nghi lễ quan trọng, trong đó "Bông hồng cài áo" là nghi thức mang tính chất tôn vinh cao nhất. Bông hoa hồng được chọn là biểu tượng của tình yêu, sự cao quý và ngát hương. Việc nhớ về bậc sinh thành và cài lên ngực bông hoa cao quý là tình cảm đẹp nhất, là chữ "Hiếu" mà con cái gửi đến bậc sinh thành.

Nghi thức "Bông hồng cài áo" gây xúc động.

Nghi thức "Bông hồng cài áo" gây xúc động.

Hoa hồng đỏ: Dành cho những ai còn đủ cả cha mẹ. Đó là niềm hạnh phúc trọn vẹn, là "cả bầu trời yêu thương" để con cái được chăm sóc, được phụng dưỡng, được sống trong vòng tay cha mẹ.

Nghi lễ được thực hiện nghiêm trang, thành kính.

Nghi lễ được thực hiện nghiêm trang, thành kính.

Hoa hồng nhạt: Dành cho người chỉ còn một trong hai đấng sinh thành. Màu hoa nhạt hơn cũng chính là lời nhắc nhở rằng hạnh phúc đã vơi đi một nửa, cần trân trọng phần tình thương còn lại.

Buổi lễ gợi nhắc một trong những đạo lý lớn nhất của mỗi con người là đạo Hiếu.

Buổi lễ gợi nhắc một trong những đạo lý lớn nhất của mỗi con người là đạo Hiếu.

Hoa hồng trắng: Biểu tượng cho sự mất mát, dành cho người không còn cha mẹ. Đó là gam màu lặng lẽ, nhắc ta nhớ về công ơn sinh thành, dù cha mẹ đã rời xa nhưng tình yêu thương vẫn vĩnh cửu trong tim.

Hoa hồng vàng: Thường được các tu sĩ cài lên áo. Màu vàng gắn với y áo của người tu hành, tượng trưng cho tinh thần từ bi, cho lời nhắc rằng người tu mang ơn tất cả chúng sinh, nguyện tu tập để đem an lạc đến cho đời.

Xem video: Cậu bé nghẹn ngào tại Đại lễ Vu Lan báo hiếu

Rất đông người dân đã nghẹn ngào bật khóc vì xúc động khi thực hiện nghi thức "bông hồng cài áo".

Ngồi trên lòng mẹ nghe những lời cảm niệm về lễ Vu lan, em Thái Hoàng Bắc (11 tuổi) bật khóc nức nở. Em nghẹn ngào chia sẻ: "Hàng ngày con nhận ra mình chưa đối xử tốt với mẹ, nhiều lúc học bài còn cáu gắt với mẹ. Hôm nay nghe sư thầy giảng, con thấy rất xúc động và thương mẹ nhiều lắm. Con hứa sẽ ngoan ngoãn, học giỏi để khi lớn lên có thể báo hiếu cho mẹ".

Cậu bé bật khóc nức nở.

Cậu bé bật khóc nức nở.

Em cũng đã trực tiếp nói với người mẹ của mình rằng: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, mấy tháng qua con đã đối xử với mẹ chưa đúng, con sẽ học tập thật tốt để báo hiếu mẹ".

Khi lắng nghe những lời nhắn nhủ chân thành từ con trai, chị Nguyễn Thị Yên (SN 1983, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ) xúc động bày tỏ: "Tôi vui vì con đã biết nhận lỗi và nghĩ đến mẹ. Thực ra con không sai, chỉ là đôi khi còn nghịch ngợm một chút. Tôi chỉ mong con trưởng thành, trở thành người ngoan ngoãn, có ích cho gia đình và xã hội".

Em Bắc chia sẻ với Người Đưa Tin và nói lời trực tiếp tới mẹ của mình: "Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mấy tháng qua con đã đối xử với mẹ chưa đúng".

Em Bắc chia sẻ với Người Đưa Tin và nói lời trực tiếp tới mẹ của mình: "Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, mấy tháng qua con đã đối xử với mẹ chưa đúng".

Bà Chu Thị Hương (50 tuổi, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) khẽ lau những giọt nước mắt khi trên ngực áo cài bông hồng trắng. Cha mẹ bà đã qua đời hơn 20 năm. Sinh ra ở Thái Nguyên rồi về làm dâu ở Phú Thọ, bà vẫn day dứt vì khi cha mẹ mất, do điều kiện đi lại khó khăn, bà chưa một lần được báo hiếu trọn vẹn.

Đã 4 năm nay, mỗi mùa Vu lan về, bà đều đến chùa dự lễ, thắp nén hương tưởng nhớ công ơn sinh thành. Giọng nghẹn ngào, bà Hương chia sẻ: "Tôi chỉ mong các con biết noi gương hiếu thảo, trân trọng công lao sinh dưỡng của cha mẹ khi còn có thể. Đừng để đến lúc mất đi rồi mới ân hận, nuối tiếc".

Bà Chu Thị Hương nghẹn ngào tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ.

Bà Chu Thị Hương nghẹn ngào tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ.

Chị Đinh Thị Huệ (41 tuổi, Phú Thọ) cùng con gái là Nguyễn Mai Hạ (7 tuổi) đã có mặt tại chùa từ sớm để dự lễ Vu Lan báo hiếu. Nhìn con gái đeo trên ngực bông hoa hồng, chị Huệ nước mắt trực trào vì thương cô con gái nhỏ.

Chị Huệ bật khóc khi nhắc nhớ về người chồng đã khuất.

Chị Huệ bật khóc khi nhắc nhớ về người chồng đã khuất.

Chị Huệ tâm sự, bố bé mất cách đây 4 năm, khi bé mới vừa tròn 3 tuổi. Trong ký ức bé Hạ, bố cô bé là một người vô cùng hiền lành, thương con, luôn dành hết tình yêu thương vô bờ bến cho cô công chúa nhỏ.

"Hàng ngày tôi vẫn thường kể về bố cho con nghe, trong tâm trí con, bố luôn giữ một vị trí đặc biệt quan trọng và không thể xóa mờ. Hôm nay đưa con lên chùa dự lễ Vu Lan để muốn con nhớ về cội nguồn, nhớ về việc hiếu đạo với cha mẹ khi cha mẹ vẫn còn trên đời", chị Huệ bộc bạch.

Hai mẹ con chị Huệ xúc động

Hai mẹ con chị Huệ xúc động

Với bé Hạ mất bố từ sớm, nên cô bé có phần trưởng thành và tự lập. Con luôn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ, chính vì thế chị Huệ cũng rất yên tâm về cô con gái nhỏ.

Từ Hà Nội lên Phú Thọ để dự lễ Vu lan, chị Hoàng Thị Dung cho biết chị đã mất đi cả bố lẫn mẹ, khi cài hoa lên ngực áo, chị đã bật khóc vì nhớ thương bố mẹ mình.

Những giọt nước mắt đã rơi khi nhớ về công ơn dưỡng dục của mẹ cha.

Những giọt nước mắt đã rơi khi nhớ về công ơn dưỡng dục của mẹ cha.

Chị Dung chia sẻ, bố mẹ chị mất cách đây đã lâu, hôm nay chị về chùa tham dự lễ Vu Lan báo hiếu, chị vô cùng nhớ đến bố mẹ và mong bố mẹ về cõi Phật được an lạc.

Chị cũng gửi gắm thế hệ trẻ rằng hãy yêu thương, có lòng hiếu thảo với cha mẹ khi các đấng sinh thành vẫn còn trên đời. Để sau này sẽ không phải sống trong nuối tiếc.

Cũng tại buổi lễ, chị Nguyễn Thị Hà (50 tuổi, Phú Thọ) không kìm được những giọt nước mắt khi vừa mất mẹ cách đây mới 21 ngày. Chị rưng rưng chia sẻ, chị chỉ mong mẹ có thể ở lại lâu hơn bên con cháu để mỗi ngày chị được báo hiếu, được chăm sóc. Nhưng điều ước giản đơn ấy giờ chỉ còn trong ký ức.

Chị Hà không kìm được những giọt nước mắt khi vừa mất mẹ cách đây mới 21 ngày.

Chị Hà không kìm được những giọt nước mắt khi vừa mất mẹ cách đây mới 21 ngày.

Mùa Vu Lan là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình.

Mùa Vu Lan là dịp để tưởng nhớ, ghi tạc công nghĩa sinh thành của cha mẹ mình.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái khiến người nghe xúc động khi thể hiện các ca khúc về cha, về mẹ.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái khiến người nghe xúc động khi thể hiện các ca khúc về cha, về mẹ.

Sau nghi lễ bông hồng cài áo là nghi lễ thả đèn hoa đăng. Theo ý nghĩa của Phật giáo đối với nghi lễ này là cầu cho quốc thái, dân an, mọi nhà đều an lành, hạnh phúc.

Đông đảo người dân thả đèn hoa đăng.

Đông đảo người dân thả đèn hoa đăng.

Người dân tâm niệm, thả đèn hoa đăng cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành.

Hoàng Thị Bích

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/con-trai-khoc-nuc-no-noi-xin-loi-trong-le-vu-lan-bao-hieu-204250907010726654.htm