Con trai nữ minh tinh nổi tiếng lên tiếng khi Taylor Swift đặt tên bài hát theo mẹ mình

Taylor Swift gây chú ý khi dành sự tri ân cho nữ minh tinh huyền thoại trong album mới.

Con trai của huyền thoại điện ảnh Elizabeth Taylor - Christopher Wilding, mới đây đã chia sẻ cảm xúc của mình sau khi Taylor Swift phát hành ca khúc mang tên Elizabeth Taylor, nằm trong album mới The Life of a Showgirl.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí PEOPLE, Christopher Wilding - con trai thứ hai của Elizabeth Taylor và nam diễn viên người Anh Michael Wilding cho biết anh cảm thấy xúc động khi nghe bài hát lần đầu tiên vào ngày phát hành. "Cô ấy và mẹ tôi có vẻ như là hai tâm hồn đồng điệu", anh nói. "Cả hai đều là hiện thân của sức mạnh và sự trao quyền cho phụ nữ. Cách Taylor khéo léo nắm bắt những điểm tương đồng và những đường song song trong sự nghiệp cũng như đời sống cá nhân của họ thật tuyệt vời".

Christopher Wilding cho rằng Taylor Swift đã thể hiện được tinh thần và di sản mà mẹ anh để lại từ vẻ đẹp huyền thoại, đôi mắt tím đặc trưng cho đến sức ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa đại chúng.

Về phía mình, Taylor Swift cho biết cô rất xúc động khi biết con trai Elizabeth Taylor dành những lời ngợi khen ấy cho mình. "Bố mẹ tôi đã gửi cho tôi đoạn clip đó. Khi nghe Christopher nói rằng nếu có ai trong thời hiện đại khiến anh ấy liên tưởng đến mẹ mình thì đó là tôi, tôi thực sự rất vinh dự", nữ ca sĩ chia sẻ trong một buổi phỏng vấn gần đây.

Trong bài hát Elizabeth Taylor, nữ ca sĩ 35 tuổi đã nhắc đến đôi mắt tím huyền thoại, hương nước hoa "White Diamonds" và thị trấn biển Portofino - nơi yêu thích của minh tinh màn bạc. Đây được xem như lời tri ân tinh tế dành cho biểu tượng Hollywood đã qua đời năm 2011.

Đây không phải là lần đầu tiên Taylor Swift bày tỏ sự ngưỡng mộ với Elizabeth Taylor. Năm 2018, trong album Reputation, nữ ca sĩ từng nhắc đến minh tinh trong ca khúc ...Ready For It? với câu hát "Burton to my Taylor", gợi nhớ mối tình huyền thoại giữa Elizabeth Taylor và Richard Burton.

Wilding cho rằng nếu còn sống, mẹ anh hẳn sẽ rất yêu mến Taylor Swift: "Cũng như mẹ tôi trong thời đại của bà, Taylor Swift là hình mẫu truyền cảm hứng cho cả một thế hệ không chỉ bởi âm nhạc, mà còn bởi tiếng nói mạnh mẽ của cô trong việc ủng hộ quyền LGBTQ+ và các hoạt động thiện nguyện".

Ca khúc Elizabeth Taylor ra mắt ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard HOT 100, trong khi album The Life of a Showgirl nhanh chóng mang về cho Taylor Swift ngôi vị quán quân Billboard 200 lần thứ 15, đồng thời phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu tiên của Adele. Tuy vậy, album cũng nhận về những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ. Một bộ phận khán giả ca ngợi đây là "sự trở lại của nhạc pop hoàn hảo", trong khi số khác lại cho rằng đây là "album yếu nhất của Taylor Swift".

Đáp lại, Taylor Swift khẳng định: "Tôi hoan nghênh mọi phản ứng, dù tích cực hay tiêu cực. Nghệ thuật là tấm gương phản chiếu, và mỗi người đều có quyền cảm nhận theo cách riêng". Theo NME, album được chấm 3/5 sao, với nhận định: "The Life of a Showgirl không còn mang năng lượng biến đổi của những kiệt tác như Speak Now, Reputation hay Folklore. Nhưng việc Swift tiếp tục khám phá bản thân thay vì tìm kiếm sự hoàn hảo lại chính là điều khiến cô vẫn luôn đặc biệt".

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/con-nu-minh-tinh-len-tieng-khi-taylor-swift-dat-ten-bai-hat-theo-me-202510251633569057.html