Con trai triệu phú tự tử vì chán chường cuộc sống giàu sang

Sau khi con trai Alexander nhảy sông Thames tự tử, vợ của triệu phú Anh Ferrari Ronald Stern cho biết anh 'không quan tâm đến tiền, luôn cảm thấy trống rỗng' không tìm được hạnh phúc thực sự.

Alexander Stern, con trai của doanh nhân văn phòng phẩm và nhà sưu tập Ferrari Ronald Stern, mất tích từ ngày 11/1/2020. Ba ngày sau, gia đình anh thông báo với cảnh sát. Đến ngày 4/4/2020, thi thể của nạn nhân được một người lái ca nô tìm thấy nổi trên sông Thames. Vị trí tìm thấy thi thể được cho là cách nơi anh nhảy xuống khoảng 2 km. Lúc này, thi thể anh đã phân hủy và chỉ có thể nhận dạng qua ADN.

Mới đây, bà Susan, mẹ của Stern, tiết lộ dù sinh trưởng trong môi trường tốt nhưng con trai bà đã phải vật lộn với việc "không thể phân biệt được đâu là thực tế và đâu là hư cấu" trong suốt cuộc đời và chưa bao giờ tìm được hạnh phúc trong công việc.

Alexander Stern, con trai của triệu phú Ronald Stern, người sở hữu một trong nhưng bộ sưu tập siêu xe Ferrari đắt giá nhất hành tinh. Ảnh: Mail.

Bà Susan kể khi còn nhỏ, Stern là một đứa trẻ "hòa đồng và yêu thiên nhiên" nhưng khi lớn lên và theo học tại trường tư danh giá Rugby School, anh trở thành một thiếu niên có vấn đề và "hoàn toàn coi thường giá trị của đồng tiền".

Khi đang học tại Đại học Edinburgh, Stern xin thêm tiền ngoài số tiền trợ cấp nhận được từ cha mẹ nhưng rồi lại bỏ ngang việc học. Sau đó Stern thành lập công ty vệ sinh cá nhân nhưng nhanh chóng đóng cửa. Sau đó, chàng công tử này chuyển đến làm việc trong doanh nghiệp của cha trong suốt 6 năm. Tại đây, anh chuyển khắp các bộ phận nhưng không bao giờ tỏ ra thực sự hứng thú với công việc.

Sau khi không tìm được hạnh phúc trong công việc, Stern đã sử dụng tài sản thừa kế do bà mình để lại để đi du lịch khắp châu Âu và Nam Phi từ năm 2016 đến năm 2019. Chàng công tử còn lao vào cuộc sống về đêm, sử dụng chất kích thích và chìm sâu trong cảm giác chán chường.

Sau khi trở về nhà vào năm 2019, Stern được chẩn đoán mắc chứng ADHD (rối loạn tăng động giảm chú ý) và rối loạn nhân cách. Mẹ Stern cho hay anh đã nói về ý định tự tử trong những tuần trước khi qua đời. Thời điểm đó, anh đang được điều trị tâm lý và sử dụng thuốc điều trị lo âu và trầm cảm.

"Thằng bé đã cạn kiệt năng lượng, không còn lựa chọn nào khác khi nhận ra mọi thứ đều trống rỗng. Thằng bé còn coi thường những giá trị trong cuộc sống, chưa bao giờ tìm thấy mục đích sống, cũng như một đam mê nào trong đời", bà Susan nói về Stern.

Stern đã đặt một khách sạn ở Battersea trước khi mất tích và rút 20.000 bảng Anh từ một ATM trước khi nhìn thấy lần cuối tại một quán rượu ở Sonning (London).

Nguyên nhân cái chết của Stern vẫn chưa được xác định, nhưng trợ lý điều tra viên Alan Blake cho biết anh "đã tự tử và có ý định làm như vậy".

"Alexander Stern là một thanh niên có tiền sử bệnh tâm lý khá nặng. Mặc dù rõ ràng anh ấy có một số năng khiếu, phẩm chất, điều kiện tốt, song cuộc sống trưởng thành đã không mang lại sự thành công và ổn định mà anh ấy khao khát", ông Blake nói.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/con-trai-trieu-phu-tu-tu-vi-chan-chuong-cuoc-song-giau-sang-20210109173328001.htm