Con trai trùm mafia khét tiếng khiến cả thị trấn Corleone phẫn nộ

Giới chức lãnh đạo Corleone nói rằng thông điệp của Salvuccio Riina đã làm hoen ố những nỗ lực giải phóng cộng đồng khỏi tai tiếng liên quan đến tội phạm.

 "Chúng tôi đã lật sang trang mới ở đây, không ai có thể khiến chúng tôi quay ngược trở lại", Thị trưởng Corleone, Walter Rà, cho biết. Ảnh: Guardian.

"Chúng tôi đã lật sang trang mới ở đây, không ai có thể khiến chúng tôi quay ngược trở lại", Thị trưởng Corleone, Walter Rà, cho biết. Ảnh: Guardian.

Con trai của trùm mafia Cosa Nostra khét tiếng đã gây ra cơn thịnh nộ tại thị trấn Corleone của Sicilia sau khi viết một thông điệp trên mạng xã hội bị lên án là "sự tấn công thô tục" chống lại Italy, Guardian đưa tin hôm 18/8.

Vào lễ Ferragosto, một ngày quốc lễ được yêu thích ở Italy diễn ra hôm 15/8, "Salvuccio" Giuseppe Salvatore Riina, một trong những người con trai của trùm mafia Salvatore "Totò" Riina, đã chúc những người theo dõi mình trên mạng xã hội một "kỳ nghỉ vui vẻ" từ " via Scorsone 24, Corleone, Italy".

Địa chỉ này từng là nhà của gia đình Riina trong nhiều năm nhưng vào năm 2018, tên phố đã được đổi thành Via Terranova để tưởng nhớ thẩm phán chống mafia Cesare Terranova - người đã bị bắn chết vào năm 1979 trong một cuộc phục kích do trùm mafia Corleone Luciano Liggio dàn dựng.

Việc đổi tên được thực hiện theo lệnh các ủy viên Bộ Nội vụ - đang quản lý Corleone vào thời điểm đó - được mô tả trong bộ ba phim và sách The Godfather (Bố già) - sau khi tòa thị chính của thị trấn này bị giải thể do sự xâm nhập của mafia.

Walter Rà, được bầu làm thị trưởng Corleone vào tháng 6, mô tả hành động này của Salvuccio l Riina à "hèn nhát" và khẳng định lại rằng thị trấn đã bỏ lại phía sau quá khứ đen tối và sẽ không khuất phục trước sự đe dọa. "Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó", ông nói với giới truyền thông Italy. "Chúng tôi đã lật sang trang mới, không ai có thể bắt chúng tôi quay ngược trở lại".

Salvuccio Riina về sau đã cắt bớt bài đăng để xóa phần về "via Scorsone".

 "Corleone không phải là mafia", chính quyền của thị trấn này khẳng định - nhưng một số người trong thị trấn đã lợi dụng những khuôn mẫu này để thu hút khách du lịch. Ảnh: Guardian.

"Corleone không phải là mafia", chính quyền của thị trấn này khẳng định - nhưng một số người trong thị trấn đã lợi dụng những khuôn mẫu này để thu hút khách du lịch. Ảnh: Guardian.

Totò Riina chết trong tù năm 2017. Có biệt danh "Quái thú", trùm mafia này được cho là đã ra lệnh giết hơn 150 người, bao gồm cả vụ giết hại một cậu bé 13 tuổi bằng axit. Ông ta cũng ra lệnh giết các thẩm phán chống mafia Giovanni Falcone và Paolo Borsellino vào năm 1992.

Người con trai thứ ba của ông ta, Salvuccio, đã trở về sống ở Corleone vào năm 2023 sau khi thụ án gần 9 năm tù vì tội liên quan đến mafia, rửa tiền và tống tiền. Sau đó, Salvuccio cũng có một thời gian ở Veneto và Abruzzo, tham gia một chương trình dịch vụ xã hội. Chính quyền trước đây của Corleone đã cố gắng trục xuất Salvuccio nhằm bảo vệ thị trấn khỏi "tổn hại danh tiếng".

Các lãnh đạo hiện tại của thị trấn cho biết trong một tuyên bố trên bài đăng trên mạng xã hội của Salvuccio Riina: "Những phát ngôn của Riina jr ... không có gì khác ngoài sự xoáy sâu vào một tầm nhìn tiêu cực và méo mó về Corleone, làm hoen ố những nỗ lực mà cộng đồng thực hiện hàng ngày để thoát khỏi tai tiếng gắn liền với mafia và tội phạm. Corleone không phải là mafia. Corleone là lịch sử, văn hóa, tự do, nhưng trên hết Corleone là tính hợp pháp, tất cả những đặc điểm mà những kẻ xấu xa sẽ không bao giờ có thể phá hoại được".

Salvuccio Riina được cho là đã kết hôn với bạn đời người Tây Ban Nha của mình tại Tây Ban Nha vào tháng 6 và tổ chức một bữa tiệc sau đám cưới tại nhà hàng ở Corleone với 200 khách. Năm 2016, ông đã viết cuốn sách gây tranh cãi Riina Family Life bị nhiều hiệu sách từ chối bán.

Totò Riina có ba người con khác: Maria Concetta, Giovanni Francesco và con út Lucia. Giovanni Riina, cũng là một thành viên mafia Cosa Nostra, đã bị kết án tù chung thân vào năm 1996. Năm 2019, Lucia Riina mở một nhà hàng tên là Corleone gần Khải Hoàn Môn ở Paris, nhưng nơi này bị đóng cửa một năm sau đó.

Phương Hải

Nguồn Znews: https://znews.vn/con-trai-trum-mafia-khet-tieng-khien-ca-thi-tran-corleone-phan-no-post1492018.html