Con trai Vân Dung cát-sê vai đầu tiên mua tặng mẹ dây chuyền vàng

Nữ danh hài kể lại, Long Vũ là một người rất tình cảm, biết quan tâm đến mẹ. Đi đâu về, con có thói quen mua tặng mẹ những thứ nho nhỏ.

Bộ phim Đi giữa trời rực rỡ trên sóng giờ vàng VTV đang khiến khán giả yêu thích và bàn luận sôi nổi bởi sức hút từ dàn diễn viên trẻ, năng động và diễn xuất tốt. Trong đó, nam chính Chải do Long Vũ - con trai nghệ sĩ Vân Dung thể hiện là nhân vật nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Trước đây, nghệ sĩ Vân Dung ít khi tương tác và chia sẻ về con trai trên mạng xã hội. Nhưng thời gian này, chị liên tục tương tác vui vẻ cùng khán giả về con trai sau khi Long Vũ trở nên nổi tiếng với vai Chải.

Trong một cuộc trò chuyện trên sóng truyền hình mới đây, Vân Dung cho biết, vì chị thích xem chương trình Chiếc nón kỳ diệu của VTV có MC Long Vũ dẫn nên sau khi sinh con, chị đã đặt tên này cho con trai.

"Sau khi biết chuyện, MC Long Vũ cũng nhắn tin hỏi tôi: "Vân Dung có yêu tớ không mà lại đặt tên con là Long Vũ?", nữ nghệ sĩ hài hước kể lại.

Long Vũ đóng vai Chải trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Ảnh: FBNV

Long Vũ đóng vai Chải trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Ảnh: FBNV

Nghệ sĩ Vân Dung cũng vô tư "kể xấu" con trai trên sóng truyền hình như: Long Vũ là người thường xuyên đi muộn, cô giáo chủ nhiệm từng bị mất điểm thi đua. Theo đó, cô giáo tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội - nơi Long Vũ từng theo học phải gọi điện cho Vân Dung vì đến giờ thi mà không thấy sinh viên của mình đâu. Vì thế, chị thường xuyên phải gọi con trai đi học.

"Trong nhà, bố của Long Vũ đóng vai thiện nhưng ở trong kia rồi, tôi là người đóng vai ác, đến nỗi con trai đặt danh bạ điện thoại của mẹ là "Về nhà ngay", nữ nghệ sĩ nói.

Long Vũ cũng nói rằng, mỗi lần mẹ Vân Dung gọi điện cho mình, câu đầu tiên sẽ là "Vũ, con đang ở đâu đấy, con về nhà ngay" vì thế anh lưu tên mẹ trong điện thoại như vậy.

Con trai Vân Dung đưa hết tiền cát-sê cho mẹ

Nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ rằng, ngay từ khi mới ra trường, Long Vũ đã rất sốt sắng, chủ động để đi casting (thử vai) phim. Tất cả là do Vũ tự đi casting chứ nữ nghệ sĩ không biết thông tin về phim và cũng không tác động gì.

Long Vũ thường xuyên đi theo mẹ đi diễn từ nhỏ. Ảnh: FBNV

Long Vũ thường xuyên đi theo mẹ đi diễn từ nhỏ. Ảnh: FBNV

"Tốt nghiệp Đại học, Long Vũ ở nhà cứ chờ xem có phim nào casting thì đi. Con hay hỏi sao con không được gọi đi làm phim nhỉ, hay con xấu trai quá nên không ai mời đóng hả mẹ?".

Tôi mới bảo: "Cứ bình tĩnh con ạ, các nghệ sĩ như: Công Lý, Quang Thắng, Trường Giang… cũng không phải là người đẹp trai nhưng vẫn đi làm phim do khả năng và có duyên đấy thôi", nghệ sĩ Vân Dung kể lại.

Vân Dung cho hay, khi biết con muốn thi vào khoa Diễn viên, trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chị đã khuyên con là nghề này rất vất vả và nghèo, nếu không có tài năng thực sự thì rất khó khăn.

Thứ hai là phải thật giỏi, nếu không nghề sẽ đào thải rất nhanh, nhưng con trai chị đã quyết tâm theo nghề. Hiện tại, chị cũng hồi hộp với mỗi bước trưởng thành cùng con.

Nữ nghệ sĩ cho biết: "Diễn viên là nghề có muốn nâng đỡ mà khán giả không yêu quý thì rất khó trụ được. Con phải có thực lực thì mới làm nghề được lâu dài chứ kiểu "con ông cháu cha" xong không có năng khiếu thì cũng rất khó làm nghề".

Vân Dung gần đây thường xuyên chia sẻ về con trai và tương tác trên mạng xã hội về Long Vũ. Ảnh: FBNV

Vân Dung gần đây thường xuyên chia sẻ về con trai và tương tác trên mạng xã hội về Long Vũ. Ảnh: FBNV

Nữ danh hài kể lại, Long Vũ là một người rất tình cảm, biết quan tâm đến mẹ. Đi đâu về, con có thói quen mua tặng mẹ những thứ nho nhỏ.

"Con đi diễn có cát-sê cũng đưa mẹ giữ hết. Khi nhận được tháng lương đầu tiên, Long Vũ đã tặng mẹ một sợi dây chuyền vàng khiến tôi cảm động suýt khóc", Vân Dung kể về con trai.

Ngoài ra, Chải của Đi giữa trời rực rỡ là một người khá giản dị, dù là con của một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng con trai Vân Dung lại không ăn diện, không dùng đồ sành điệu.

Nữ nghệ sĩ tâm sự: "Vũ không bao giờ đòi mẹ mua thứ gì cả. Con không biết dùng hàng hiệu, nhiều lần thấy con ít quần áo quá, tôi cho tiền để mua nhưng con không lấy. Con chỉ có 2 cái quần và 2 đôi giày thay đổi nhau thôi, đưa xe nào con đi xe đó mà không đòi hỏi. Có lần, đôi xăng-đan bị rách, con còn bảo bà mang ra chợ khâu lại để đi tiếp".

"Táo Y tế" cũng chia sẻ thêm rằng, nếu sau này con trai lập gia đình thì chị sẽ không ở chung với con dâu mà ở riêng để vợ chồng con trai có sự tự lập. Hơn nữa do khoảng cách thế hệ nên chị sẽ không can thiệp vào cách dạy cháu của vợ chồng con trai.

Vân Dung và con trai Long Vũ hồi nhỏ. Ảnh: NVCC

Vân Dung và con trai Long Vũ hồi nhỏ. Ảnh: NVCC

"Tôi cũng mong con sẽ tìm được một người phụ nữ yêu thương mình. Tôi cũng không phải là bà mẹ chồng khó tính. Mình cứ yêu con dâu thì khắc các con sẽ yêu mình", chị bộc bạch.

Chia sẻ với PV Dân Việt về sự ảnh hưởng của người mẹ nổi tiếng trong cuộc sống và công việc của mình, diễn viên Long Vũ nói: "Mẹ Vân Dung sẽ rất nghiêm khắc khi tôi mắc lỗi. Nhưng mẹ cũng vô cùng tâm lý và luôn động viên tôi những lúc tôi buồn, cảm thấy khó khăn trong cuộc sống và công việc. Ở nhà mẹ tôi không hài hước đâu, mẹ rất chỉn chu, chăm chỉ và luôn luôn quan tâm chăm sóc đến mọi người trong gia đình khác hẳn trên tivi.

Tôi luôn cảm thấy may mắn khi mẹ tôi đã cho tôi một cuộc sống đầy đủ và luôn lo lắng, chăm sóc cho tôi kể cả khi mẹ có bận rộn đến mấy. Mẹ là người sống tình cảm, vất vả mấy mẹ cũng chịu đựng một mình, không bao giờ than vãn thì hà cớ gì tôi lại giận mẹ hoặc tủi thân khi biết mẹ đang ngày đêm lăn lộn lo cuộc sống cho gia đình và cho tôi.

Thật ra, sau khi nghe mẹ tôi nói thế, lúc đầu thì tôi cũng khá lo lắng. Nhưng tôi nghiệm ra được trong đầu rằng, đây là thứ mình thực sự mong muốn đầu tiên. Thứ hai là dù tôi có vất vả hay khó khăn đến đâu thì cũng không bao giờ vất vả bằng mẹ mình. Còn về "phương án B" thì tôi nghĩ chắc là cũng đi theo kinh doanh giống mẹ mình.

Tôi nghĩ là bất cứ ngành nghề nào cũng phải có hoài bão và mục tiêu, nghề diễn viên cũng không phải ngoại lệ. Nhưng tôi chưa từng ép bản thân phải giỏi hay thành công như mẹ. Mẹ chính là niềm tự hào và động lực chứ không phải là hình tượng khiến tôi phải áp lực".

Theo Hà Thúy Phương/Dân Việt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/con-trai-van-dung-cat-se-vai-dau-tien-mua-tang-me-day-chuyen-vang-2024060.html