Con trai Vân Dung: Mỗi lần casting thất bại, tôi trầm cảm còn mẹ chỉ ngồi cười

'Mỗi khi đi thử vai và thất bại, tôi buồn tới trầm cảm nhưng mẹ tôi chỉ ngồi cười thôi' - Long Vũ, con trai nghệ sĩ Vân Dung chia sẻ.

Long Vũ - con trai nghệ sĩ Vân Dung là diễn viên trẻ được chú ý trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Nhân dịp này, nam diễn viên sinh năm 2001 có những chia sẻ với Báo điện tử VTC News về vai chính đầu tay và về người mẹ nổi tiếng.

- Cảm xúc của Long Vũ những ngày qua thế nào khi vai diễn chính đầu tay – thiếu gia Chải được khán giả đón nhận?

Thời gian ghi hình, tôi hầu như không động đến điện thoại, chỉ có bút, giấy và kịch bản. Một phần do những cảnh quay trên núi cũng không có sóng. Phần khác, tôi cũng tập trung vào vai và làm nghề. Đa số hình ảnh được đăng tải trên fanpage đều nhờ quản lý để giúp tiệm cận và giao lưu với khán giả nhiều hơn.

Kết thúc những ngày quay trên Cao Bằng, về đến Hà Nội nghe những người thân trong gia đình nói, tôi mới biết phản ứng của khán giả. Tôi rất bất ngờ và xúc động khi bộ phim được mọi người đón nhận với hiệu ứng tốt.

- Có người nhận xét, vai Chải trong "Đi giữa trời rực rỡ" như được "đo ni đóng giày cho bạn". Điều này có đúng không?

Một hôm đang lướt TikTok, tôi tình cờ thấy tin casting bộ phim Đi giữa trời rực rỡ trên VTV Giải trí. Cũng như mọi người, tôi gửi profile online cho bên sản xuất. Khoảng một tuần sau thì được hẹn lên casting.

Đến ngày, tôi cùng bạn bè trong trường đến địa điểm casting ở Hà Đông. Đến nơi, tôi choáng vì số người đến tham dự rất đông. Thử vai xong, hôm sau đạo diễn và bên tổ chức sản xuất có gọi báo lên định trang quần áo, diễn thử và quay thử để lấy tư liệu chuốt lại lần cuối.

Hôm quay tôi gặp Hà Ceri, một người bạn học chung lớp diễn viên truyền hình VFC. Chúng tôi chơi thân với nhau nên cũng có nhiều lợi thế khi vào vai Chải – Pu, cả hai không bị bỡ ngỡ hay ngại ngùng. Trước khi diễn, tôi và Hà luôn chia sẻ, bàn bạc để tìm cách tâng nhân vật lên và chơi miếng với nhau.

- Lần đầu đóng vai chính truyền hình chắc hẳn bạn gặp nhiều áp lực?

- Lần đầu đóng vai chính truyền hình chắc hẳn bạn gặp nhiều áp lực?

Nói thật đây là nhân vật tôi mất ăn mất ngủ nhất trong cuộc đời. Chải có quá nhiều năng lượng, đôi khi cậu này còn vô lý. Tính tôi cũng hay vui vẻ tích cực nhưng Chải phải gấp 10 lần. Nhân vật nhiều năng lượng quá khiến tôi đuối về mặt tinh thần khi hóa thân. Với vai chính dài hơi như Chải, khó khăn chắc là sức bền về tâm lý và thể chất.

Còn áp lực bản thân là điều không tránh được. Đó cũng là thói quen, sở thích của tôi. Tôi thích áp lực, vì nó khiến bản thân tôi làm việc tốt hơn.

Tôi luôn quan niệm rằng mình phải diễn thế nào để bản thân và những người thân yêu mình xem hài lòng, có như thế mới mong chinh phục được khán giả.

- "Đi giữa trời rực rỡ" có thời gian dài ghi hình ở vùng núi. Thời gian đó, Long Vũ gặp phải những khó khăn gì?

Quá trình quay trên Cao Bằng, tôi và đoàn phim gặp nhiều vấn đề khó khăn về thời tiết và địa hình. Thời gian đó là giai đoạn mưa bão liên tục và sạt lở nhiều.

Có những cảnh quay, đoàn phim phải hoãn liên tục. Thậm chí có hôm đoàn phim còn bị sét đánh trong nhà. Tôi nhớ hôm đó, vừa thấy mưa là cả đoàn bảo nhau tắt các thiết bị điện nhưng chưa kịp tắt hết thì sét đánh, làm cháy mất 3 cái đèn wireless.

Hoặc có nhiều phân cảnh ở dốc, ở suối đang quay thì bão với giông kéo đến nên đoàn phim phải dừng lại. Có cảnh chúng tôi nhảy xuống suối diễn với nhau, không cẩn thận nên có vài đứa bị trôi, may mà vẫn bám được vào tảng đá ngầm để đợi người kéo về bờ. Nếu không may mắn, giờ không biết chúng tôi đang ngồi đâu nữa (cười).

Về sức khỏe thì tôi thấy khá mệt, đa số đều phải ghi hình từ sáng đến đêm, tuy nhiên tôi cũng hiểu, để đảm bảo cho một bộ phim chạy sóng 5 tập/ tuần nên việc quay liên tục không tránh được.

- Áp lực bản thân như vậy thì Long Vũ đã hài lòng với diễn xuất của mình chưa? Mẹ bạn - diễn viên Vân Dung nhận xét bạn thế nào?

Tôi chưa bao giờ hài lòng về diễn xuất của mình. Mẹ tôi cũng thế. Cõ lẽ chúng tôi giống nhau ở điểm không xem mình diễn rồi tự khen. Mẹ cũng không khen diễn xuất của tôi. Như thế, chẳng khác gì việc "con hát mẹ khen hay", nghe buồn cười lắm. Tôi và mẹ đều có chung quan điểm, sự ghi nhận của khán giả mới là món quà đáng quý nhất.

- Sau những tập phim đã phát sóng, bạn có điều gì muốn cải thiện diễn xuất trong những tập sắp tới?

Thực ra có những cái mình phải trau dồi thêm, trước hết là sức bền và mặt tâm lý lúc nào cũng phải vững. Con người ai cũng có năng lượng tích cực và tiêu cực nhưng để duy trì năng lượng tích cực xuyên suốt 3-4 tháng cho một nhân vật như Chải là là rất vất vả với tôi. Để tích được năng lượng tích cực một thời gian dài khó chứ. Mình phải diễn chân thành và với cảm xúc thật thì mới chạm tới trái tim của khán giả.

- Nam chính truyền hình thường là những diễn viên ưa nhìn, soái ca, còn Long Vũ không phải hình ảnh đó nhưng ghi điểm bởi sự duyên dáng?

Giờ ai cũng đẹp trai, làm soái ca ngôn tình thì để tôi làm nhân vật ngôn tình xấu nhất vậy, nhưng mà tôi cũng hóm hỉnh duyên mà nhỉ.

- Chải trong phim là một chàng trai khá sinh tình, có giống Vũ ở ngoài đời không? Hình mẫu bạn gái có giống Pu không?

Tôi nghĩ tôi và Chải giống nhau ở sự chung thủy. Ai yêu mình chân thành, mình cũng sẽ yêu lại hơn như vậy. Bây giờ tôi chưa có bạn gái vì muốn tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc. Còn về tiêu chuẩn thì đến lúc nào ổn định công việc hơn, tôi sẽ chia sẻ.

- Đóng phân cảnh tình cảm với Thu Hà, Long Vũ có lo người yêu Hà sẽ ghen không?

Tôi chơi thân với anh Tobe - người yêu của Thu Hà nên không ngại lắm. Hai anh em chơi khá thoải mái.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của Chải và Pu là tình cảm giữa hai bạn còn trẻ con, không có gì quá to tát cả. Những phân cảnh tình cảm chỉ là diễn về ánh mắt, tâm hồn chứ không phải động chạm, ôm ấp.

Cũng may, tôi và Hà diễn khá ăn ý, tạo được chemistry mà không cần phải động chạm gì cả.

- Vì hiệu ứng bộ phim mang lại quá lớn nên nhiều khán giả đẩy thuyền, gán ghép bạn với Thu Hà. Bạn nghĩ sao về điều này?

- Vì hiệu ứng bộ phim mang lại quá lớn nên nhiều khán giả đẩy thuyền, gán ghép bạn với Thu Hà. Bạn nghĩ sao về điều này?

Khán giả bây giờ tinh tế lắm, họ đẩy thuyền Pu – Chải chứ không đẩy thuyền Long Vũ – Thu Hà đâu. Việc họ yêu và dành tình cảm đặc biệt cho nhân vật, tôi thấy thật tuyệt vời.

- Nghệ sĩ Vân Dung từng khuyên bạn không nên theo nghề diễn vì rất vất vả. Điều gì khiến bạn vẫn quyết tâm lựa chọn con đường này?

Trước đây, tôi không nghĩ mình sẽ theo nghề diễn đâu mà nghĩ mình sẽ làm kinh doanh hoặc bất kì một công việc nào khác. Nhưng thời điểm trước khi thi đại học, tôi đổi ý vì muốn thử xem nghề của mẹ như thế nào.

Tôi quay xe gấp quá nên mẹ không kịp chuẩn bị tâm lý, tá hỏa lên. Mẹ bỏ ra một tuần để nói chuyện, làm tư tưởng với tôi. Mẹ bảo tôi suy nghĩ thật kỹ đi nhưng lúc đó tôi đã quyết tâm rồi.

Tôi nộp hồ sơ thi vào trường Sân khấu Điện ảnh và Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Sau đó, tôi đỗ Á khoa bên Sư phạm Nghệ thuật rồi đỗ thêm trường Sân khấu Điện ảnh.

Những khó khăn, vất vả của nghề diễn mà mẹ bảo thực ra tôi cũng chứng kiến hết rồi vì từ nhỏ đã theo mẹ đi diễn. Mặt khác, tôi nghĩ nghề nào cũng vất vả. Nếu muốn trở thành người giỏi thì càng phải vất vả hơn. Thôi thì nghề nào cũng vất vả vậy chọn nghề mình có đam mê, có điểm mạnh chả phải tốt hơn sao?

- Là con trai nghệ sĩ Vân Dung nhưng bạn không trúng casting một vai diễn nào trong 4 năm đại học, cảm xúc của bạn thế nào?

Thấy bạn bè được đi làm, tôi cũng tủi thân chứ. Tôi về nhà hỏi mẹ xem mình có cái gì chưa được mà sao các bạn được gọi đi làm còn tôi thì không. Lúc đó, mẹ cũng chẳng biết nói gì, thấy tội tôi quá nên mẹ bảo: “Con cứ tập trung học và trau dồi kĩ năng đi”.

Tôi nghe lời mẹ rồi sau đó cũng có tham gia lớp diễn xuất ngắn hạn của VFC. Ở đâu có dạy kiến thức về diễn xuất, tôi đều xin vào học. Tôi học liên tục trong giai đoạn đó rồi vừa tốt nghiệp thì cơ hội đầu tiên đến với tôi.

- Những lần casting thất bại, bạn có chia sẻ với mẹ không? Có khi nào bạn muốn mẹ giúp đỡ để có vai diễn không?

- Những lần casting thất bại, bạn có chia sẻ với mẹ không? Có khi nào bạn muốn mẹ giúp đỡ để có vai diễn không?

Tôi giấu hết nhưng cuối cùng mẹ vẫn biết được. Bởi khi về nhà mẹ thấy con trai là lạ là gặng hỏi nên tôi cũng nói để đỡ đau đầu. Nghe xong thì mẹ chỉ cười. Con thì buồn, trầm cảm mà mẹ cứ ngồi cười thôi.

Sau đó, mẹ tôi chốt lại một câu: Thua keo này ta bày keo khác, cứ đi rồi sẽ đến đích, con cứ casting một trăm vai thì sẽ có một vai là của con.

Còn về chuyện nhờ vả mẹ xin vai thì không. Tôi chỉ nhờ mẹ nếu có biết phim nào đang casting thì gửi tôi thông tin, hoặc báo cho tôi một câu. Nhưng mỗi lần hỏi, mẹ đều bảo không biết vì mẹ không đi casting. Tôi cũng chẳng trách hay giận mẹ mà đôi khi thấy tủi thân vì không biết thông tin.

- Trước khi quyết định theo diễn xuất, Long Vũ từng là thành viên nhóm nhảy. Vì sao bạn không gắn bó với bộ môn này?

Nhảy không có nhiều tiền, tôi cảm giác nghề này không nuôi sống được bản thân mình. Thời điểm trước, tôi cũng có suy ngẫm lại, xem con đường trở thành một biên đạo chuyên nghiệp có hợp với mình và câu trả lời là không. Hiện tại, diễn xuất thu nhập cũng khá hơn và nhảy có thể hỗ trợ tôi trong diễn xuất.

- Nhiều diễn viên thành công với vai diễn đầu tay nhưng khó có thể vượt qua được chính mình ở những vai tiếp theo. Bạn có lo lắng về điều này không?

Tôi nghĩ chuyện vượt qua vai diễn không có gì phải lo lắng lắm. Đấy là trách nhiệm của người diễn viên thì hợp lý hơn. Mỗi vai diễn sẽ có đặc thù khác nhau, trách nhiệm của diễn viên là phải tạo ra sự khác biệt và dấu ấn riêng cho từng vai diễn.

Còn lo lắng hay không thì tôi nghĩ vô hình chung là do mọi thứ xung quanh tác động vào khiến mình lo lắng thôi. Với tôi, thành công với vai diễn đầu tay không phải là điều nên lo lắng mà nên tự hào thì đúng hơn.

- Long Vũ có vẻ là người khá nhạy cảm và nhiều suy tư. Bạn có chia sẻ những trăn trở của riêng mình với mẹ không?

Thực ra tôi với mẹ thường nói chuyện về nghề. Nếu có khó khăn, khúc mắc mà tôi không thể giải đáp được trong vấn đề sáng tạo hay nhận định đúng sai trong diễn xuất, mẹ đưa ra một góc nhìn khán giả để cố vấn và cùng tôi phân tích.

Còn tất cả vấn đề trong cuộc sống của tôi như áp lực thế nào, khó khăn ra sao, mẹ thường để tôi tự giải quyết. Tôi cũng có xu hướng tự giải quyết một mình bởi tôi nghĩ rằng vấn đề tâm lý của mình không nên dựa dẫm vào mẹ, xử lý hoặc giải quyết giúp mình. Những lúc không có mẹ bên cạnh, mình sẽ không biết phải xử lý thế nào.

Diễn xuất của Long Vũ trong bộ phim "Đi giữa trời rực rỡ".

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/con-trai-van-dung-moi-lan-casting-that-bai-toi-tram-cam-con-me-chi-ngoi-cuoi-ar891793.html