'Con ước sẽ không bị ung thư nữa'

Quên đi nỗi đau thể xác, các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM đón Giáng sinh trong không khí ấm áp với những điều ước hồn nhiên.

 Ông già Noel xuất hiện trong ngày Giáng sinh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và đến từng giường bệnh để trao quà, bong bóng, búp bê…, động viên tinh thần cho các "chiến binh nhí".

Ông già Noel xuất hiện trong ngày Giáng sinh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM và đến từng giường bệnh để trao quà, bong bóng, búp bê…, động viên tinh thần cho các "chiến binh nhí".

 Lễ Giáng sinh của các bé được tổ chức ấm cúng với mũ ông già Noel và nhãn dán hoạt hình đáng yêu. Các bệnh nhi được vui chơi, thưởng thức những món bánh kẹo vốn dĩ ngày thường không được ăn. Gần 10 phòng bệnh của khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tối 24/12 nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười đùa.

Lễ Giáng sinh của các bé được tổ chức ấm cúng với mũ ông già Noel và nhãn dán hoạt hình đáng yêu. Các bệnh nhi được vui chơi, thưởng thức những món bánh kẹo vốn dĩ ngày thường không được ăn. Gần 10 phòng bệnh của khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM tối 24/12 nhộn nhịp và đầy ắp tiếng cười đùa.

 Trở về giường bệnh sau khi diễn xong tiết mục văn nghệ, bé Thảo Nhi khăng khăng không chịu thay chiếc đầm công chúa vì "chưa hết Noel". Hơn 2 năm điều trị ung thư xương tái phát, phải cắt một chân, truyền gần 50 liều hóa chất, hai cánh tay chằng chịt dấu ven nhưng Thảo Nhi vẫn là "cây văn nghệ" của lớp học tình thương. "Giáng sinh năm nay con ước mình không bị ung thư nữa, con không muốn thấy mẹ khóc. Năm trước con cũng ước giống năm nay nhưng chưa thành hiện thực", Thảo Nhi nói.

Trở về giường bệnh sau khi diễn xong tiết mục văn nghệ, bé Thảo Nhi khăng khăng không chịu thay chiếc đầm công chúa vì "chưa hết Noel". Hơn 2 năm điều trị ung thư xương tái phát, phải cắt một chân, truyền gần 50 liều hóa chất, hai cánh tay chằng chịt dấu ven nhưng Thảo Nhi vẫn là "cây văn nghệ" của lớp học tình thương. "Giáng sinh năm nay con ước mình không bị ung thư nữa, con không muốn thấy mẹ khóc. Năm trước con cũng ước giống năm nay nhưng chưa thành hiện thực", Thảo Nhi nói.

 Do mới truyền hóa chất cấp cứu, liều thuốc cao gấp 2 lần bình thường, một bệnh nhi 4 tuổi ở Hậu Giang, phải nằm lại giường bệnh, tay chân yếu ớt nên không thể xuống sân xem biểu diễn văn nghệ. "Từ chiều, bé nằm nghiêng, co người, mắt lim dim nhìn ra sân. Tôi biết con muốn xuống chơi Noel với các bạn nhưng không được. May có ông già Noel đến tận phòng để làm trò và được nhận quà nên con cũng vui hơn", mẹ bé nói.

Do mới truyền hóa chất cấp cứu, liều thuốc cao gấp 2 lần bình thường, một bệnh nhi 4 tuổi ở Hậu Giang, phải nằm lại giường bệnh, tay chân yếu ớt nên không thể xuống sân xem biểu diễn văn nghệ. "Từ chiều, bé nằm nghiêng, co người, mắt lim dim nhìn ra sân. Tôi biết con muốn xuống chơi Noel với các bạn nhưng không được. May có ông già Noel đến tận phòng để làm trò và được nhận quà nên con cũng vui hơn", mẹ bé nói.

 Phòng ngoại trú của khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu, là nơi đông đúc phụ huynh và bệnh nhi nhất. Phần lớn các bé chưa cần nhập viện điều trị nội trú, khỏe và nhanh nhạy hơn. Trước giờ tập trung ra sân xem văn nghệ, căn phòng trở nên rộn rã khi các bé bất ngờ được ông già Noel đến phát quà.

Phòng ngoại trú của khoa Nhi, Bệnh viện Ung bướu, là nơi đông đúc phụ huynh và bệnh nhi nhất. Phần lớn các bé chưa cần nhập viện điều trị nội trú, khỏe và nhanh nhạy hơn. Trước giờ tập trung ra sân xem văn nghệ, căn phòng trở nên rộn rã khi các bé bất ngờ được ông già Noel đến phát quà.

Bệnh viện và mạnh thường quân chuẩn bị sẵn các phần quà, bánh kẹo, quần áo..., cho tất cả bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi. Các bé có sức khỏe yếu, không thể di chuyển xa sẽ được trao quà tận tay.

Bệnh viện và mạnh thường quân chuẩn bị sẵn các phần quà, bánh kẹo, quần áo..., cho tất cả bệnh nhi đang điều trị tại khoa Nhi. Các bé có sức khỏe yếu, không thể di chuyển xa sẽ được trao quà tận tay.

 Ngồi trong lòng mẹ xem văn nghệ, Bảo An (4 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) không ngừng nhún nhảy, hào hứng lắc lư theo điệu nhạc. Chị Thùy Tiên (mẹ bé An) cho biết sau khi truyền 4 toa hóa chất, khối u trên mặt bé đã xẹp hơn một nửa so với trước. "Cha của Bảo An đang đưa 2 chị gái của bé vào bệnh viện, gia đình chúng tôi sẽ có lễ Giáng sinh đầy đủ thành viên, đầm ấm ở bệnh viện. Bảo An nghe vậy vui lắm, cười tít mắt từ trưa đến chiều, chờ được chơi với 2 chị”, chị Tiên chia sẻ.

Ngồi trong lòng mẹ xem văn nghệ, Bảo An (4 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) không ngừng nhún nhảy, hào hứng lắc lư theo điệu nhạc. Chị Thùy Tiên (mẹ bé An) cho biết sau khi truyền 4 toa hóa chất, khối u trên mặt bé đã xẹp hơn một nửa so với trước. "Cha của Bảo An đang đưa 2 chị gái của bé vào bệnh viện, gia đình chúng tôi sẽ có lễ Giáng sinh đầy đủ thành viên, đầm ấm ở bệnh viện. Bảo An nghe vậy vui lắm, cười tít mắt từ trưa đến chiều, chờ được chơi với 2 chị”, chị Tiên chia sẻ.

 Chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa (quê Bình Định) cho biết dù phải cắt bỏ thận trái do khối u di căn, con gái chị vẫn vô tư và hồn nhiên. Bé đang truyền hóa chất nên người lúc nào cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, tối nay, bé vui vẻ đòi mặc áo công chúa để xuống chơi Noel cùng các bạn. "Dù là năm đầu tiên cùng con đón Giáng sinh ở bệnh viện, chúng tôi vẫn thấy ấm áp", chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa (quê Bình Định) cho biết dù phải cắt bỏ thận trái do khối u di căn, con gái chị vẫn vô tư và hồn nhiên. Bé đang truyền hóa chất nên người lúc nào cũng mệt mỏi. Tuy nhiên, tối nay, bé vui vẻ đòi mặc áo công chúa để xuống chơi Noel cùng các bạn. "Dù là năm đầu tiên cùng con đón Giáng sinh ở bệnh viện, chúng tôi vẫn thấy ấm áp", chia sẻ.

 Nhóm bệnh nhi là học sinh của lớp học tình thương hóa thân thành ông già Noel, công chúa, tuần lộc để biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

Nhóm bệnh nhi là học sinh của lớp học tình thương hóa thân thành ông già Noel, công chúa, tuần lộc để biểu diễn văn nghệ “cây nhà lá vườn”.

 Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, lễ Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư được tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm, nhiều tiết mục văn nghệ và quà tặng tinh thần. Vượt qua sự đau đớn của những liều hóa chất, mang cả dây truyền dịch, chống nạn…, hơn 100 bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các em nhỏ tựu về khoảng sân giữa bệnh viện để tham dự văn nghệ mừng Giáng sinh ấm cúng.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, lễ Giáng sinh cho bệnh nhi ung thư được tổ chức quy mô lớn hơn mọi năm, nhiều tiết mục văn nghệ và quà tặng tinh thần. Vượt qua sự đau đớn của những liều hóa chất, mang cả dây truyền dịch, chống nạn…, hơn 100 bệnh nhân ung thư, đặc biệt là các em nhỏ tựu về khoảng sân giữa bệnh viện để tham dự văn nghệ mừng Giáng sinh ấm cúng.

Chí Hùng - Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/con-uoc-se-khong-bi-ung-thu-nua-post1166659.html