'Con xin góp toàn bộ tiền tiết kiệm của con, dù 200.000 đồng rất ít ỏi...'

Lá thư xúc động kèm khoản tiền tiết kiệm được chia mệnh giá, xếp gọn gàng của em Khánh Linh, học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1, TP HCM) gửi đến đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi cơn bão số 3 (bão Yagi) khiến những người chứng kiến xúc động

Ngày 16-9, đồng loạt các trường học khắp TP HCM tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi bão số 3. Tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần được dành phần lớn thời gian để thầy, cô giáo, học sinh góp chút tấm lòng, gửi đến đồng bào miền Bắc.

Cuối ngày 16-9, nhiều giáo viên, HS Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1) xúc động, bất ngờ khi một em HS lớp 6 cầm lá thư và khoản tiền tiết kiệm đến gửi nhà trường, để nhờ các thầy, cô gửi tặng đồng bào. Lời sẻ chia, nhắn gửi được viết trên trang giấy với từng dòng chữ nắn nót, chan chứa tình cảm, kèm theo đó là 2 tệp tiền được xếp gọn theo mệnh giá.

Lá thư và khoản tiền tiết kiệm của em Khánh Linh gửi đến đồng bào miền Bắc

Lá thư và khoản tiền tiết kiệm của em Khánh Linh gửi đến đồng bào miền Bắc

Bức thư có đoạn viết: Con tên là Trần Ngọc Khánh Linh Lớp 6/4 Trường THCS Võ Trường Toản Q1 TP Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin chia sẻ một chút ấm áp yêu thương từ tấm lòng của con gửi đến đồng bào miền Bắc. Ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang chịu cảnh lũ lụt thiệt hại về người và tài sản rất đau thương và tàn khốc.

Trong những ngày vừa qua, con đã xem tin tức trên mạng xã hội. Con không thể kìm được cảm xúc, thật là đau xót. Cảnh màn trời chiếu đất. Sự chia ly mất đi người thân. Nhà cửa bị lũ cuốn trôi, thiệt hại rất nặng và tất cả mọi thứ, thật là đau lòng. Hôm nay con xin gởi đến đồng bào miền Bắc đang chịu cảnh thiệt hại lũ lụt do cơn bão Yagi. Con xin quyên góp số tiền của con để dành ống heo bấy lâu nay. Với số tiền 200.000 rất ít ỏi. Nhưng nó đã xuất phát từ trái tim của con, bằng tất cả tình yêu thương của con hướng về miền Bắc.

Con mong miền Bắc sớm khôi phục lại cuộc sống sau cơn bão Yagi. Con rất biết ơn và rất xúc động khi nhìn thấy nghĩa cử cao đẹp của các chú công an, các chú bộ đội và các cô chú nhà hảo tâm đã đến giúp đỡ đồng bào miền Bắc đang chịu cảnh lũ lụt bằng tất cả tình yêu thương hướng về đồng bào miền bắc thân yêu".

Trong những ngày qua, nhiều trường học tại TP HCM tổ chức những "tiết học" đặc biệt. Trong những tiết học đặc biệt đó, HS được xem tin tức, chứng kiến những mất mát, đau thương của đồng bào miền Bắc bị thiệt hại bởi mưa, lũ, cơn bão Yagi. Nhiều em HS, GV bật khóc khi những thước phim cận cảnh về đồng bào được trình chiếu...

Giáo viên và học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc trong tiết chào cờ sáng thứ hai, 16-9

Giáo viên và học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc trong tiết chào cờ sáng thứ hai, 16-9

Trong ngày đầu tổ chức phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Bắc, Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1) đã quyên góp được số tiền hơn 110 triệu đồng của giáo viên, học sinh nhà trường ủng hộ. Cô Lê Thị Thanh Giang, Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ nhà trường sẽ trích thêm từ chương trình Xuân yêu thương của trường để gửi những tình cảm, tấm lòng của GV, HS nhà trường, mong muốn được sẻ chia phần nào với đồng bào miền Bắc...

Đặng Trinh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/con-xin-gop-toan-bo-tien-tiet-kiem-cua-con-du-200000-dong-rat-it-oi-196240916175303961.htm