Concert 'Việt Nam trong tôi' do Bộ VH-TT-DL tổ chức quyên góp 4,2 tỉ đồng ủng hộ đồng bào miền Trung
Tối 26.8, tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), concert 'Việt Nam trong tôi' do Bộ VH-TT-DL tổ chức đã thu hút hàng ngàn khán giả bất chấp mưa gió. Đêm nhạc quyên góp được 4,2 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5.
Dù thời tiết khắc nghiệt, nhiều khán giả thủ đô vẫn đội mưa tham dự concert Việt Nam trong tôi vào tối 26.8, thể hiện tinh thần đồng hành và sẻ chia. Họ đến không chỉ để thưởng thức âm nhạc từ các nghệ sĩ trẻ được yêu mến như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân AP, Dương Hoàng Yến hay nhóm Chillies, mà còn để cùng lan tỏa thông điệp nhân ái và yêu nước.

Concert “Việt Nam trong tôi” do Bộ VH-TT-DL chỉ đạo tổ chức - Ảnh: Báo VH
Concert được dàn dựng công phu với ba phần gồm: Việt Nam trong tôi là lời ru của ký ức, Việt Nam trong tôi là những chuyến đi, Việt Nam trong tôi là mảnh đất kỳ diệu. 20 tiết mục được phối mới từ những ca khúc quen thuộc, chương trình tái hiện hành trình 80 năm dựng nước và giữ nước, gợi lại ký ức truyền thống, đồng thời khắc họa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, trẻ trung. Đây là một món quà nghệ thuật mà Bộ VH-TT-DL gửi tới công chúng nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Ban tổ chức cho biết toàn bộ vé đều phát miễn phí, nhằm tạo nên một không gian nghệ thuật cho tất cả mọi người. Sau chương trình, 4,2 tỉ đồng tiền quyên góp đã được công bố sẽ chuyển tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5. Con số này không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Concert không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ sĩ và công chúng trẻ - Ảnh: Báo VH
Trước đó, phát biểu tại buổi tổng duyệt, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh concert không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa nghệ sĩ và công chúng trẻ, bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc.
Trong mưa gió Hà Nội, âm nhạc đã trở thành ngôn ngữ chung, kể câu chuyện đất nước bằng cả truyền thống và hiện đại. “Việt Nam trong tôi” vì thế không chỉ là một concert, mà còn là một dấu ấn văn hóa, nơi tinh thần nhân ái, đồng cảm và cộng đồng được cất lên bằng âm nhạc.
Sau khi chương trình diễn ra, Ban Tổ chức Việt Nam trong tôi (Bộ VH-TT-DL) trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới toàn thể khán giả đã không quản ngại thời tiết mưa gió, vẫn đến tham dự, cổ vũ và lan tỏa tinh thần nhân ái trong đêm nhạc.
Sự hiện diện và tình cảm chân thành của khán giả đã góp phần tạo nên thành công cho chương trình, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt Nam khi đồng bào miền Trung oằn mình gánh chịu hậu quả bão số 5.
Ban tổ chức cho biết toàn bộ số tiền 4,2 tỉ đồng sẽ được chuyển tận tay người dân miền Trung, góp phần giúp bà con vượt qua giai đoạn đầy thử thách và khó khăn này.