Người dân vượt trăm cây số về Hà Nội kịp xem diễu binh

Hàng vạn người dân, từ cụ già đến em nhỏ mang theo cờ đỏ sao vàng rực rỡ, háo hức đổ về quanh Quảng trường Ba Đình để chờ đón màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.

Chiều 27/8, khu vực quanh Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã bắt đầu "nóng" dần khi đông đảo người dân từ các cụ già đến các em nhỏ, nhóm học sinh, sinh viên và bạn trẻ nô nức kéo về, háo hức chờ đón màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra vào tối nay.

Không khí háo hức chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành tối nay

Không khí háo hức chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành tối nay

Niềm hân hoan toát lên trên từng khuôn mặt

Niềm hân hoan toát lên trên từng khuôn mặt

Những cháu bé theo chân người thân chờ đón những khoảnh khắc đặc biệt trong đời

Những cháu bé theo chân người thân chờ đón những khoảnh khắc đặc biệt trong đời

Dù thời tiết ngày 27/8 có mưa những vấn rất đông người dân có mặt tại các tuyến đường để chờ đợi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Dù thời tiết ngày 27/8 có mưa những vấn rất đông người dân có mặt tại các tuyến đường để chờ đợi xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành

Nhiều thanh niên tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra buổi sơ duyệt

Nhiều thanh niên tình nguyện đã có mặt để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng trong thời gian diễn ra buổi sơ duyệt

Nhà bạt phục vụ nhân dân

Nhà bạt phục vụ nhân dân

Rất đông người dân có mặt từ rất sớm quanh khu vực Quảng trường Ba Đình

Rất đông người dân có mặt từ rất sớm quanh khu vực Quảng trường Ba Đình

Cô Nguyễn Thị Hoàn (TP. Thái Bình cũ) cho biết, cô và đoàn của mình xuất phát đi từ nhà lúc 5 giờ sáng, vượt trăm cây số đến Hà Nội để xem buổi lễ sơ duyệt diễu binh diễu hành và đặc biệt cảm nhận không khí ngày vui của đất nước.

“Dù thời tiết mưa nhưng với lòng yêu nước, chị em chúng tôi rất vui, náo nhiệt, phấn khởi được xem ngày trọng đại của đất nước. Chúng tôi được rất nhiều người hỗ trợ, phát nước, tặng đồ ăn, chúng tôi cảm thấy rõ rệt sự gắn kết của mọi người trong ngày này”, cô Hoàn cho hay.

Cô Hoàn cùng những người bạn xuất phát từ 5 giờ sáng ở Thái Bình đến Hà Nội để xem buổi lễ sơ duyệt.

Cô Hoàn cùng những người bạn xuất phát từ 5 giờ sáng ở Thái Bình đến Hà Nội để xem buổi lễ sơ duyệt.

Còn với chú Đinh Ngọc Long, dù di chuyển quãng đường hơn 200km từ Thanh Hóa ra Hà Nội để xem diễu binh nhưng điều này không hề khiến chú mệt mỏi. Chú Long cho biết, hôm nay chú di chuyển đến quảng trường Ba Đình thật sớm với mong muốn tìm chỗ ngồi tốt nhất.

“Tôi cảm thấy rất tự hào khi có mặt tại Thủ đô Hà Nội trong những ngày rất đặc biệt như thế này, tôi yêu Việt Nam”, chú Long hào hứng nói.

Người dân rợp sắc cờ đỏ sao vàng, háo hức chờ xem màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.

Người dân rợp sắc cờ đỏ sao vàng, háo hức chờ xem màn sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước.

Từ cụ già đến các em nhỏ, ai cũng háo hức hòa mình vào không khí ngày lễ lớn của dân tộc.

Từ cụ già đến các em nhỏ, ai cũng háo hức hòa mình vào không khí ngày lễ lớn của dân tộc.

Người dân mang theo niềm tự hào Tổ quốc, đổ về Quảng trường Ba Đình.

Người dân mang theo niềm tự hào Tổ quốc, đổ về Quảng trường Ba Đình.

Theo kế hoạch, tối nay sẽ có hơn 40.000 người tham gia sơ duyệt diễu binh, diễu hành – sự kiện quan trọng trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Với đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, được chứng kiến không khí hùng tráng ngay tại Quảng trường Ba Đình là một trải nghiệm khó quên, nuôi dưỡng thêm niềm tự hào dân tộc.

Những cựu chiến binh có mặt từ sớm để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc

Những cựu chiến binh có mặt từ sớm để ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc

Thúy Ngà - Lệ Giang

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nguoi-dan-vuot-tram-cay-so-ve-ha-noi-kip-xem-dieu-binh-d207886.html