Concert 'Việt Nam trong tôi' lan tỏa yêu thương, quyên góp 4,2 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Bất chấp mưa gió, hàng chục nghìn khán giả đã hòa mình vào concert 'Việt Nam trong tôi' tối 26/8, cùng các nghệ sỹ quyên góp 4,2 tỷ đồng gửi tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 5.

Tối 26/8, concert “Việt Nam trong tôi” diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã mang đến một đêm nhạc tràn đầy cảm xúc.

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, phối hợp cùng Nhà hát Lớn Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không đơn thuần là sân khấu nghệ thuật, đêm nhạc còn trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Theo Ban tổ chức, chương trình đã quyên góp được 4,2 tỷ đồng, toàn bộ số tiền sẽ nhanh chóng chuyển đến đồng bào miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão số 5.

Hà Nội có mưa lớn trong tối 26/8, hàng chục nghìn khán giả vẫn kiên nhẫn có mặt từ rất sớm để hòa mình vào bầu không khí âm nhạc sôi động nhưng chan chứa tình yêu thương. Hình ảnh những chiếc áo mưa rực rỡ phủ kín khán đài đã trở thành điểm nhấn đặc biệt, thể hiện sự đồng lòng, sẻ chia của khán giả dành cho chương trình.

Âm nhạc được chọn lọc tinh tế, cách dàn dựng sáng tạo cùng sự cống hiến hết mình của các nghệ sỹ đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

Âm nhạc được chọn lọc tinh tế, cách dàn dựng sáng tạo cùng sự cống hiến hết mình của các nghệ sỹ đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc.

“Chúng tôi thật sự xúc động khi chứng kiến tình cảm và sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả bất chấp thời tiết không thuận lợi. Đó là nguồn động viên lớn để chương trình lan tỏa mạnh mẽ hơn thông điệp yêu thương và đoàn kết”, đại diện Ban tổ chức chia sẻ.

Concert “Việt Nam trong tôi” quy tụ dàn nghệ sỹ hàng đầu như Soobin Hoàng Sơn, Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc, Anh Tú, Quân A.P, Dương Hoàng Yến và nhóm nhạc Chillies. Với tinh thần sáng tạo, các nghệ sỹ mang đến những bản phối mới lạ, trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn giữ trọn giá trị nghệ thuật của từng ca khúc.

Ban tổ chức concert gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả, nghệ sỹ, các nhà hảo tâm và toàn bộ ê-kíp đã đồng hành để tạo nên một đêm nhạc ý nghĩa. “Chúng tôi tin rằng âm nhạc sẽ giúp kết nối trái tim, lan tỏa tình yêu thương và niềm tin. Số tiền quyên góp sẽ được chuyển tận tay bà con miền Trung, góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Ban tổ chức khẳng định.

Concert đã để lại ấn tượng sâu sắc với thông điệp nhân văn mạnh mẽ, lay động trái tim hàng chục nghìn khán giả. Âm nhạc được chọn lọc tinh tế, dàn dựng công phu, kết hợp cùng sự cống hiến hết mình của các nghệ sĩ đã khắc họa một Việt Nam trẻ trung, năng động, hiện đại nhưng vẫn giữ vững những giá trị truyền thống đậm đà bản sắc. Chương trình còn là hành trình kết nối, lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc, để mỗi người thêm yêu, thêm gắn bó với mảnh đất hình chữ S.

Không ít khán giả bày tỏ sự xúc động trước sự chuyên nghiệp và tính nhân văn của chương trình. “Tôi thấy tự hào khi được hòa vào không khí âm nhạc ý nghĩa như thế này. Điều khiến tôi cảm động nhất chính là sự đồng lòng của mọi người để giúp đồng bào miền Trung”, chị Thu Hằng (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ.

Với 4,2 tỷ đồng quyên góp được, Ban tổ chức cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội để đảm bảo nguồn lực đến đúng nơi, đúng đối tượng, giúp người dân vùng bão khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Có thể thấy, khi cùng nhau đồng lòng, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Và trong những ngày cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, đêm nhạc đã góp thêm một nốt trầm ấm áp trong bản nhạc chung của tình yêu Tổ quốc và niềm tin vào tương lai tươi sáng.

Linh Nguyễn

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/concert-viet-nam-trong-toi-lan-toa-yeu-thuong-quyen-gop-42-ty-dong-ung-ho-mien-trung-d372589.html