Tình người sẻ chia trong cơn bão số 5
Trong những ngày cả nước hướng về miền Trung ruột thịt đang oằn mình chống chọi với hậu quả của cơn bão số 5, một đêm nhạc đặc biệt vẫn cất lên những giai điệu đầy tự hào, Concert 'Việt Nam trong tôi' không chỉ là chương trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9, mà còn trở thành một cây cầu nối những trái tim, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, khẳng định sức mạnh đoàn kết không gì có thể lay chuyển của dân tộc Việt Nam trước mọi thử thách.

FC KINGDOM của SOOBIN quyên góp hơn 300 triệu đồng cho bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ
Bất chấp điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, đêm nhạc diễn ra vào tối 26.8. vẫn chứng kiến sự hiện diện của hàng chục nghìn khán giả. Họ đến không chỉ để thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà còn để cùng nhau san sẻ yêu thương, gửi gắm niềm tin và nghị lực đến với đồng bào vùng lũ.
Không gian ấy đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của tinh thần dân tộc, nơi tình yêu quê hương đất nước hòa quyện với lòng nhân ái, tạo nên một sức mạnh tinh thần to lớn.
Kết thúc chương trình, một con số đầy ý nghĩa đã được công bố, khiến trái tim của hàng triệu người cùng chung nhịp đập. Chương trình đã quyên góp được tổng cộng 4,2 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển một cách minh bạch và nhanh chóng đến tận tay những người dân miền Trung đang gặp muôn vàn khó khăn sau thiên tai.
Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, vượt qua giai đoạn đầy thử thách này. Sự kiện đã để lại một dấu ấn thật đẹp trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc.
Trên sân khấu của đêm nhạc, nhiều nghệ sĩ đã có những màn chia sẻ đầy xúc động, góp phần thổi bùng ngọn lửa tình nguyện trong trái tim khán giả. Ca sĩ Soobin là một trong những gương mặt tiêu biểu, anh chia sẻ: "Soobin cảm thấy may mắn khi được đứng ở đây và nhìn thấy khán giả. Khi đi diễn trong những ngày này thì mình mới hiểu được sự vất vả của những người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Soobin cảm thấy vô cùng xót xa và lo lắng. Soobin không biết nói gì hơn, xin phép góp một phần nhỏ bé của bản thân đến các nơi chịu thiên tai, bão lũ. Soobin tin rằng với tinh thần của người Việt Nam thì không có gì không thể vượt qua. Mình mong những người yêu quý Soobin cùng nhau hưởng ứng giúp đỡ đồng bào gặp khó khăn hiện tại".
Lời kêu gọi chân thành từ trái tim của Soobin đã ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Cộng đồng người hâm mộ của anh, FC Kingdom, đã nhanh chóng hành động.
Họ thông báo đã quyên góp được số tiền 331.091.992 đồng thông qua Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ trực tiếp cho đồng bào miền Trung. Đó là minh chứng rõ rệt nhất cho sức mạnh của sự đoàn kết và tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng.
Không chỉ có Soobin, nhiều nghệ sĩ khác cũng đóng góp tích cực vào quỹ từ thiện. Ca sĩ Đức Phúc cũng xúc động chia sẻ trên sân khấu về việc anh ủng hộ 150 triệu đồng. Số tiền này là một phần đóng góp cá nhân của anh, góp chung với ban tổ chức để cùng chung tay gây quỹ, mang lại những điều tốt đẹp hơn cho những mảnh đời còn đang chịu nhiều thiệt thòi sau thiên tai. Những hành động đẹp này của các nghệ sĩ không chỉ thể hiện tấm lòng mà còn truyền đi một thông điệp tích cực về trách nhiệm xã hội.
Sự kiện Việt Nam trong tôi đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một chương trình nghệ thuật đơn thuần. Nó trở thành một biểu tượng đẹp cho tinh thần bất khuất và lòng nhân ái của người dân đất Việt.
Giữa lúc đất nước đối mặt với những khó khăn từ thiên nhiên, các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh vẫn được diễn ra theo kế hoạch, như một lời khẳng định chắc chắn về ý chí kiên cường và sức mạnh tinh thần vĩ đại của dân tộc.
Đêm nhạc khép lại, nhưng dư âm về tình yêu thương và sự sẻ chia thì còn mãi, tiếp thêm sức mạnh để cả nước cùng nhau vượt qua bão gió.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/tinh-nguoi-se-chia-trong-con-bao-so-5-164380.html