Công an phường giúp công dân làm giấy tờ tùy thân sau 35 năm chờ đợi

Sau khi mãn hạn tù trở về địa phương, do bị thất lạc giấy tờ tùy thân, cộng thêm chỗ ở không đủ điều kiện để đăng ký thường trú, tạm trú, hai mẹ con bà Phạm Thị Bích L. (68 tuổi), trú phường An Hải Tây phải rất vất vả trong cuộc sống, mưu sinh. Nắm được thông tin trên, với tinh thần hết lòng 'Vì nhân dân phục vụ', Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) hoàn tất các thủ tục để cấp căn cước và giấy tờ cho mẹ con bà L.

Công an phường An Hải Tây trao căn cước cho mẹ con bà Phạm Thị Bích L.

Công an phường An Hải Tây trao căn cước cho mẹ con bà Phạm Thị Bích L.

Được biết, qua công tác làm sạch dữ liệu công dân trên địa bàn, Công an phường An Hải Tây, phát hiện có 2 công dân là bà Phạm Thị Bích L. (68 tuổi) và con trai là Lê Bá T. (26 tuổi), ở tổ 19, phường An Hải Tây không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú trên địa bàn. Tuy nhiên, bằng sự nhiệt tình, hết mình "Vì nhân dân phục vụ", Công an phường An Hải Tây đã nỗ lực liên lạc, kết nối và hỗ trợ mẹ con bà L. có được giấy tờ tùy thân để yên tâm cư trú và thuận tiện trong sinh hoạt.

Khi được Công an phường An Hải Tây mời lên làm thủ tục cấp căn cước và hoàn tất giấy tờ tùy thân, bà L. rơm rớm nước mắt vì vui mừng. Bà cho biết, từ năm 1989, sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, do bị thất lạc các giấy tờ, cộng với nơi ở nên bà không đủ điều kiện đăng ký thường trú, tạm trú. Vì vậy nhiều năm nay, bà và con trai rất khó khăn trong sinh hoạt, đi lại và khám chữa bệnh. Thế nên, khi được Công an phường An Hải Tây hỗ trợ mẹ con bà có được giấy tờ tùy thân, bà thực sự xúc động, không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn tự đáy lòng vì sự tận tụy, nhiệt thành của cán bộ chiến sĩ Công an phường An Hải Tây đã dành cho mẹ con bà.

D.H

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-phuong-giup-cong-dan-lam-giay-to-tuy-than-sau-35-nam-cho-doi-post300220.html