May mắn và mất mát

Có một câu chuyện chúng tôi cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi khi cùng đoàn công tác của Báo SGGP đến cứu trợ những người dân gặp hoạn nạn trong vùng lũ dữ ở miền Bắc ngày 12-9.

Đại diện báo SGGP trao quà cho chồng chị Huế. Ảnh: VĂN PHÚC

Đại diện báo SGGP trao quà cho chồng chị Huế. Ảnh: VĂN PHÚC

Đó là sự may mắn thật diệu kỳ, hạnh phúc đến vô bờ của sản phụ Nguyễn Thị Huế (sinh năm 1989) ở thôn Mai Thượng, xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và nỗi đau đến xé lòng của gia đình bà Trần Thị Hoa ở tổ 7, phường Quang Vinh (TP Thái Nguyên).

Chị Huế bắt đầu đau đẻ từ ngày 10-9 trong khi nước lũ cuồn cuộn dâng đến mái nhà. Chồng đã ra ngoài, chị phải leo lên mái nhà kêu cứu. Kêu bằng tiếng không ai biết, chị lên mạng xã hội kêu cứu. Ngay buổi chiều 10-9, lời khẩn cầu của chị bay khắp cõi mạng. Cả cộng đồng như cùng ngồi trên lửa. Đến sáng hôm sau, lực lượng cứu hộ kịp cứu chị khỏi vùng nước lũ. Sau đó, chị sinh được một bé trai tại Trung tâm Y tế huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh).

Vừa kịp chung vui với gia đình chị Huế, chúng tôi lại không kìm được nỗi buồn khi chia sẻ nỗi đau xé lòng với gia đình bà Hoa ở TP Thái Nguyên. Bà Hoa là người đã trong phút chốc mất cùng lúc con dâu và cháu ngoại. Chúng tôi vào nhà gửi quà hỗ trợ khi gia đình bà Hoa chưa kịp lập bàn thờ con cháu vì nước lũ vừa rút. Bà Hoa nhớ lại, nước ngập đến tận mái tôn, con dâu bà cùng 2 đứa trẻ lao xuống một chiếc thuyền để mong thoát được ra ngoài nhưng không may thuyền bị lật. Một cháu nội 6 tuổi may mắn trôi vào bụi tre nên thoát nạn. Còn con dâu và cháu ngoại 5 tuổi bị cuốn theo dòng nước xiết.

Trên đường trở về trong ánh trời chiều xen lẫn những đám mây màu xám, chúng tôi cứ suy nghĩ mãi về sự sống và cái chết, về may mắn và mất mát, về số phận…

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/may-man-va-mat-mat-post758658.html