Công an phường giúp du khách ngoại quốc tìm lại tài sản bị mất
Ngày 12/2, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội tiếp nhận trình báo của bà Nguyễn Kim Ngân, địa chỉ đường Thanh Niên (Yên Phụ) về việc bà Ngân nhặt được tài sản bao gồm 1 ví bên trong có ngoại tệ của các nước: Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và nhiều giấy tờ quan trọng khác tại khu vực chùa Trấn Quốc.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đảm bảo ANTT, Công an phường Yên Phụ làm nhiệm vụ tại khu vực chùa Trấn Quốc đã tiến hành xác minh số tài sản trên. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, tổ công tác nhanh chóng xác định chủ nhân số tài sản trên của bà Somwadee Wongvitoonwattna (SN 1980), du khách quốc tịch Thái Lan đến thăm quan, du lịch, vãn cảnh tại chùa Trấn Quốc. Bà Somwadee Wongvitoonwattna cho biết, do mải thăm quan vãn cảnh chùa nên đã đánh rơi ví, bên trong có tiền và giấy tờ tùy thân.
Sau khi đối chiếu và kiểm tra tính chính xác, Công an phường Yên Phụ đã trao trả tài sản cho bà Somwadee Wongvitoonwattnara.
Nhận lại được tài sản của mình, bà Somwadee Wongvitoonwattnara rất vui mừng, bày tỏ lòng cảm ơn đối với bà Ngân, cũng như sự tận tâm, chuyên nghiệp của CBCS Công an phường Yên Phụ.
Trước đó, cuối tháng 1, trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại chùa Trấn Quốc, tổ công tác Công an phường Yên Phụ phát hiện một bé trai đi một mình trước cổng chùa với biểu hiện hoảng sợ.
Nhận thấy cháu bé có dấu hiệu bị lạc, tổ công tác đã nhanh chóng đưa cháu vào nơi an toàn, trấn an tinh thần và thu thập thông tin để tìm người thân. Tuy nhiên, do còn nhỏ, cháu bé không thể cung cấp thông tin cá nhân. Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Yên Phụ đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm. Chỉ sau 10 phút, tổ công tác của Công an phường đã xác định được mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1994), trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) và liên hệ để đón cháu.
Tại cơ quan Công an, chị Ngọc cho biết, trong lúc tham quan chùa Trấn Quốc, chị không may bị lạc mất con. Khi được Công an phường Yên Phụ hỗ trợ tìm lại con trai an toàn, chị không giấu được sự xúc động và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cán bộ, chiến sĩ đã kịp thời giúp đỡ gia đình.