Công an phường Tây Hồ khắc ghi lời Bác dạy, lan tỏa tinh thần vì Nhân dân phục vụ

Hướng tới Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2026), Công an phường Tây Hồ đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu, đồng thời giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ Nhân dân trong mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Nhớ về Bác là nhớ về tấm gương đạo đức sáng ngời của một người cha già suốt đời hy sinh vì nước, vì dân. Những lời dạy giản dị mà sâu sắc của Bác như: “Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung”, hay “vì lợi nước, quên lợi nhà” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành kim chỉ nam để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững tinh thần gần dân, trọng dân, hết lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ Nhân dân.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Tây Hồ họp bàn tổ chức sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Tây Hồ họp bàn tổ chức sinh hoạt chính trị Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng chuỗi hoạt động “Tháng 5 nhớ Bác” đầy ý nghĩa. Mở đầu là hành trình về địa chỉ đỏ tại Giếng nước Bác Hồ trên tuyến đường Đặng Thai Mai – nơi từng ghi dấu hình ảnh giản dị, gần gũi của Bác trong những lần Người đi công tác qua địa bàn.

Tại đây, cán bộ, chiến sĩ được lắng nghe những câu chuyện giàu ý nghĩa về Bác, ôn lại ký ức về sự giản dị, gần gũi của Người, đồng thời cùng nhau dọn dẹp vệ sinh, chăm sóc cảnh quan khu di tích, góp phần gìn giữ không gian xanh, sạch, đẹp và thể hiện sự trân trọng đối với nơi Bác từng dừng chân nghỉ ngơi.

Công an phường Tây Hồ dọn dẹp khu di tích Giếng nước Bác Hồ.

Công an phường Tây Hồ dọn dẹp khu di tích Giếng nước Bác Hồ.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, đơn vị tổ chức trồng hàng cây ngọc lan và cây hạnh phúc trong khuôn viên Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Những việc làm tưởng chừng giản dị nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc, vừa góp phần xây dựng cảnh quan xanh, văn minh, vừa lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng An ninh trật tự tại cơ sở vun trồng hàng cây tri ân tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ và lực lượng An ninh trật tự tại cơ sở vun trồng hàng cây tri ân tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Từng cây được trồng xuống là một niềm tin được đâm chồi, vươn lên giữa không gian tưởng niệm thiêng liêng, như gửi gắm lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từng cây được trồng xuống là một niềm tin được đâm chồi, vươn lên giữa không gian tưởng niệm thiêng liêng, như gửi gắm lời tri ân lặng lẽ nhưng sâu sắc tới các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi mầm xanh không chỉ góp phần làm dịu mát cảnh quan, mà còn như một biểu tượng của sự tiếp nối – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng giao hòa trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp thêm ý thức trách nhiệm và tình cảm biết ơn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Mỗi mầm xanh không chỉ góp phần làm dịu mát cảnh quan, mà còn như một biểu tượng của sự tiếp nối – nơi quá khứ, hiện tại và tương lai cùng giao hòa trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp thêm ý thức trách nhiệm và tình cảm biết ơn trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân.

Trong mạch cảm xúc ấy, việc tham quan không gian triển lãm sách và tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức và phong cách sống cách mạng của Người.

Từng trang sách, bức tranh và những câu chuyện về Bác được tái hiện sinh động đã giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thêm thấu hiểu, thêm kính yêu và tự hào về một con người vĩ đại nhưng vô cùng giản dị, từ đó bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích trong mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Từng trang sách, bức tranh và những câu chuyện về Bác được tái hiện sinh động đã giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân thêm thấu hiểu, thêm kính yêu và tự hào về một con người vĩ đại nhưng vô cùng giản dị, từ đó bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích trong mỗi cá nhân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay.

Từ những hoạt động cụ thể, giàu tính giáo dục và nhân văn ấy, Công an phường Tây Hồ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất” với tinh thần: “Gần dân nhất – Hiểu dân nhất – Phục vụ Nhân dân tốt nhất”. Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là sự tiếp nối những lời Bác dạy, là mục tiêu để mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Tin ảnh: Trọng Nghĩa

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/cong-an-phuong-tay-ho-khac-ghi-loi-bac-day-lan-toa-tinh-than-vi-nhan-dan-phuc-vu-10417056.html