Công an phường Yên Hòa kịp thời giúp cháu bé đi lạc tìm lại người thân
Chiều 07/11/2025, trong lúc làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực ngã tư Nguyễn Khang – Cầu Cót (phường Yên Hòa, TP. Hà Nội), Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã phát hiện một cháu bé khoảng 7 tuổi đứng khóc, có biểu hiện hoảng sợ, nghi bị lạc.
Ngay lập tức, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường cùng người dân đã tiếp cận, trấn an tinh thần và tìm hiểu thông tin. Cháu nhỏ cho biết tên là Đặng Đức Hùng, hiện là học sinh Trường Tiểu học An Hòa (phường Cầu Giấy). Trong lúc chờ xác minh, cháu Hùng hoang mang, liên tục gọi mẹ khiến nhiều người dân chứng kiến không khỏi xúc động.
Hình ảnh cháu Hùng bị lạc đường ở ngã tư Nguyễn Khang – Cầu Cót
Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, Công an phường Yên Hòa nhanh chóng xác minh thông tin, liên hệ với Ban Giám hiệu Trường Tiểu học An Hòa và cô giáo chủ nhiệm lớp của cháu. Chỉ ít phút sau, cô giáo đã có mặt tại trụ sở Công an phường để động viên, trấn an cháu và phối hợp liên hệ với gia đình.
Không lâu sau đó, mẹ cháu Hùng đã có mặt tại trụ sở Công an phường, xúc động ôm chầm lấy con trai trong niềm vui vỡ òa. Chị Phấn – mẹ cháu Hùng – nghẹn ngào gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Hòa và cô giáo chủ nhiệm đã tận tình giúp đỡ, để cháu sớm đoàn tụ cùng gia đình.
Cô giáo chủ nhiệm của cháu Hùng đến, trấn an và phối hợp CAP liên hệ mẹ đón cháu
Công an phường trao trả cháu Hùng trở về an toàn với Mẹ P
Hành động kịp thời, nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Hòa thêm một lần nữa khẳng định tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, thể hiện sự tận tụy, gần dân, sẵn sàng giúp đỡ Nhân dân trong mọi hoàn cảnh – góp phần tô thắm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trong lòng Nhân dân.












