Công an tỉnh Long An và câu chuyện 12 giờ phá án

Tuy không quanh co chối tội, nhưng Dư luôn thể hiện thái độ bất cần, chán đời, luôn trả lời những câu hỏi một cách cộc lốc. Chỉ đến khi được điều tra viên giảng giải cho hiểu về chữ tình, chữ hiếu và đạo làm con thì hắn đột nhiên bật khóc...

Suy nghĩ nông cạn, lệch lạc nên khi vừa nhận tháng lương đầu tiên, hắn mời đám bạn cùng trang lứa và nướng tất cả vào ăn nhậu, bài bạc, vài tháng sau thì tập tành hút hít ma túy. Sau nhiều lần bị các ông, bà chủ đuổi việc, cuối cùng hắn cũng đã xin được chân làm nhân viên một tiệm game bắn cá. Thay vì chí thú làm lụng kiếm cơm, hắn lại so bì với những dân chơi lắm tiền nhiều của vung tiền cá cược, cho rằng cuộc đời bất công, tại sao lại cho những người kia nhiều tiền, trong khi hắn cứ thiếu trước hụt sau.

Đồng nghiệp khuyên can, hắn không tiếp thu mà tiếp tục sống buông thả, bất cần đời, có đồng nào thì đốt sạch vào rượu chè, cờ bạc, ma túy. Đến khi cùng quẫn, hắn nảy sinh ý định cướp tài sản và đã tay sát hại tài xế xe ôm công nghệ, cướp xe máy bán lấy 1 triệu đồng tiêu xài.

Lần ngược hành trình chuyến xe ôm công nghệ

Thượng tá Trần Bình Trọng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Long An cho biết, khoảng 23 giờ ngày 24/7/2024, anh Nguyễn Văn Long điều khiển xe máy trên đường về nhà, khi chạy qua đoạn đường trải đá xanh vắng người đi lại ở ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa thì phát hiện một người đàn ông đội nón bảo hiểm Grab nằm bất động bên lề đường. Dừng xe kiểm tra, anh này phát hiện người đàn ông đã tử vong, trên người có nhiều máu và vết thương như bị dao đâm nên đã đến Cơ quan công an trình báo.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An khen thưởng các đơn vị tham gia phá án.

Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An khen thưởng các đơn vị tham gia phá án.

Nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự cử các tổ công tác lập tức lên đường phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Đức Hòa tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người xung quanh để mở hướng điều tra vụ án.

Căn cứ dấu vết, tang vật và thi thể tại hiện trường, bác sĩ pháp y kết luận, nạn nhân không rõ danh tính, khoảng 60-65 tuổi, tử vong do mất máu cấp, đa vết thương (cổ, lưng) gây đứt tĩnh mạch. Ngoài ra, hiện trường còn có một cán dao dính máu có dấu tay lạ nhưng không có dấu tay của nạn nhân, mặt khác, qua trích xuất camera an ninh xác định nạn nhân trước khi đến khu vực này có điều khiển xe máy hiệu Honda Dream chở một nam thanh niên phía sau nên có thể nạn nhân bị người này dùng dao nhọn tấn công để cướp phương tiện, tài sản.

Từ nhận định này, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đức Hòa lập tức chia thành nhiều tổ công tác tỏa đi các nơi tiến hành rà soát trên diện rộng để tìm đối tượng nghi vấn. Công an các xã biên giới cũng được lệnh tập trung toàn bộ quân số phối hợp với bộ đội biên phòng và các đội viên bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở lập chốt kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu chính ngạch, tiểu ngạch, đường mòn lối mở kiểm tra tất cả những trường hợp nghi vấn, thông báo cho người dân nếu phát hiện người lạ mặt thì thông báo cho công an xã qua trang Zalo phòng, chống tội phạm. CSGT cũng được yêu cầu bố trí nhiều chốt trên tất cả các cung đường hướng ra các tỉnh, thành lân cận và biên giới, thực hiện kiểm tra hành chính đối với bất cứ người điều khiển phương tiện phóng nhanh hoặc cố tình né chốt...

Đến gần sáng, tổ công tác làm nhiệm vụ trích xuất camera an ninh đã lần được điểm xuất phát của nạn nhân và lập tức xác định được nạn nhân tên là Đỗ Ngọc Tước, sinh năm 1964, hành nghề chạy xe ôm trước cửa bến xe Miền Tây trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh (không đăng kí tạm trú, tạm vắng).

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Lần ngược theo hành trình của chuyến xe ôm định mệnh, các đơn vị phối hợp của Công an tỉnh Long An đã đẩy nhanh công tác truy xét và đến 10 giờ sáng ngày 25/7 thì xác định được nghi phạm tên Lê Thành Dư, sinh năm 2004 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức (đăng ký thường trú tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) nên lập tức di chuyển đến địa phương này để truy bắt. Tuy nhiên, khi đến nơi thì chính quyền địa phương thông báo mặc dù đối tượng đăng ký thường trú tại địa phương, nhưng gần đây không thường xuyên xuất hiện. Không thể để cho đối tượng có nhiều thời gian sống ngoài vòng pháp luật, đồng thời cũng để an ủi vong linh người đã khuất, các trinh sát tiếp tục truy xét và chỉ 1 giờ đồng hồ sau đã lần ra được nơi ở mới của Dư là tại một khu nhà trọ thuộc ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa. Các tổ công tác lập tức được thông báo nhanh chóng xuất phát và chỉ ít phút sau đã tóm gọn được đối tượng sau 12 giờ gây án.

Lời ân hận muộn màng

Theo lời khai của Lê Thành Dư, năm 2008, khi vừa lên 4 tuổi thì cha mẹ Dư do mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân không thể hàn gắn nên đã chia tay đường ai nấy đi. Ngay sau khi chia tay, mẹ dắt Dư và chị gái tìm đến tạm trú dài hạn tại xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hành nghề làm thuê, làm mướn kiếm sống. Cũng vì hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên khi chưa kịp học hết THCS, Dư phải nghỉ, đi học nghề thợ sơn ở một cơ sở tại địa phương để có tiền phụ giúp cho mẹ và chị.

Học xong, Dư xin được một chân làm ở cơ sở sơn đồ gia dụng, nhưng khi vừa có chút thu nhập, hắn lập tức ảo tưởng mình có năng lực hơn người nên thay vì mang tiền lương về phụ giúp gia đình thì lại thường xuyên rủ đám bạn cùng trang lứa là những thanh niên hư hỏng ăn nhậu, tập tành hút hít ma túy. Làm việc được một thời gian thì bị chủ phát hiện nghiện ma túy nên đuổi việc và sau mấy lần cứ xin được việc làm sau ít ngày lại bị đuổi, thời gian gần đây, Dư đã xin được một chân làm nhân viên phục vụ trong tiệm game bắn cá và thuê một phòng trọ ở ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng làm nơi trú ngụ.

Trong thời gian làm nhân viên phục vụ tiệm game, Lê Thành Dư yêu một cô gái cùng tuổi và cô này yêu cầu hắn phải từ bỏ ma túy, lo làm ăn đàng hoàng thì mới đồng ý. Trước khi ra tay sát hại tài xế xe ôm công nghệ một tuần, Dư cùng bạn gái về quê của cô ở tỉnh An Giang thăm gia đình.

Tại đây, Dư được bạn gái và những người trong gia đình cô khuyên can phải từ bỏ ma túy và trở lại với công việc thợ sơn để ổn định cuộc sống, như vậy mới có thể tiến tới hôn nhân được, ngoài ra gia đình cô gái cũng không cho cô tiếp tục đi làm xa mà ở nhà phụ giúp cha mẹ vì gia đình cũng không thiếu việc làm. Thay vì tiếp thu ý kiến, Dư lại cho rằng bạn gái và người thân của cô khinh rẻ nên đã lớn tiếng cự cãi rồi ra bến xe An Giang đón xe về TP Hồ Chí Minh, định gặp một người bạn nhờ giúp đỡ.

Đối tượng Lê Thành Dư bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An.

Đối tượng Lê Thành Dư bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, Long An.

19h30’ ngày 24/7, vừa bước xuống bến xe Miền Tây, Dư lập tức gọi điện thoại cho người bạn nhưng bị người này từ chối vì biết Dư nghiện hút ma túy. Lúc này, ông Đỗ Ngọc Tước, người chạy xe ôm công nghệ ngoài cổng bến xe (lề đường Kinh Dương Vương) nhìn thấy Dư đi bộ trong sân nên chạy vào chào mời. Sau khi ngã giá, người chạy xe ôm đã đồng ý nhận mức phí 200.000 đồng để chở Dư về nhà trọ ở xã Đức Hòa Thượng. Về đến nơi thì mẹ và chị gái không có ở nhà, hỏi mượn tiền hàng xóm cũng không được vì nhà ai cũng đã tắt đèn đi ngủ, vả lại cũng không quen biết.

Trong cơn bí tiền, lại lên cơn thèm ma túy, Dư nghĩ chỉ có cướp xe mang bán mới vừa không phải trả tiền, lại có tiền mua ma túy dùng trong nhiều ngày. Nghĩ rồi, Dư quay vào nhà lấy con dao nhọn giấu vào lưng quần rồi quay ra giả bộ nói với tài xế xe ôm là chở hắn đến chỗ người nhà đang làm việc để mượn tiền trả lộ phí. Khi xe chạy đến khu vực vắng người qua lại thuộc địa bàn ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Dư rút dao gí vào lưng tài xế Tước, buộc ông này phải dừng lại, giao phương tiện và tài sản cá nhân cho hắn.

Tuy nhiên, khi vừa dừng, ông Tước lập tức kháng cự và tri hô nên Dư lao đến đâm nhiều nhát cho đến khi ông Tước ngã vật xuống rìa cỏ nằm bất động thì hắn lấy xe hiệu Honda Dream mang đến tiệm cầm đồ cầm lấy 1.000.000 đồng, nhưng chủ tiệm cầm đồ chỉ đưa 900.000 đồng, số còn lại được tính là tiền lãi trả trước. Số tiền này, Dư mua đồ ăn lót dạ, cùng mấy tép ma túy đá sử dụng rồi chạy bộ về phòng trọ lẩn trốn. Trong thời gian này, Dư liên lạc với bạn bè nhờ tìm giúp người đưa vượt biên sang Campuchia, nhưng chưa kịp nhận hồi âm thì đã bị Cơ quan công an tóm gọn.

Một điều tra viên kể lại, tuy không quanh co chối tội, nhưng Dư luôn thể hiện thái độ bất cần, chán đời, luôn trả lời những câu hỏi một cách cộc lốc. Chỉ đến khi được điều tra viên giảng giải cho hiểu về chữ tình, chữ hiếu và đạo làm con thì hắn đột nhiên bật khóc: “Nói thật là em rất hối hận về hành vi của mình. Bao nhiêu năm được mẹ và chị gái dành dụm từng đồng cho đi học nghề, thay vì khi học xong phải chí thú làm ăn để kiếm tiền phụ giúp gia đình, để cho cuộc sống của mẹ và chị đỡ vất vả thì em lại nghĩ mình là trung tâm của cả nhà nên ai cũng phải phục vụ mình. Cũng bởi suy nghĩ lệch lạc ấy mà em đã sa ngã, không thoát ra được cái vòng luẩn quẩn của cờ bạc, rượu chè, hút hít ma túy để rồi gây họa cho người vô tội, rồi còn những dằn vặt của mẹ và chị trong những ngày tháng sau này... Anh cho em chuyển lời xin lỗi đến gia đình chú xe ôm, xin lỗi mẹ và chị... Mong những bạn trẻ hãy cố gắng vươn lên, tìm cho mình một việc làm ổn định để nuôi thân, báo đáp cha mẹ chứ đừng suy nghĩ thiển cận như em để rồi khi hối hận thì đã muộn...”.

Để kịp thời động viên các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra ngày 24/7/2024, tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, sáng 26/7, tại hội trường Công an huyện Đức Hòa, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã khen thưởng 4 tập thể gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an huyện Đức Hòa và Đội Công nghệ thông tin (Phòng Tham mưu, Công an tỉnh). Cũng trong dịp này, ông Lê Thành Phong, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa tặng thưởng cho 2 tập thể là Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Đức Hòa.

Nguyễn Gia

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/vu-an-noi-tieng/cong-an-tinh-long-an-va-cau-chuyen-12-gio-pha-an-i739049/