Công an tỉnh Quảng Ninh tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi
Ngày 24/4/2026, Đoàn công tác do thượng tá Kiều Cao Thắng, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Ninh do thượng tá Kiều Cao Thắng - Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị làm trưởng đoàn ân cần thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ, 103 tuổi.
Tham gia Đoàn công tác có trung tá Bùi Thị Thúy Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh; thiếu tá Vũ Đình Văn - Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh, cùng các đồng chí Ban Thanh niên, Ban Phụ nữ Công an tỉnh; Công an phường Mạo Khê.


Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà tri ân các bác thương, bệnh binh nặng.
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ, 103 tuổi, có chồng và con trai là liệt sĩ. Hiện nay mẹ sống cùng vợ chồng con gái và các cháu. Điều đặc biệt là Mẹ Nguyễn Thị Huệ vẫn minh mẫn, Mẹ bày tỏ xúc động khi được các "con cháu" là Công an tỉnh và địa phương đến chia sẻ, động viên. Mẹ nói rõ từng chữ gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và bày tỏ niềm tự hào khi đã dành trọn vẹn một đời đóng góp cho cách mạng, để đất nước được sống trong hòa bình hôm nay.
Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng đến thăm, tặng quà, tri ân 4 gia đình thương bệnh binh nặng trên địa bàn.
Ngoài đến thăm, tặng quà trực tiếp Mẹ Việt Nam Anh hùng và các bác thương, bệnh binh nặng, Đoàn công tác Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Công an phường Mạo Khê và chính quyền địa phương tổ chức buổi gặp mặt thân tình, ấm áp tại trụ sở Công an phường.

Dù sức khỏe và hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng các bác thương, bệnh binh luôn nỗ lựcvượt lên chính mình, làm gương cho các con cháu hôm nay noi theo.
Phát biểu tại buổi gặp mặt tri ân, thượng tá Kiều Cao Thắng, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh:Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, là biểu tượng của ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do. Để có được hòa bình, ổn định như ngày hôm nay, biết bao thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi thanh xuân của mình. Các cô, chú thương binh, bệnh binh chính là những minh chứng sống động cho tinh thần kiên trung, bất khuất đó. Dù mang trên mình những thương tích do chiến tranh để lại, các cô, chú vẫn luôn giữ vững phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng về nghị lực sống, về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.
Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh luôn đặc biệt quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà được trao hôm nay tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tình cảm, trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ninh đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các cô, chú. Chúng tôi mong rằng, sự quan tâm, động viên này sẽ phần nào góp thêm niềm vui, sự ấm áp trong cuộc sống của các cô, chú.

Thượng tá Kiều Cao Thắng (thứ 3 từ phải sang) - Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị, Công an tỉnhQuảng Ninh cùng lãnh đạo Công an phường Mạo Khê trao tặng quà tri ân các gia đình chính sách.

Hội Phụ nữ Công an và Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh trao quà tri ân các gia đình có công với đất nước.
"Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh xin hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ra sức rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đối với các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng" - thượng tá Kiều Cao Thắng chia sẻ.











