Công an trẻ người dân tộc bám bản giữ bình yên vùng biên

Giữa núi rừng Mường Lát, những cán bộ công an trẻ ngày đêm bám bản, vượt suối, băng đèo, góp phần giữ vững an ninh trật tự và củng cố niềm tin của người dân.

Tuổi trẻ Công an nhân dân nơi biên viễn xứ Thanh

Giữa những dãy núi trùng điệp nơi miền biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Lát bắt đầu hành trình xuống cơ sở. Vượt những con đường đất quanh co, băng qua các sườn núi cheo leo, họ mang theo trách nhiệm giữ gìn bình yên cho người dân, đồng thời trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng cao.

Mường Lát là một trong xã biên giới, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Ảnh: Ngô Nhung

Mường Lát là một trong xã biên giới, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Ảnh: Ngô Nhung

Trong số những cán bộ trẻ đang ngày đêm bám bản, có Thiếu úy Vi Văn Tuấn (sinh năm 2000, dân tộc Thái), hiện công tác tại Công an xã Mường Lát. Sinh ra và lớn lên tại xã Trung Lý, sau khi tốt nghiệp, Tuấn trở về công tác trên chính quê hương mình. Với anh, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của một người con vùng cao.

“Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng cao nên hiểu phong tục, tập quán cũng như đời sống của bà con. Là người dân tộc Thái, tôi có lợi thế nói được tiếng dân tộc nên việc tiếp cận, tuyên truyền các chủ trương, chính sách đến người dân thuận lợi hơn. Nhiều bà con lớn tuổi còn hạn chế sử dụng tiếng phổ thông nên khi được trao đổi bằng tiếng dân tộc, họ tiếp nhận thông tin dễ dàng hơn”, Thiếu úy Vi Văn Tuấn chia sẻ.

Thiếu úy Vi Văn Tuấn trên con đường hàng ngày đi cơ sở, tuyên truyền pháp luật luật đến người dân trong bản. Ảnh: Ngô Nhung

Thiếu úy Vi Văn Tuấn trên con đường hàng ngày đi cơ sở, tuyên truyền pháp luật luật đến người dân trong bản. Ảnh: Ngô Nhung

Những ngày đầu công tác, chàng công an trẻ nhanh chóng quen với những chuyến đi cơ sở kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn. Địa bàn Mường Lát rộng, nhiều bản nằm sâu trong núi, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Thế nhưng, với Tuấn và đồng đội, đó là nhiệm vụ thường xuyên.

Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là thời điểm cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương vào bản Ón (xã Mường Lý) vận động người dân di dời đến nơi an toàn trước ảnh hưởng của bão Yagi năm 2024.

“Khi đó, đường vào bản chủ yếu là đường đất, trời mưa kéo dài khiến việc đi lại rất khó khăn. Nhiều đoạn anh em phải đi bộ băng rừng, vượt dốc để vào tuyên truyền, hỗ trợ người dân dựng lán tạm và di chuyển đến khu tái định cư. Dù vất vả nhưng khi thấy bà con đồng thuận, chấp hành các phương án phòng chống thiên tai, chúng tôi rất vui và thấy công sức của mình được đền đáp”, Thiếu úy Tuấn nhớ lại.

Cầu treo vào bản Đoàn Kết, nơi Thiếu úy Vi Văn Tuấn đến vận động một số gia đình cho con em đi học. Ảnh: Ngô Nhung

Cầu treo vào bản Đoàn Kết, nơi Thiếu úy Vi Văn Tuấn đến vận động một số gia đình cho con em đi học. Ảnh: Ngô Nhung

Không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, những cán bộ công an trẻ còn là những tuyên truyền viên tích cực trong công cuộc chuyển đổi số tại vùng cao. Theo Thiếu úy Tuấn, nhiều người dân đã biết sử dụng điện thoại thông minh và tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, một bộ phận người cao tuổi vẫn còn gặp khó khăn trong thao tác, vì vậy cán bộ công an cơ sở thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ để người dân từng bước làm quen với công nghệ.

Hiện nay, Thiếu úy Vi Văn Tuấn cùng tổ công tác gồm 6 cán bộ, chiến sĩ được giao phụ trách địa bàn các bản thuộc khu vực bản Na Khà, Đoàn Kết... Đối với anh, muốn làm tốt nhiệm vụ ở vùng biên giới, trước hết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao.

“Đối với người chiến sĩ công an công tác ở địa bàn miền núi, biên giới, điều quan trọng nhất là phải giữ vững bản lĩnh, không ngại khó, ngại khổ, luôn gần dân, hiểu dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, Thiếu úy Tuấn nói.

Bám cơ sở, gần dân để giữ vững bình yên vùng biên

Những năm qua, lực lượng Công an xã Mường Lát đã triển khai nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó nổi bật là phong trào thi đua “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Do gia đình còn nhiều khó khăn, không có xe đi lại, con gái chị Vi Thị Thủy học lớp 6 đã phải nghỉ, nắm được thông tin đó, Thiếu úy Vi Văn Tuấn cùng đồng đội đến tận nhà vận động cháu đi học trở lại. Ảnh: Ngô Nhung

Do gia đình còn nhiều khó khăn, không có xe đi lại, con gái chị Vi Thị Thủy học lớp 6 đã phải nghỉ, nắm được thông tin đó, Thiếu úy Vi Văn Tuấn cùng đồng đội đến tận nhà vận động cháu đi học trở lại. Ảnh: Ngô Nhung

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Công an xã Mường Lát, hiện đơn vị có 25 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 8 cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng có nhiều lợi thế trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn.

“Mường Lát là xã biên giới với địa bàn rộng, nhiều bản làng nằm cách xa trung tâm. Vì vậy, việc bám cơ sở, gần dân, hiểu dân luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Phong trào thi đua ‘Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất’ đã tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xuống cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn”, Thiếu tá Mạnh nói.

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Công an xã Mường Lát. Ảnh: Ngô Nhung

Thiếu tá Nguyễn Văn Mạnh - Trưởng Công an xã Mường Lát. Ảnh: Ngô Nhung

Đánh giá về những cán bộ trẻ, Trưởng Công an xã Mường Lát nhận xét, Thiếu úy Vi Văn Tuấn là cán bộ trẻ có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; à người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên trên địa bàn nên có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận, vận động quần chúng.

“Dù tuổi đời còn trẻ nhưng Thiếu úy Tuấn luôn xung kích trong các hoạt động tại cơ sở, không quản ngại khó khăn, mưa lũ hay đường sá cách trở để thực hiện nhiệm vụ. Đây là một trong những gương mặt tiêu biểu cho hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trẻ trung, bản lĩnh, gần dân và vì nhân dân phục vụ”, Trưởng Công an xã Mường Lát thông tin.

Bằng sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, những cán bộ công an như Thiếu úy Vi Văn Tuấn đang từng ngày góp phần giữ vững bình yên nơi biên cương Tổ quốc. Những bước chân băng núi, vượt rừng của họ không chỉ mang theo nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, mà còn mang theo niềm tin của nhân dân dành cho lực lượng công an.

Ở nơi những bản làng còn nhiều khó khăn miền biên giới Mường Lát, hình ảnh người chiến sĩ công an trẻ lội suối, vượt dốc đến từng nhà dân đã trở nên quen thuộc. Chính từ sự gần gũi ấy, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố, góp phần xây dựng vùng biên giới bình yên, ổn định và phát triển.

Ngô Nhung

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cong-an-tre-nguoi-dan-toc-bam-ban-giu-binh-yen-vung-bien-466707.html