Công an TT-Huế: Lan tỏa nhiều việc làm, hình ảnh đẹp

Ngày 23/7, Công an huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế cho biết, Công an xã Phong an vừa nhanh chóng xác minh, tìm được người nhà cho cháu bé có dấu hiệu bị bệnh, đi lạc về với gia đình.

Trước đó, vào lúc 8h00 ngày 20/7, Công an xã Phong An nhận được tin báo của người dân về một cháu trai đi lạc tại thôn Thượng An; qua thăm hỏi biết được cháu không nói được và không biết đường về nhà.

Cháu tên P.V.H. đã được người nhà đến đón về lại nhà ở phường Phú Hậu, TP. Huế.

Cháu tên P.V.H. đã được người nhà đến đón về lại nhà ở phường Phú Hậu, TP. Huế.

Ban chỉ huy Công an xã đã cử cán bộ tiếp nhận, xác minh thông tin và thông báo trên các nhóm zalo, facebook; qua đó đã liên hệ được với người nhà đến đón cháu về lại nhà ở phường Phú Hậu, TP. Huế.

Người nhà cho biết, cháu tên P.V.H. (SN 2007), đi lạc khỏi nhà từ lúc 20h00 ngày 19/7, gia đình đã nhờ các cơ quan chức năng tìm kiếm nhưng không ngờ cháu đã đạp xe đạp đi lạc ra đến xã Phong An, huyện Phong Điền.

Thay mặt gia đình, cậu ruột cháu H. đã viết thư cám ơn đến cán bộ chiến sĩ Công an xã Phong An đã nêu cao tinh thần trách nhiệm; quan tâm, giúp đỡ liên hệ, hỗ trợ gia đình chăm sóc cháu H. trong thời gian chờ người nhà đến đón.

Chiếc xe máy bỏ quên tại vỉa hè

Chiếc xe máy bỏ quên tại vỉa hè

Trên đường đi về nhà, Thượng tá Chu Văn Phúc, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TT-Huế phát hiện có 01 xe máy BKS 75AF- 060.46 để quên trên vỉa hè trước nhà mình (ở phường Trường An, TP. Huế). Sau đó, đồng chí Phúc đã nhanh chóng đưa xe vào nhà để bảo quản và liên hệ Đội cảnh sát giao thông, Công an TP. Huế tra cứu thông tin.

Khi biết được chủ xe ở tại số nhà 244 đường Phan Bội Châu, đồng chí Phúc đã tìm đến nhà kiểm tra chính xác thông tin, chở người nhà đến nhận lại xe.

Theo thông tin của các nhân viên của GAIA Medics Trường An cho biết: khoảng 09h sáng ngày 22/7, có một người đàn ông có vẻ có vấn đề về sức khỏe, bò bên lề đường và ngồi dựa gốc cây nghỉ, sau đó thì không thấy đâu. Trên xe còn nguyên áo chống nắng, mũ bảo hiểm và chìa khóa xe.

Chị Phạm Thị Minh Thư cho biết: Gia đình rất mừng khi nhận lại xe. Bố của chị sau khi đi ra ngoài bị choáng váng và không nhớ để xe ở đâu. Cả gia đình đã suốt ngày đi tìm tại các quán cà phê, tiệm sửa xe… mà không thấy nên đã về lại nhà. Rất may có anh Phúc đưa xe vào nhà cất dùm, báo gia đình, liên hệ trả lại tài sản.

Ngọc Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cong-an-tt-hue-lan-toa-nhieu-viec-lam-hinh-anh-dep-441392.html