Công an xã bám làng, đảm bảo an ninh trật tự từ cơ sở
Mùa mưa Tây Nguyên, giữa muôn vàn khó khăn, hiểm trở bởi địa hình chia cắt, địa bàn rộng lớn, nhưng lực lượng Công an cơ sở ở Lâm Đồng vẫn lặng lẽ trên từng nẻo đường, mang theo sự bình yên đến với từng buôn làng xa xôi.
Xã Đắk Song, nơi nhiều bon làng vẫn còn cách trở bởi những con dốc quanh co, đường đất đỏ trơn trượt sau mỗi trận mưa, nhưng dấu chân của các cán bộ, chiến sĩ Công an xã, trong đó có Thượng tá Y Bhim Kễn, Trưởng Công an xã Đắk Song, vẫn đều đặn in sâu trên từng nẻo đường. Không quản ngại đường sá xa xôi, anh vẫn cùng đồng đội đến những bản làng xa nhất để kiểm tra tình hình an ninh, trật tự, trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con và kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh từ cơ sở.

Công an xã Đắk Song tuyên truyền pháp luật tới người dân.
Thượng tá Y Bhim Kễn luôn dành nhiều thời gian gặp gỡ các già làng, trưởng bon, người có uy tín trong cộng đồng. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và tiếng nói có trọng lượng trong buôn làng, người có uy tín đã trở thành những “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.
“Các già làng, trưởng bon thường xuyên trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con, đồng thời cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng công an xã nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh, không để hình thành điểm nóng về ANTT...”, Thượng tá Y Bhim Kễn chia sẻ.
Ở bon Ja Rah, xã Nâm Nung, hình ảnh già làng Y Xuyên sánh bước cùng cán bộ Công an xã đến từng nóc nhà, kiên trì tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã trở nên thân thuộc với bà con. Bằng uy tín và tiếng nói có sức lan tỏa trong cộng đồng, già làng không chỉ vận động người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn ân cần giải thích để bà con nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực xấu, không tin theo luận điệu xuyên tạc, không để bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. Chính sự gần gũi, chân thành ấy đã góp phần vun đắp niềm tin, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ngay từ mỗi bon, làng.

Lực lượng Công an ở cơ sở gần dân, sát dân để hoàn thành nhiệm vụ.
Già làng Y Xuyên chia sẻ: “Chúng tôi luôn đồng hành cùng lực lượng Công an xã đến từng hộ dân để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động bà con chấp hành tốt các quy định của Nhà nước, không nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu. Khi người dân hiểu đúng thì sẽ đồng lòng, cùng nhau bảo vệ sự bình yên của bon, làng. Đó cũng là trách nhiệm của những người có uy tín như chúng tôi đối với cộng đồng!..”.
Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Lâm Đồng trở thành địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước (24.233km2). Một vùng đất rộng lớn hội tụ đủ địa hình từ biển, cao nguyên đến rừng núi và biên giới, có đường biên tiếp giáp Campuchia, có đặc khu, có những cung đường quanh co vượt núi, băng rừng, nối những bản làng cách trở. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, dân cư phân tán đặt ra yêu cầu rất lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Công an cơ sở ở Lâm Đồng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong dân.
Tỉnh Lâm Đồng còn là nơi sinh sống của nhiều dân tộc anh em, với bản sắc văn hóa phong phú, nhiều tôn giáo cùng đồng hành trong đời sống xã hội. Các thế lực thù địch, phần tử chống đối trong nước vẫn chưa từng từ bỏ dã tâm. Chúng thường xuyên móc nối với số đối tượng lưu vong ở nước ngoài để tung tin xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tranh chấp đất đai nhằm lôi kéo người dân chống phá Đảng, Nhà nước.
Giữa muôn vàn khó khăn ấy, những cán bộ Công an cấp xã ở vùng sâu, vùng xa như Đắk Song, Đam Rông 4, Nâm Nung, Thuận An, Bảo Lâm 3, Tánh Linh, Quảng Trực, Tuy Đức… vẫn kiên trì bám trụ với bà con, buôn, bản để giữ vững an ninh, trật tự. Các anh đến từng nhà tuyên truyền pháp luật, giúp người dân làm căn cước, hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, hòa giải những mâu thuẫn nhỏ, vận động thanh niên tránh xa tệ nạn, giúp bà con thu hoạch mùa màng, sẻ chia lúc khó khăn.

Công an xã Đắk Song lên rẫy gặp gỡ người dân tuyên truyền pháp luật.
Theo Thượng tá Lâm Văn Thôn, Trưởng Công an xã Nâm Nung, đơn vị luôn phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở bằng việc tranh thủ uy tín của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các chức sắc, chức việc tôn giáo. Mỗi lời vận động của già làng, mỗi buổi trò chuyện của vị chức sắc tôn giáo, mỗi tiếng nói của người có uy tín đều góp phần hóa giải những nghi ngờ, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, giúp bà con nhận rõ âm mưu của các thế lực xấu, không nghe theo lời kích động, không tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật. Từ đó, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an ngày càng bền chặt.
Nhờ chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng luôn được giữ vững. Nhiều năm qua, địa phương không để hình thành “điểm nóng” về dân tộc, tôn giáo, không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động gây mất ổn định.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-xa-bam-lang-dam-bao-an-ninh-trat-tu-tu-co-so-post814677.html












