Công an xã Gia Lâm: Ấm lòng những việc làm vì dân

Không chỉ làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, thời gian qua, Công an xã Gia Lâm đã để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân bằng những hoạt động an sinh giàu tính nhân văn.

Từ chương trình “Mẹ đỡ đầu” dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến những suất ăn miễn phí trao tận tay bệnh nhân nghèo, mỗi việc làm tuy giản dị nhưng đã góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm và giàu lòng sẻ chia.

Đây cũng là những hoạt động thiết thực của Công an xã Gia Lâm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” do Công an thành phố Hà Nội phát động với tinh thần hướng mạnh về cơ sở và vì nhân dân phục vụ.

Chắp cánh yêu thương cho trẻ em khó khăn

Trong căn nhà nhỏ nơi hai mẹ con chị Đàm Mỹ Linh và cháu Nguyễn Bình An đang ở nhờ nhà người thân tại thôn Thuận Quang, xã Gia Lâm, câu chuyện về gia cảnh của họ khiến bất cứ ai nghe cũng phải chạnh lòng.

Công an xã Gia Lâm nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Bình An nhằm chia sẻ khó khăn, trao động lực và điểm tựa để cháu vượt khó, vươn lên....

Công an xã Gia Lâm nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Bình An nhằm chia sẻ khó khăn, trao động lực và điểm tựa để cháu vượt khó, vươn lên....

Bình An sinh ra trong hoàn cảnh nhiều thiệt thòi. Người bố mắc bệnh ung thư, di chứng để lại khiến cháu bị bại não. Biến cố gia đình tiếp tục ập đến khi bố mẹ chia tay, hai mẹ con Bình An không có nhà cửa ổn định, phải sống nhờ nhà của người bác. Không có nghề nghiệp ổn định, hằng ngày chị Linh phải đi bóc hành thuê, hoặc làm bất cứ việc gì khi có người gọi để kiếm tiền nuôi con, trang trải cuộc sống. Những khi không có việc, bữa cơm của hai mẹ con chỉ tạm bợ qua ngày. Thế nhưng, điều chị Linh lo nhất không phải những vất vả của bản thân mà là tương lai của con trai mình.

“Có lúc tôi thấy bất lực vì thương con mà không biết phải làm sao để cháu có cuộc sống tốt hơn. Khi được các cô, các chú Công an xã quan tâm, nhận đỡ đầu cháu, mẹ con tôi thực sự rất xúc động”, chị Linh nghẹn ngào chia sẻ.

Thấu hiểu hoàn cảnh và niềm trăn trở của chị Linh, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Công an thành phố Hà Nội phát động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã Gia Lâm đã chỉ đạo Chi hội Phụ nữ Công an xã phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã rà soát, nhận đỡ đầu cháu Nguyễn Bình An. Theo đó, không chỉ hỗ trợ kinh phí trang trải sinh hoạt, quần áo, đồ chơi… các cán bộ, chiến sĩ Công an xã còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần để cháu có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí trang trải sinh hoạt, quần áo, đồ chơi…, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gia Lâm còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu Bình An.

Không chỉ hỗ trợ kinh phí trang trải sinh hoạt, quần áo, đồ chơi…, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Gia Lâm còn thường xuyên đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu Bình An.

Những lần được các cô chú công an đến thăm, Bình An luôn háo hức. Cô bé bẽn lẽn ôm chặt món quà nhỏ được trao tặng, nhìn các cô chú với ánh mắt đầy biết ơn, xúc động.

Với em, sự quan tâm ấy không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn là cảm giác được yêu thương, được chở che giữa vô vàn thiếu thốn, khó khăn của cuộc sống. Trung tá Phạm Đình Tuân, Phó Trưởng Công an xã Gia Lâm cho biết, đơn vị xác định việc chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của những người làm công tác ở cơ sở.

“Hiện Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an xã đang tiếp tục họp bàn, cân nhắc điều kiện để có thể nhận đỡ đầu thêm các trường hợp khó khăn khác trên địa bàn trong thời gian tới”, Trung tá Phạm Đình Tuân nói.

Lan tỏa nghĩa tình từ những suất cơm miễn phí

Không chỉ đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn, Công an xã Gia Lâm còn mang đến với bệnh nhân nghèo qua chương trình “Trao tặng suất ăn miễn phí” tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tất bật từ sớm chuẩn bị bữa ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để trao tới bệnh nhân.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an tất bật từ sớm chuẩn bị bữa ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để trao tới bệnh nhân.

Để có được những suất ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng ngày, từ sáng sớm, các hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên của Công an xã Gia Lâm cùng các đơn vị phối hợp ở các xã Thuận An, Bát Tràng, Phù Đổng đã tất bật chuẩn bị. Người chia cơm, người đóng hộp, người vận chuyển đến các khoa phòng bệnh.

Những suất cơm nóng hổi được các cán bộ, chiến sĩ trao tận tay cho bệnh nhân và người nhà đang điều trị tại bệnh viện, kèm theo những lời thăm hỏi, động viên chân thành. Ông Nguyễn Văn Tâm, một bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm xúc động bộc bạch: “Người bệnh phải nằm viện chi phí tốn kém, tiết kiệm được đồng nào, gánh nặng giảm thêm được chừng ấy. Vì thế, những suất ăn ngon, bổ dưỡng mà lại miễn phí của các đồng chí công an thật sự rất thiết thực, ý nghĩa đối với chúng tôi”.

Những suất ăn được các cán bộ, chiến sĩ trao tận tay cho bệnh nhân kèm theo những lời thăm hỏi, động viên chân thành.

Những suất ăn được các cán bộ, chiến sĩ trao tận tay cho bệnh nhân kèm theo những lời thăm hỏi, động viên chân thành.

Đáng quý là chương trình không chỉ diễn ra trong thời gian ngắn mà sẽ được duy trì đến hết tháng 12 năm nay. Điều đó đồng nghĩa sẽ còn rất nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn được sẻ chia phần nào gánh nặng trong những ngày điều trị bệnh.

Theo đại diện Công an xã Gia Lâm, những hoạt động an sinh xã hội như “Mẹ đỡ đầu” hay trao suất ăn miễn phí không chỉ nhằm hỗ trợ người dân về vật chất mà còn mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn, gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân trên địa bàn, đúng như tinh thần của phong trào thi đua “Ba nhất” là góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trách nhiệm, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. “Chúng tôi mong rằng những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực này sẽ góp phần giúp người dân thêm tin yêu, gần gũi với lực lượng công an cơ sở. Đây cũng là động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân”, Trung tá Phạm Đình Tuân bày tỏ.

Những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực góp phần giúp người dân thêm tin yêu, gần gũi với lực lượng công an cơ sở.

Những việc làm nhỏ bé nhưng thiết thực góp phần giúp người dân thêm tin yêu, gần gũi với lực lượng công an cơ sở.

Giữa nhịp sống bộn bề hôm nay, đôi khi sự gắn kết giữa lực lượng công an với nhân dân được tạo nên từ những điều rất giản dị: Một lời hỏi thăm, một bàn tay nâng đỡ đúng lúc hay một suất cơm đủ dinh dưỡng trong ngày khó khăn. Và chính từ những việc làm bình dị nhưng đầy nghĩa tình ấy, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô vì nhân dân phục vụ tiếp tục được khắc họa rõ nét và lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội.

Phạm Diệp

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cong-an-xa-gia-lam-am-long-nhung-viec-lam-vi-dan-838037.html