Công an xã giúp cặp song sinh người Pháp gốc Việt tìm lại mẹ sau 27 năm

Chỉ sau 2 tiếng tiếp nhận thông tin, Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xác minh, kết nối thông tin giúp hai chị em song sinh người Pháp gốc Việt tìm lại được mẹ ruột và gia đình sau 27 năm xa cách, mất liên lạc.

Câu chuyện được Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó Trưởng Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc vừa chia sẻ khiến nhiều người cảm động.

Theo Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, khoảng 10h sáng 17/3, chị Saltet De Sablet D'estieres Gabrielle Charlotte Kim Hong (quốc tịch Pháp, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị Kim Hồng, SN 1998) tìm đến Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc để trình bày sự việc, nhờ tìm người thân.

Chị Kim Hồng cùng chồng người Pháp đến Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc để trình bày sự việc, nhờ tìm người thân.

Chị Kim Hồng cùng chồng người Pháp đến Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc để trình bày sự việc, nhờ tìm người thân.

Do chị Hồng sinh sống từ nhỏ ở Pháp nên không nói được tiếng Việt, Công an xã đã nhờ phiên dịch hỗ trợ khi chị trình bày sự việc. Chị Hồng đã đưa ra một số giấy tờ thể hiện ba mẹ chị tên ông Nguyễn Văn Tiến và bà Nguyễn Trung Hiệp (xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc). Ngày 29/10/1998, bà Hiệp sinh đôi hai con gái là chị Hồng và em gái tên Nguyễn Thị Kim Loan.

Chỉ một tháng sau đó, vì hoàn cảnh gia đình, ba mẹ chị đồng ý cho một gia đình người Pháp là ông bà Saltet De Sablet D'estieres nhận nuôi cả hai chị em.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, vợ chồng người Pháp đã đưa hai chị em Hồng qua Pháp. Trên hộ chiếu của hai chị em Hồng vẫn để tên tiếng Việt và nơi sinh là “Hoa Hiep”.

Một số hình ảnh về cha mẹ chị Hồng lúc chuẩn bị hoàn tất các thủ tục pháp lý để vợ chồng người Pháp đưa hai chị em chị Hồng qua Pháp.

Một số hình ảnh về cha mẹ chị Hồng lúc chuẩn bị hoàn tất các thủ tục pháp lý để vợ chồng người Pháp đưa hai chị em chị Hồng qua Pháp.

Chị em chị Hồng được bố mẹ nuôi chăm sóc, nuôi dưỡng tốt, nhưng sau đó không biết thông tin gì về bố mẹ hay gia đình mình ở Việt Nam. Vài năm sau, họ có đưa chị Hồng về xã Hòa Hiệp để tìm người thân nhưng không gặp do ông Tiến và bà Hiệp đã chuyển đi nơi khác.

Vừa qua, chị Hồng và người thân từ Pháp qua Việt Nam và lưu trú tại Hồ Tràm, Xuyên Mộc, rất mong muốn tìm lại bố mẹ ruột. Em gái song sinh của chị Hồng là chị Loan hiện vẫn đang ở Pháp.

Do biết thông tin chị Hồng lưu lại Hồ Tràm trong thời gian ngắn và ngày 18/3 chị sẽ bay ra Hà Nội, sau đó bay về Pháp nên Công an xã Hòa Hiệp đã khẩn trương xác minh với hy vọng sớm giúp chị Hồng tìm được người thân trong chuyến trở về Việt Nam lần này.

Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó Trưởng Công an xã Hòa Hiệp cùng mẹ con chị Hồng nước mắt lưng tròng khi đoàn tụ.

Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó Trưởng Công an xã Hòa Hiệp cùng mẹ con chị Hồng nước mắt lưng tròng khi đoàn tụ.

Công an xã Hòa Hiệp, trực tiếp là Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, Phó Trưởng Công an xã, đã gửi thông tin qua các hội, nhóm, đơn vị cơ sở, xã để kết nối. Đồng thời, gọi điện và nhắn tin trực tiếp để hỏi những người lớn tuổi ở địa phương nhằm tìm hiểu thêm thông tin…

Khoảng 12h cùng ngày Công an xã Hòa Hiệp đã xác minh được thông tin, nơi ở của bà Nguyễn Trung Hiệp. Được biết ông Tiến đã mất nhiều năm trước, bà Hiệp chuyển về sinh sống tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.

Công an xã Hòa Hiệp đã nhanh chóng liên lạc với bà Hiệp. Qua tìm hiểu thông tin từ hai bên,đã nhận định ban đầu bà Hiệp là mẹ chị Hồng.

Công an xã đã mời bà Hiệp cùng gia đình lên trụ sở để gặp chị Hồng. Tại đây, qua một số thông tin thêm khẳng định chị Hồng và em gái là con gái của bà Hiệp. Lúc này, hai mẹ con chị Hồng tay bắt mặt mừng, ôm nhau khóc vì xúc động…

Mẹ con, gia đình chị Hồng gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Hiệp và các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng giúp gia đình đoàn tụ sau 27 năm mất liên lạc.

Mẹ con, gia đình chị Hồng gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Hiệp và các đơn vị, địa phương đã nhanh chóng giúp gia đình đoàn tụ sau 27 năm mất liên lạc.

Chị Hồng và bà Hiệp đã bày tỏ niềm vui mừng, hạnh phúc vô cùng và gửi lời cảm ơn đến Công an xã Hòa Hiệp và các đơn vị, địa phương phối hợp nhanh chóng xác minh, kết nối giúp gia đình đoàn tụ sau 27 năm mất liên lạc...

“Lúc đó, nhìn cảnh mẹ con chị Hồng gặp mặt, nước mắt tuôn trào, ai cũng cảm động vô cùng, bản thân tôi cũng không kìm được nước mắt trước hoàn cảnh của hai mẹ con họ bao năm mất liên lạc, nhất là người mẹ xa hai con nhỏ ngay sau 1 tháng tuổi, không ngờ lại có thể tìm gặp lại nhau được như vậy”, Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn chia sẻ.

Theo Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn, trong sự việc này, có nhiều điều khó khăn để tìm kiếm thông tin của cha mẹ chị Hồng, bởi vì tên địa danh xã thay đổi, trước đây xã Hòa Hiệp thường được gọi là Bưng kè, sau mới đổi thành Hòa Hiệp. Việc tìm kiếm thông tin và liên lạc với gia đình chị Hồng trong thời gian ngắn là rất khó khăn vì họ không còn ở địa phương này nữa.

Người cha của chị Hồng cũng đã mất trước đó mấy năm, còn mẹ chị đã chuyển đến một địa phương khác làm nông cách khoảng 15km, rất ít thông tin. Trong khi bản thân chị Hồng đi cùng chồng người Pháp tới trình báo sự việc lại không biết tiếng Việt nên Cơ quan Công an gặp không ít khó khăn trong việc trao đổi thông tin với nhau…

“Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cái kết thật viên mãn, mẹ con họ đã tìm lại được nhau, thật chẳng niềm hạnh phúc nào bằng”, Thiếu tá Nhữ Văn Thuấn bộc bạch.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/cong-an-xa-giup-cap-song-sinh-nguoi-phap-goc-viet-tim-lai-me-sau-27-nam-i762220/