Công an xã vì đồng bào vùng khó

Cùng với làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, công an xã còn tích cực giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Sau đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, giữa tháng 6, nhiều khu vực trên địa bàn xã Thái Niên (huyện Bảo Thắng) bước vào đợt mưa dông diện rộng. Trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Khe Đền 2, ông Thào Seo Phồng (dân tộc Mông, thuộc diện hộ có hoàn cảnh khó khăn) yên tâm khi nhìn những bao thóc được xếp gọn gàng trong góc nhà, không còn lo mưa gió ảnh hưởng đến thu hoạch lúa.

Ông Phồng bảo, cách đây mấy hôm, mặc dù trời nắng nóng đến 40 độ C nhưng các chiến sĩ Công an xã Thái Niên cùng đoàn viên, thanh niên đã đến giúp gia đình thu hoạch 4 sào lúa. Không chỉ gặt lúa giúp, các chiến sĩ Công an xã Thái Niên còn tặng gia đình phần quà trị giá 2 triệu đồng.

“Tôi hay đau ốm, các con đều đi làm xa, nếu không có Công an xã và đoàn viên, thanh niên thì không biết sẽ thu hoạch lúa như thế nào khi trời mưa gió” - ông Phồng bộc bạch.

Chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện này, Đại úy Đoàn Văn Quyết, Trưởng Công an xã Thái Niên cho biết: Thái Niên là một trong những xã khó khăn nhất huyện Bảo Thắng, với gần 50% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, thời gian qua, Công an xã tích cực hướng về cơ sở, giúp bà con những công việc cần thiết.

Đầu tháng 9/2022, Công an xã đã giúp gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, thôn Cầu Xum di chuyển đồ đạc khỏi ngôi nhà có nguy cơ sạt lở đất. Hiện nay, Công an xã tiếp tục nhận đỡ đầu em Ly Seo Anh, 8 tuổi, dân tộc Mông, thôn Mom Đào là học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ, mức hỗ trợ mỗi tháng 200 nghìn đồng.

Công an xã Thái Niên cũng tăng cường kết nối với các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, kêu gọi các đoàn tình nguyện hỗ trợ bà con.

Đầu năm 2022, đơn vị kết nối với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lào Cai tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông”; gắn biển công trình “Đường điện thắp sáng quê hương” tại thôn Lạng với kinh phí hơn 35 triệu đồng; tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, tặng mũ bảo hiểm, cắt tóc miễn phí cho học sinh với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng.

Tháng 4/2023, Công an xã kết nối với Chi đoàn Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức tuyên truyền pháp luật tại Trường THCS số 2 Thái Niên, tặng 10 suất học bổng và 100 kg gạo cho học sinh nghèo…

Rời xã Thái Niên, chúng tôi đến xã biên giới Bản Qua (huyện Bát Xát). Trong những năm qua, Công an xã Bản Qua đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người dân.

Trung tá Tống Quang Du, Trưởng Công an xã Bản Qua cho biết: Bản Qua có 11 thôn, bản, trong đó có 3 thôn biên giới, 4 thôn vùng cao có nhiều hộ cần sự hỗ trợ của cộng đồng. Trong năm 2022, Công an xã đã kết nối với một số tổ chức, cá nhân tặng quà nhiều học sinh nghèo vượt khó và những hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Một số hoạt động cụ thể như tháng 9/2022, Công an xã Bản Qua phối hợp với 1 doanh nghiệp tặng hơn 100 bóng đèn led cho 56 hộ ở thôn Vi Phái; tháng 12/2022 kết nối với 1 doanh nghiệp của thành phố Hải Phòng tặng Trường Tiểu học và THCS Tả Ngảo 2 máy điều hòa trị giá 30 triệu đồng và 20 suất quà (mỗi suất 500 nghìn đồng) cho 20 học sinh nghèo, gia đình chính sách; phối hợp với Huyện đoàn, Hội Nông dân huyện tặng 1.000 cây quế giống cho một số hộ ở các thôn vùng cao. Công an xã đang tiếp tục kết nối với Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam tặng 1 máy lọc nước công suất lớn cho Trường Tiểu học xã Bản Qua. Công an xã Bản Qua còn tích cực tuyên truyền pháp luật, hòa giải các vụ, việc mâu thuẫn, đưa đón người già, người khuyết tật đi làm thẻ căn cước công dân…

Không chỉ Thái Niên, Bản Qua, tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an xã cũng có nhiều hoạt động giúp đỡ người dân. Những hoạt động đó vừa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, vừa giúp các đơn vị công an xã làm tốt công tác vận động quần chúng, nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cong-an-xa-vi-dong-bao-vung-kho-post371211.html